Chồng vỗ ngực làm ra nhiều tiền mà chẳng đưa vợ 1 xu

Có một điều nói ra thì xấu hổ, chứ chồng tôi không bao giờ đưa vợ 1 xu để chi tiêu cho cuộc sống.

Chồng tôi làm cho một công ty nước ngoài. Sáng nào anh ấy cũng quần là áo lượt, vuốt keo, xịt nước hoa thơm phức trước khi ra khỏi nhà. Chỉ xét vẻ bề ngoài thì chồng tôi thuộc tuýp người rất cuốn hút phụ nữ. Tôi cũng chỉ vì chết mê cái "vỏ ngoài" ấy mà bây giờ đang phải "ngậm đắng nuốt cay".

Ảnh minh họa

Chồng tôi làm kinh doanh nên có tài ăn nói, cộng với vẻ ngoài bảnh bao nên rất được lòng phụ nữ. Qua theo dõi trên Facebook và tiếp xúc với bạn bè anh, tôi thấy nhiều bạn gái có vẻ mến mộ chồng tôi lắm. Tôi chả hiểu ra ngoài chồng tôi đối xử với bạn bè thế nào chứ về nhà anh ấy chẳng hề quan tâm đến vợ con.

Thu nhập của tôi không cao nhưng cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Có một điều nói ra thì xấu hổ, chồng tôi không bao giờ đưa vợ 1 xu để chi tiêu cho cuộc sống. Tôi có nói nhẹ nhàng với chồng thì anh ấy nói vợ không được phép và không cần phải biết chồng có bao nhiêu tiền. Tiền của vợ chi tiêu cho cuộc sống còn tiền của chồng để làm những việc lớn.

Từ ngày lấy chồng đã hơn 2 năm, tôi chưa thấy chồng tôi làm được việc lớn gì cho gia đình. Tôi chỉ thấy gia đình nhà chồng, hàng xóm láng giềng, bạn bè khen ngợi chồng tôi là người giỏi kiếm tiền, rồi thì vợ con được nhờ. Nói thật, những lúc nghe vậy tôi lại thấy ấm ức, có tiếng mà chả có miếng. Tôi dần thấy vô cảm với chồng./.

PV/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tinh-yeu-gia-dinh/chong-vo-nguc-lam-ra-nhieu-tien-ma-chang-dua-vo-1-xu-593889.vov