Chồng 'say nắng',có thuốc gì để chữa?

Sau bao nhiêu năm tích cóp làm ăn, lo cho vợ con một cuộc sống chu đáo, cách đây hơn một năm chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ.

Anh đột nhiên quan tâm nhiều đến hình thức bên ngoài và thường bỏ nhà đi chơi qua đêm, điều mà trước đây không bao giờ có.

Nhiều người nói với tôi anh ngoại tình, nhưng tôi không tin, vì nghĩ bao nhiêu năm nay anh quá hiền lành, tử tế với mẹ con tôi.

Anh yêu vợ, thương con và có trách nhiệm với gia đình như vậy, thì không thể có chuyện ngoại tình. Nhưng rồi tôi đã ngả ngửa khi biết đó là sự thật.

Buồn và sốc hơn khi không phải ai khác nói với tôi mà lại chính là chồng khai với tôi. Anh nói, anh và người tình quen nhau và có tình cảm thật sự, cô ta đã có một đời chồng, hiện đang nuôi con một mình.

Anh kể, ở bên cô ta, anh cảm thấy mình được hạnh phúc, được yêu thương, được tôn trọng, điều mà bao nhiêu năm sống chung với tôi và các con anh không có được.

Tôi cũng chưa bao giờ pha cho anh một cốc nước cam, hay đi mua cho anh gói thuốc lá để hút, còn người phụ nữ kia có thể làm tất cả, chỉ mong anh được hạnh phúc.

Anh đòi tôi phải ký vào đơn ly hôn do anh đã ký và viết sẵn để giải phóng cho anh khỏi cuộc đời tôi.

Còn các con, anh nói anh sẽ có trách nhiệm lo cho chúng ăn học đến nơi đến chốn, anh cưới vợ khác, chúng không mất mát gì cả mà còn có thêm một người mẹ để yêu thương, chăm sóc chúng nữa.

Tôi không muốn ký vào đơn ly hôn, vì tôi biết người phụ nữ kia chẳng tốt đẹp gì và đây cũng chỉ là những phút giây bồng bột, 'say nắng' của chồng, chứ thực tình anh vẫn yêu thương vợ con. Tôi phải làm gì để anh hiểu ra và quay về với mẹ con tôi?

Nguồn ĐVO

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/chong-say-nangco-thuoc-gi-de-chua_n22387.html