Chú rể chết oan vì “phô“ giọng địa phương

Người dân hai xã Quỳnh Lộc – Quỳnh Lập của thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) những ngày qua đều thương xót cái chết của anh Trương Văn Tuấn (SN 1994), ngụ tại xã Quỳnh Lộc.

Chỉ vì hai nhóm thanh niên xấu của hai xã mâu thuẫn với nhau nên khi nghe thấy anh Tuấn nói giọng Quỳnh Lộc trên bãi biển gần nhà, nhóm trai làng xã Quỳnh Lập đã lao vào “đánh hội đồng” đến khi anh này ngất xỉu, sau đó còn ngăn cản đưa đi cấp cứu, đến nỗi nạn nhân mất mạng oan khuất khi chỉ còn vài tháng nữa đến ngày tổ chức lễ cưới.

Mẹ nạn nhân đau đớn bên bàn thờ đứa con bị đánh chết oan.

Vụ việc diễn ra sau khi nạn nhân vừa tổ chức lễ ăn hỏi được vài ngày. Ngồi buồn rầu bên di ảnh con, mẹ người xấu số kể lại: “Con tôi đi làm ăn ở Nam Định mới về nhà cách đây một tuần để tổ chức lễ ăn hỏi với người yêu.

Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi, hai đứa chúng nó định đi làm ăn tiếp để kiếm tiền tổ chức đám cưới. Tối hôm 17/7, nhà con dâu tổ chức một bữa tiệc để chia tay hai đứa chuẩn bị mai đi làm ăn xa. Ai ngờ tối hôm đó con tôi đi không về nữa”.

Tối đó vợ chồng chưa cưới cùng với 6 người bạn rủ nhau ra bãi biển xã Quỳnh Lập chơi, mua bia, đồ ăn ngồi lai rai. Trong lúc cả nhóm đang ăn uống, bất ngờ một nhóm thanh niên cầm gậy gộc tiến đến, lên tiếng: “Bay từ đâu đến?”. Lúc này Tuấn trả lời là ở xã Quỳnh Lộc. Vừa nghe xong cả nhóm thanh niên liền lao vào đánh đập.

Các nạn nhân vội chạy trốn. Nhóm thanh niên đuổi theo đánh không tiếc tay. Tuy nhiên, khi nghe giọng những người bạn của Tuấn thì nhóm côn đồ bỗng dừng tay không đánh nữa, riêng anh Tuấn vẫn bị chúng tiếp tục hành hung. Mọi người quỳ xuống van xin nhưng bọn chúng vẫn không dừng tay.

Thậm chí khi mấy cô gái lao vào can ngăn, hai người trong số đó cũng bị đánh đến bất tỉnh. Đến khi Tuấn bị ngất lịm, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay nhưng vẫn cương quyết không cho những người bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, đó công an đã bắt được 16 đối tượng gây án. Hung thủ gồm những thanh niên tuổi rất trẻ, trong đó có những “du côn nông thôn” mới 15 tuổi, đều ngụ xã Quỳnh Lập, nghỉ học sớm, không công ăn việc làm ổn định. Riêng hai đối tượng Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thế Anh là hai đối tượng cá biệt, từng bị bắt vì tội “cố ý gây thương tích”.

Động cơ gây án của nhóm côn đồ là “thanh toán nợ nần” với thanh niên xã Quỳnh Lộc. Nạn nhân Tuấn đi làm ăn xa lâu ngày, không biết gì về mối mâu thuẫn nói trên, lại không may đi lọt vào “trận địa” của nhóm thanh niên xã “đối thủ” nên bị hành hung vô cớ.

Các hung thủ khai, trước đó hai ngày, một nhóm thanh niên 5 người xã Quỳnh Lập đi chơi thì bị thanh niên ở xóm 5, xã Quỳnh Lộc đánh. Ấm ức, chúng dặn một số người bán hàng ở gần bãi biển Quỳnh Lập khi nào có người xã bên đến thì báo cho chúng biết để trả thù.

Nạn nhân là một thanh niên rất hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây gổ đánh nhau với ai. Anh là con trai thứ 3 trong nhà có bốn anh em trai. Gia đình anh hoàn cảnh rất khó khăn.

Từ khi xảy ra sự việc, người yêu nạn nhân vô cùng đau khổ. Tận mắt chứng kiến cảnh người yêu của mình bị đánh đập đến chết, tâm lý chị bị chấn động mạnh, thường xuyên bị hoảng loạn.

Chị đang ốm nặng phải đến bệnh viện điều trị. Những người thân cho biết cứ mỗi lần nghe tiếng động lớn chị tỏ ra rất sợ hãi và bị hoảng loạn. Gia đình lúc nào cũng phải cử người ở bên chăm sóc cô gái tội nghiệp.

Ông Lê Thanh Tý, Trưởng công an xã Quỳnh Lập cho biết, do nhận thức kém lại không được ăn học đến nơi đến chốn, nên những thanh niên tại hai địa phương này thường xuyên gây gổ đánh nhau, chính quyền hai xã đã nhiều lần gọi các đối tượng lên làm việc nhưng vẫn không giải quyết được dứt điểm.

Theo ông Tý, công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Vị Trưởng công an xã hi vọng rằng những hình phạt thích đáng của pháp luật dành cho đám thanh niên côn đồ cũng như hoàn cảnh thương tâm của thanh niên bị mất mạng oan sẽ “mở mắt” cho những thanh niên luôn muốn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực ở hai xã lân cận.

Theo Xa lộ pháp luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapluat/ky-su/201308/Chu-re-chet-oan-vi-pho-giong-dia-phuong-2080948/