Choáng ngợp cảnh đẹp tự nhiên ở Ấn Độ

Nhiếp ảnh gia Neelima Vallangi đã đi khắp đất nước Ấn Độ, đến những vùng đất xa xôi và ghi lại nhiều cảnh đẹp tự nhiên ở quốc gia Châu Á này.

Nhiếp ảnh gia Vallangi tới thăm những vùng đất xa xôi của Ấn Độ, từ Karnataka ở phía nam cho tới Himalayas ở phía bắc, để ghi lại cảnh đẹp tự nhiên và nét thanh bình nơi đây.

“Từ dãy núi Himalayas đến sa mạc và những khu rừng xanh hay bãi biển hoang sơ, tất cả đều mở ra cho tôi cả thế giới để khám phá”, nhiếp ảnh gia 30 tuổi chia sẻ. Ảnh: Dòng sông uốn khúc qua những ngọn núi cao ở thung lũng Pin, Himachal Pradesh, một khu vực xa xôi ở miền bắc Ấn Độ.

Thác nước Sathodi trong khu rừng rậm Western Ghats ở Karnataka.

Cảnh hoàng hônbuông xuống tuyệt đẹp ở khu rừng rậm thuộc Meghalaya, khu vực biên giới Ấn Độ-Bangladesh.

“Hồ băng” Pangong ở Ladakh. Nhiệt độ vào mùa đông tại khu vực này xuống tới -40 độ C.

Quần đảo Andaman và Nicobar bao gồm 500 hòn đảo với những bãi biển hoang sơ và khu rừng tươi tốt.

Hồ nước đóng băng giữa đồng cỏ Kashmir. Nơi đây được mệnh danh là “thiên đường trên Trái Đất”.

Hồ Gurudongmar (Sikkim) ở độ cao 5.425 mét so với mực nước biển. Đây là một trong những hồ nước cao nhất thế giới.

Dòng sông Kumaradhara dường như chia đôi khu rừng rậm rạp.

Một chú hươu trong Vườn Quốc gia Kanha ở Madhya Pradesh.

Dãy núi Himalaya nhìn từ xa vào lúc hoàng hôn buông xuống.

Màu nước xanh biếc của hồ Pangong Tso ở độ cao 4.297 km so với mực nước biển.

Khung cảnh yên bình ở cao nguyên Changthang.

Dòng sông Sharavathi chảy qua khu rừng rậm Western Ghats ở Karnataka. Nơi đây thật yên bình, khác hẳn với những thành phố sầm uất.

Những bông hoa khoe sắc trong khu rừng đầy sương mù ở Sikkim.

Thiên An (Theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/choang-ngop-canh-dep-tu-nhien-o-an-do-643699.html