Chồng đỡ đẻ cho vợ trên xe taxi trước cổng bệnh viện

Nhà cách bệnh viện chưa đến 1 km tuy nhiên chị Ly bị vỡ ối và sinh con ngay trên xe taxi. Người chồng trở thành 'bà đỡ' cho chính vợ mình.

Chiều 23/9, bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết một ca sinh con “hy hữu” diễn ra ngay trước cổng bệnh viện này, thai phụ sinh con trên xe taxi và người chồng chính là “bà đỡ”.

Chị Ly sinh con trong xe taxi ngay trước cổng bệnh viện. Người đỡ đẻ là chồng chị Ly

Theo anh Hoàng Đình Thông, trưa cùng ngày, vợ anh là Nguyễn Ngọc Ly (28 tuổi, ở xã Nghi Phú, TP Vinh) kêu đau bụng khi đang mang thai tháng thứ 9. Anh Thông bàn với vợ là ăn cơm trưa xong sẽ đi khám.

Chị Ly sau đó đau bụng dữ dội nên anh Thông lập tức gọi xe taxi để đưa vợ đến viện. Nhà cách bệnh viện khoảng 800m nhưng khi chị xe taxi đi gần đến bệnh viện thì chị Ly bị vỡ ối.

Nhìn thấy đầu đứa bé lộ ra, anh Thông liền động viên vợ rặn đẻ và đỡ lấy đứa con. Khi xe vừa vào đến sảnh bệnh viện, các bác sĩ chạy đến thì thấy ông bố đã bế con trên tay, nhau thai còn quấn cổ 1 vòng.

Tức thì, các bác sĩ của bệnh viện nhanh chóng hỗ trợ cắt dây rốn, đưa bé sơ sinh nặng 3,2 kg đến phòng sưởi ấm và sơ cứu, chăm sóc sản phụ.

Ca sinh đẻ được cho là "hi hữu" diễn ra trước cổng bệnh viện

Được biết, bé gái vừa chào đời là con thứ 3 của vợ chồng anh Thông. Những lần sinh trước chị Ly chuyển dạ lâu trước khi sinh.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/chong-do-de-cho-vo-tren-xe-taxi-truoc-cong-benh-vien-d118378.html