Chủ nhà rụng rời phát hiện mất két sắt chứa 96 lượng vàng

Đi công việc về, chủ nhà rụng rời khi phát hiện két sắt có 96 lượng vàng đã không cánh mà bay.

Ngày 22-9, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đã tuyên phạt Lê Quốc Bảo (SN 1990; tự Bảo "thái tử", ngụ quận Tân Bình, TP HCM) 20 năm tù, Nguyễn Văn Nhất Tâm (SN 1975; ngụ quận Tân Phú, TP HCM), Đặng Ngọc Vũ (SN 1978; ngụ quận Tân Bình) cùng án 17 năm tù và Lê Hoàng Thế Anh (SN 1993; ngụ quận Tân Bình; TP HCM) 15 năm tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Băng trộm két sắt tại tòa

Tối 10-6-2016, Bảo chở vợ đi ăn tối. Khi vào một con hẻm trên đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình) thì phát hiện một căn nhà vắng chủ nên dừng lại quan sát.

Nảy sinh ý định trộm cắp, Bảo rủ nhóm bạn ra tiệm game bắn cá để bàn bạc kế hoạch đột nhập căn nhà.

Đến nơi, Vũ và Thế Anh đứng bên ngoài cảnh giới, Bảo và Tâm mở khóa cửa vào trong. Tại lầu 1, phát hiện một két sắt nên Bảo kêu Tâm cùng khiêng xuống, rồi cả bọn chở đi.

Chân dung Bảo "thái tử" cầm đầu băng trộm

Cả bọn đục két sắt; lấy được 96 lượng vàng, 21 triệu đồng và một số nữ trang, ngoại tệ sau đó chở két sắt đến Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) vứt bỏ. Số tài sản trộm được, Bảo chia đều cho 4 người.

Khuya hôm sau, chủ nhà về mới phát hiện bị mất két sắt nên sang nhà hàng xóm đối diện nhờ kiểm tra camera thì phát hiện nhóm của Bảo trộm đồ nên báo công an.

Tổng tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt được có giá trị gần 3,4 tỉ đồng. Sau khi bị bắt, chỉ duy nhất bị cáo Thế Anh nộp lại 24 lượng vàng, Bảo nộp 90 triệu đồng, số tiền còn lại các đối tượng đã tiêu xài và chơi game bắn cá.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Bảo còn khai đột nhập 5 nhà khác trộm tivi, xe máy, máy vi tính...

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/chu-nha-rung-roi-phat-hien-mat-ket-sat-chua-96-luong-vang-20170922121829284.htm