Chữa bá bệnh bằng... khói!

PN - "Lấy hai cái bội bằng tre (lồng nhốt gà) úp lên nhau, trùm mền lên trên. Sau đó người bệnh chui vào, vừa đốt thuốc vừa hít khói. Chỉ cần hít bốn cây thuốc sẽ hết bệnh ung thư” – đó là lời bà Pha Ti Mah (Tây Ninh) chỉ dẫn ông N.V.S. (ấp Thạnh Long, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chữa bệnh ung thư cho con. Nhưng, con ông S. mới "hít" được một tuần thì... chết!

Ông S. uất ức kể: "Từ tháng 2 đến tháng 11/2008, con tôi là N.H.A. (27 tuổi) bị bệnh ung thư phổi đã di căn xương. Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM quyết định cho A. xuất viện. Nghe người quen mách có bà thầy tên là Pha Ti Mah ở Tây Ninh chữa được bá bệnh, kể cả bệnh ung thư, tôi liền chở con xuống gặp. Nghe lời bà Pha Ti Mah, tôi đã mua bốn cây thuốc (1,5 triệu đồng/cây) đốt cho con hít. Nhưng, mới hít được ba đoạn thuốc của cây thuốc đầu tiên, sau một tuần bệnh không giảm mà tiêu chảy liên tục, A. đổ nhiều mồ hôi rồi... mất". Căn nhà nơi bà Pha Ti Mah dùng để bán thuốc trị... bá bệnh Sau đó, hai người em của ông tiếp tục mỗi người đốt hít một cây để trị bệnh nhức mỏi, đau lưng. Nhưng, mới hít vài đoạn thì... mặt mày xây xẩm. Ngày 14/10, trong vai người mắc bệnh tiểu đường, chúng tôi lần theo địa chỉ ghi trên cây thuốc (số 128 đường Nguyễn Văn Tốt, KP.2, P.1, thị xã Tây Ninh) tìm đến nhà bà Pha Ti Mah. Vừa gặp, bà hồ hởi cầm tay bắt mạch, rồi phán: "Số con thọ lắm, bệnh sẽ khỏi. Trong người bải hoải lắm phải không? Gặp cô là may rồi, con cứ thả hồn, thể xác cho cô Pha Ti Mah, đừng lo sợ, chỉ cần hít bốn cây thuốc là dứt bệnh". PV Báo Phụ Nữ đang được bà Pha Ti Mah chỉ dẫn chữa bệnh Bà Pha Ti Mah đưa chúng tôi xem một cây dài khoảng 30cm quấn bằng giấy vệ sinh, cột chỉ màu chia làm sáu đoạn và giới thiệu: "Đây là loại "thuốc hít chuyên trị bá bệnh: viêm xoang, viêm não, viêm gan, tiểu đường, ung thư phổi, ung thư máu, phong cùi, máu trắng, si đa (AIDS)... Bệnh ở giai đoạn nào cũng chữa được. Cách sử dụng giống nhau là đốt hít, hít xong tắm năm lần/ngày và ăn cháo đường để dụ vi trùng ra. Tùy từng bệnh, si đa hít năm cây, ung thư: bốn cây, lao: ba cây...". Cây thuốc chữa... bá bệnh Bà Pha Ti Mah còn mạnh dạn tuyên bố, bà đã bào chế và bán thuốc chữa bá bệnh 42 năm nay cả trong, ngoài nước. Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Ngọc Diệp – Phó chủ tịch UBND P.1, thị xã Tây Ninh, nói: "Bà Pha Ti Mah bốc thuốc chữa bệnh khoảng hai năm nay. Theo quy định, việc bắt mạch, bốc thuốc phải đăng ký với Chi hội Đông y, Sở Y tế tỉnh. Nhưng, tôi hỏi thì bà nói chỉ bào chế thuốc Nam gia truyền chữa bệnh làm phước nên không tìm hiểu kỹ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý chuyện lừa người bệnh của bà Pha Ti Mah". Phan Trí - Nguyễn Cẩm Ông Trần Hữu Vinh – Trưởng phòng quản lý Y dược học cổ truyền Sở Y tế TP.HCM, khẳng định: "Trên thực tế, Đông và Tây y đều không có bất kỳ loại dược liệu nào có thể chữa được bá bệnh. Trong Đông Y cũng có loại dược liệu cuốn lại để hít, nhưng chủ yếu chỉ trị được các bệnh đường hô hấp. Người dân cần phải cảnh giác trước những lời thổi phồng về tính năng chữa bá bệnh của thuốc". Lương y Đinh Công Bảy – Hội Dược liệu TP.HCM, cho biết: "Đông Y có một số loại thuốc dùng để xông trị các bệnh: viêm xoang, viêm mũi, trúng phong... nhưng không có loại thuốc nào có thể chữa được bá bệnh. Người bệnh thường có tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương" nên rất dễ bị lừa. Cần cẩn trọng trước những loại thuốc không rõ ràng, quảng cáo quá lố như vậy. Thuốc để chữa bệnh mà không rõ thành phần gồm những gì, thì không nên tự ý sử dụng. Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ để tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng. Khi có bệnh, nên đến các cơ sở y tế, thầy thuốc có tư cách pháp nhân để điều trị". Nguyễn Cẩm (ghi)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/chua-ba-benh-bang-khoi.aspx