Chưa hết thuốc chữa!

(HNM) - Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp V-League cứ "xấu xí" thế chẳng trách ít người muốn đến sân cổ vũ!

- Nói vậy chứ khán đài nhiều sân vẫn đông người xem, vẫn có hàng loạt pha bóng đầy ngẫu hứng và những bàn thắng đẹp đấy thôi. Có chăng sự "xấu xí" chỉ thể hiện ở lối chơi đầy chất bạo lực, cách hành xử như trên võ đài của các cầu thủ. Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam trả lời báo chí cũng đã thốt lên: "... cầu thủ không được dạy bảo tử tế, không nắm được luật nên mới thế". - Không lẽ hết thuốc trị sao? - Thực tế, nhiều pha đánh nguội rõ ràng của cầu thủ mà truyền hình ghi lại nhưng đến giờ này thủ phạm đều được cho qua, khác hẳn bóng đá Anh - cầu thủ loại này đều bị xử lý. Không kể chế tài cho việc vi phạm kỷ luật cũng không đủ mạnh. Thẻ vàng bị phạt 500.000 đồng thì quá ít so với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng và tiền thưởng có khi vài chục triệu đồng/tháng của cầu thủ. Cứ như vậy cầu thủ còn ưa sử dụng bạo lực để làm chùn chân đối phương hơn là dùng cách khác để thắng đẹp. - Nghĩa là vẫn còn thuốc chữa chứ không phải là "bó tay"? - Đúng thế! Vấn đề là những người có trách nhiệm cứ làm hết trách nhiệm là tìm ra giải pháp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/the_thao/323166/chua-het-thuoc-chua!.htm/