Chuẩn bị súng rulo cùng 22 viên đạn để giải quyết mâu thuẫn

Do có mâu thuẫn với một số đối tượng ở TP Rạch Giá, Duy đã rủ theo Hoàng và Minh cùng xuống Kiên Giang để giải quyết mâu thuẫn...

Ngày 29-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Rạch Giá, Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố cho tại ngoại đối với bị can Trần Thái Bảo Duy (SN 1987, ngụ khóm 3, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được

Khoảng 15 giờ ngày 8/7, tại quán nước giải khát của ông T. ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) có 3 đối tượng lạ mặt đi xe ô tô loại 7 chỗ hiệu Innova BKS 51F-267.10 ghé vào uống nước giải khát. Điều đặc biệt, cả 3 đối tượng trên đều có những hình xăm quái dị, ăn nói thì lạ thường.

Khi xe vừa dừng lại trước quán nước của ông T. thì một thanh niên bước xuống mở cửa sau của xe rồi nói: "Đại ca xuống uống cà phê". Ngay lúc đó, một đối tượng nữa bước xuống. Vừa bước vào quán, một tên nói: "Bao giờ mới xử tụi nó?". Đối tượng theo cùng trả lời: "Để em liên hệ, hàng mang theo trong người, anh yên tâm".

Một trong 3 đối tượng có cầm trên tay một túi xách, ôm khư khư trong người như không dám rời ra. Cả 3 tiếp tục trò chuyện, "Uống cà phê xong mày điện thoại cho nó thông báo địa điểm, hàng còn sử dụng tốt không?". Đáp lời, đối tượng ôm túi xách gật đầu rồi bảo: "Đại ca yên tâm, hàng đẹp, chất lượng". Với lời lẽ và những cử chỉ lạ thường của các đối tượng khiến người dân sinh nghi rồi bí mật điện thoại trình báo cho Công an phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá để thông báo sự việc.

Trung tá Trần Văn Hoàng, Phó Trưởng công an phường Vĩnh Thông cho biết, nhận được tin báo của người dân, Ban chỉ huy công an phường lập tức cử một đội trinh sát mặc thường phục nhanh chóng đến quán cà phê trên xác minh rồi báo cáo gấp cho lãnh đạo. Khi xác định nguồn tin chính xác, trung tá Trần Văn Hoàng cùng hai cán bộ là thiếu úy Vũ Hoàng Sơn, thiếu úy Sơn Song Hào lập tức đến hiện trường kiểm tra hành chính quán cà phê trên theo tin báo tố giác tội phạm của người dân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đề nghị những người lạ mặt phải trưng ra các loại giấy tờ tùy thân gồm: Ngô Văn Minh (SN 1985, ngụ Hoàng Văn Thụ, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM); Nguyễn Trung Hoàng (SN 1987, ngụ phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM) và Trần Thái Bảo Duy.

Khi làm việc với tổ công tác, các đối tượng trên tỏ ra không phối hợp. Đặc biệt, đối tượng tên Minh cho rằng, lực lượng công an kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách uống cà phê là vượt quá thẩm quyền. Ngoài ra, đối tượng tên Hoàng còn lớn tiếng nói: “Sẽ có đơn kiến nghị gởi lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang làm khó khách du lịch”. Tổ công tác đề nghị kiểm tra túi xách, Duy không đồng ý ôm khư khư túi xách khẳng định, công an không được kiểm tra tư trang cá nhân... Thế nhưng, trước lý lẽ thuyết phục của tổ công tác, các đối tượng chấp hành. Trước sự chứng kiến của nhiều người, trung tá Hoàng cùng cán bộ dỡ túi xách ra thì nhiều viên đạn vàng óng và khẩu súng rơi xuống mặt bàn. Lúc này, vẻ mặt các đối tượng trên biến sắc. Qua kiểm tra, khẩu súng trên kiểu rulo (Súng lục ngắn) có chứa 6 viên đạn và 1 hộp đạn 16 viên. Ba đối tượng trên được dẫn giải về Công an phường Vĩnh Thông.

Tại cơ quan Công an, Duy thừa nhận, do có mâu thuẫn với một số đối tượng ở TP Rạch Giá nên đã rủ theo Hoàng và Minh cùng xuống Kiên Giang để giải quyết . Duy còn cho rằng việc mang theo súng là để phòng thân. Đối tượng còn cho biết, khẩu súng được y mua từ năm 2013, ở TP Hồ Chí Minh của một đối tượng lạ mặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Ngọc Phượng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chuan-bi-sung-rulo-cung-22-vien-dan-de-giai-quyet-mau-thuan-267157.html