Chưa có ngày bình yên cho Syria

Mặc dù Aleppo - thành phố do nhóm đối lập kiểm soát từ năm 2012 – đã chính thức được giải phóng, theo như tuyên bố của quân đội Syria hôm 12-12, nhưng Chính phủ Syria vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Các chuyên gia chỉ ra rằng, các nhóm vũ trang bị đánh bật khỏi Aleppo sẽ không theo đuổi hòa bình hay hạ vũ khí, mà sẽ tập hợp thành những tổ chức lớn hơn, mở chiến dịch tái chiếm các khu vực khác tại Syria.

Hôm 11-12, Chính phủ Syria đã lần đầu tiên chính thức thừa nhận thành phố cổ Palmyra của tỉnh Homs, miền Đông Syria, một lần nữa lại rơi vào cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, sau 9 tháng quân đội chính phủ chiếm quyền kiểm soát thành phố này.

Chỉ trước tuyên bố này vài giờ, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, IS đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Palmyra. Việc IS tái chiếm Palmyra cho thấy cả thực trạng lẫn triển vọng kết cục cuộc chiến tranh ở Syria không lạc quan như tâm trạng của phía Chính phủ Syria và các đồng minh chiến lược, trong đó có Nga, kể từ sau khi đánh bại IS ở Palmyra và sau khi giải phóng Aleppo. Rõ ràng, IS ở Syria đã bị suy yếu đi đáng kể nhưng xem ra vẫn còn đủ tiềm lực quân sự để tiến hành những cuộc tấn công quân sự lớn, vẫn còn đủ khả năng thách thức chính phủ Syria, Nga và các đối tác liên minh liên kết khác về quân sự ở Syria.

Theo các quan chức tỉnh Homs, số lượng chiến binh IS trong cuộc tấn công tái chiếm Palmyra, nổ ra hôm 8-12, gấp khoảng 2 lần so với hồi năm 2015 và của chúng trong tháng 10. Theo đó, lượng chiến binh rơi vào khoảng từ 4.000 – 5.000 tay súng. Bên cạnh đó, việc IS tái chiếm Palmyra còn cho thấy phía chính phủ Syria và Nga đã bộc lộ những yếu kém về tiềm lực quân sự và có thể cả sai lầm về sách lược.

IS tấn công tái chiếm thành phố Palmyra khi quân đội chính phủ Syria và Nga cùng các đồng minh khác tập trung bao vây và tấn công lực lượng nổi dậy chống chính phủ ở thành phố Aleppo. Dường như họ không có đủ tiềm lực quân sự để vừa giải phóng và chiếm lại thành phố Aleppo, vừa tiếp tục tấn công IS để IS không thể lại từ sa mạc tràn vào thành phố như Palmyra.

Ngoài ra, còn phải kể đến yếu tố Mỹ trong việc này. Theo Bộ Quốc phòng Nga và các nguồn tin khác, các tay súng IS dễ dàng thực hiện cuộc tấn công Palmyra đến từ khu vực Raqqa và Deir ez-Zor, nơi mà các liên minh do Mỹ đứng đầu và các hoạt động chiến đấu chống lại IS đã bị họ tạm ngừng. Ngoài ra, một phần các chiến binh đến từ các khu vực thành phố Mosul của Iraq.

Khung cảnh hoang tàn ở Aleppo. Ảnh: Reuters.

Trước sự kiện này, Chủ tịch Viện Trung Đông, ông Yevgeny Satanovsky lưu ý rằng, Mỹ - “đối tác” của chúng ta đã không làm bất cứ điều gì để cố gắng ngăn chặn các đường cơ động của IS, thậm chí lực lượng IS cơ động một cách công khai qua sa mạc với nhiều vũ khí hạng nặng nhưng liên minh của Mỹ dường như làm ngơ trước sự kiện này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh đã tạo điều kiện cho IS tái chiếm Palmyra.

Cuộc nội chiến ở Syria chuẩn bị bước sang năm thứ 6 nhưng vẫn chưa giải quyết được do xung đột lợi ích giữa các cường quốc liên quan. Phát biểu hôm 12-12, khi có chuyến thăm tới Belgrade (Serbia), Ngoại trưởng Lavrov cho hay, cuộc đàm phán giữa Moskva và Washington về cuộc xung đột tại Syria đã đi vào “ngõ cụt”, tuy nhiên, Nga vẫn để ngỏ các cuộc đối thoại về việc rút quân của các lực lượng đối lập tại Syria. Bên cạnh đó, Nga cũng sẵn sàng tổ chức đàm phán nhanh chóng với Mỹ về việc mở tuyến đường cho các nhóm đối lập rút khỏi Aleppo.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, việc rút lực lượng đối lập phải được nhất trí trước khi thực hiện bất cứ lệnh ngừng bắn nào tại Aleppo. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết thêm rằng, ban đầu Moskva và Washington đã nhất trí về các hành lang rút quân. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 2-12, phía Mỹ đã rất ủng hộ đề xuất này nhưng chỉ 4 ngày sau đó, họ đã rút lại sự ủng hộ này và trở về lập trường cũ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố việc Nga thông báo với nước này muốn trì hoãn việc áp đặt lệnh ngừng bắn, vốn được ban bố nhằm tạo điều kiện cho dân thường rời khỏi thành phố Aleppo, là không thể chấp nhận được. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nêu rõ thay vì chấp nhận đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, phía Nga đã thông báo rằng lệnh ngừng bắn không thể bắt đầu trong một vài ngày tới, nghĩa là cuộc tấn công của quân chính phủ Syria và lực lượng ủng hộ họ sẽ tiếp tục cho đến khi có một thỏa thuận có hiệu lực.

Trong bối cảnh tình hình tại Aleppo và những báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng, Mỹ cho rằng điều này là không thể chấp nhận được.

Có ý kiến cho rằng, Mỹ đang “khó chịu” vì thành công của Nga và Syria tại Aleppo. Nhà phân tích chính trị Vladimir Ardayev của Hãng thông tấn quốc gia Nga Rossiya Segodnya cho rằng, chính những tiến bộ gần đây của Nga và Syria trong nỗ lực giải phóng thành phố Aleppo khỏi sự kiểm soát của IS đã khiến Mỹ “đứng ngồi không yên” và thúc đẩy Washington tìm mọi cách giành lại thế chủ động của Moskva vì sợ Nga sẽ có vai trò chính trên bàn đàm phán sau chiến thắng ở Aleppo.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Nga Anatoly Tsyganok thì cho rằng, Tổng thống Mỹ vẫn đang tiếp tục thực hiện theo đuổi chính sách với ưu tiên hàng đầu là lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.

Xét cho cùng, trong khi các “ông lớn” vẫn còn đang bận bịu lo toan cho những lợi ích của riêng mình, thì người dân Syria vẫn đang ngày ngày phải sống chung với mũi tên hòn đạn, với lưỡi hái tử thần của IS. Ngày bình yên cho Syria vẫn chỉ là ánh sáng ở cuối đường hầm.

Minh Nhật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/chua-co-ngay-binh-yen-cho-syria-421021/