Chủ cửa hàng tiện lợi bức xúc khi nhiều nhóm sinh viên tụ tập 'lót ổ' tránh nóng như 'trại tị nạn'

Bên trong cửa hàng tiện lợi, nhiều thanh niên hồn nhiên tụ tập, mang theo cả chiếu, chăn ăn dầm nằm dề để tránh nóng khiến các cửa hàng này không khác gì trại tị nạn.

Nhiều ngày qua, nắng nóng kỉ lục diễn ra trên nhiều tỉnh thành khiến cho cuộc sống của nhiều người vô cùng vật vã. Từ khóa hot nhất theo đó là điều hòa, cách làm mát, giải nhiệt... Được quan tâm nhiều hơn cả là cuộc sống của sinh viên nơi phòng trọ, nơi mà nhiệt độ có thể lên đến 50-60 độ C do bị hấp nhiệt và không có dụng cụ làm mát.

Cũng vì quá nóng dẫn đến nhiều sinh viên không chịu nổi cuộc sống nơi phòng trọ, nhiều bạn đã nghĩ ra cách lân la ra các cửa hàng, siêu thị, quán trà sữa... bất cứ nơi nào có điều hòa để tránh nóng.

Tuy nhiên, nếu chỉ tránh nóng vài tiếng hay đi cùng nhóm bạn vừa ôn bài, vừa tránh nắng nóng thì không phải điều đáng nói. Trên Facebook mới đây, một người tự nhận là quản lý cửa hàng tiện lợi đã bày tỏ sự bức xúc với nhóm khách thanh nhiên, khi tụ tập 'làm tổ' trong cửa hàng của mình khiến nó trông không khác gì trại tị nạn trong những ngày nắng nóng.

Tự nhiên lấy giấy cửa hàng làm chiếu nằm ngủ như thế này

'Nhưng có nhiều bạn đến đây nằm la liệt ra cả sàn nhà, kéo hết ghế lại xếp với nhau để nằm ngủ qua đêm. Ngay cả chó, mèo các bạn ấy cũng mang theo để tránh nóng và chúng ỉa đầy ra sàn làm chúng em dọn không kịp. Có nhiều bạn chắc phòng trọ gần đây thì mang sẵn cả áo khoác với gối ra đây ngủ cho đỡ lạnh, rác ăn xong thì vứt xuống sàn hoặc chất đống sang bàn bên cạnh. (Mặc dù xung quanh dán rất nhiều khẩu hiệu 'Vui lòng dọn dẹp và bỏ rác vào thùng sau khi ăn', thùng rác thì cách chỗ ngồi có 2m thôi).

Các bạn ấy còn nói chuyện rất to thậm chí uống nước ngọt còn 1.2.3 zô nữa, nhà vệ sinh thì đi không xả nước, đặc biệt có bạn còn đi vệ sinh ra cả sàn nhà vệ sinh, khi được nhắc nhở thì bảo 'Mình mất tiền mà bạn.'

Cả ca trực bọn em có 3 người 1 thu ngân, 1 xếp đồ, 1 dọn mà các bạn ấy cứ thế này thì bọn em sống sao' - người này kể lại.

Cùng với đó là loạt hình ảnh các nhóm thanh niên ăn nằm trong cửa hàng tiện lợi khiến cho nhiều người xem phản ứng. 'Thật khôn hết phần người khác và làm khổ người ta' - Bạn Nhi Hà viết.

'Đến quỳ với độ dày mặt của các thành niên, cửa hàng người ta kinh doanh chứ có phải nhà nghỉ đâu mà mang cả chăn, chiếu theo ăn nằm của ngày trời như vậy. Mình mà là bạn mình đuổi ra khỏi quán luôn' - một bạn tên Dũng bức xúc.

Còn bạn Vân Trang thể hiện sự thất vọng: 'Đa phần là sinh viên nhỉ, mình tưởng bây giờ 2017 rùi càng ngày càng hiện đại các e phải Ý Thức Lịch Sự hơn chứ'.

Đem theo cả thú cưng vào quán và ngủ say mê hàng tiếng đồng hồ

Thùng rác gần đó nhưng ăn xong thì nằm gục ra chờ nhân viên đến dọn vì 'Mình trả tiền mà bạn!'

Mang theo cả áo khoác để khoác nhỡ điều hòa bật quá lạnh

Thậm chí mang đồ ăn ngoài vào quán và ôm ấp như chốn không người

Những ngày nóng cửa hàng tiện lợi thật không khác gì trại tị nạn

Câu chuyện của người chủ quán vẫn đang gây bão trên mạng, những hình ảnh 'tị nạn' của nhiều sinh viên trong cửa hàng tiện lợi bị mang ra bình phẩm và tất nhiên không nhiều người có thể cảm thông cho ý thức của những bạn trẻ này.

Theo Tài Teen/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/chu-cua-hang-tien-loi-buc-xuc-khi-nhieu-nhom-sinh-vien-tu-tap-lot-o-tranh-nong-nhu-trai-ti-nan.html