Tưới xăng đốt chết người tình, lãnh 18 năm tù

Trong lúc giận dữ, Biển dùng xăng đốt chết người yêu, giờ đây chính bị cáo phải sống với sự đau đớn cả về thể xác và tinh thần trong quãng đời còn lại.

Biển sống trong mặc cảm tội lỗi, nhớ nhung người yêu sau khi gây án

Ngày 7.6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án 18 năm tù đối với Lương Ngọc Biển (SN 1994, quê Bình Định) vì tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Biển có quen chị Đ.T.P qua mạng Internet. Sau hơn 1 tháng tìm hiểu, cả hai dọn về ở chung với nhau. Chung sống được một thời gian, cả hai thường xảy ra cự cãi vì nhiều mâu thuẫn. Chị P sau đó muốn chia tay nhưng Biển không đồng ý.

Trưa 19.12.2015, chị P đọc được tin nhắn “nhớ mua chiếc nỏ” (dụng cụ sử dụng ma túy) nên tức giận và tra hỏi Biển. Trong lúc cự cãi, hai bên xảy ra xô xát, thậm chí tủ kính trong nhà cũng bị đập vỡ. Chị P lúc nóng giận cầm luôn mảnh gương vỡ để dọa tự tử nên Biển bỏ ra ngoài.

Từ đây bị cáo nảy sinh ý định mua xăng về cùng chết với người yêu. Sau khi mua 2 lít xăng, về tới phòng Biển lập tức khóa trái cửa lại. Lúc này chị P đang nằm trên nền nhà thì bị Biển vứt quần áo lên người, tưới xăng. Kể lại với luật sư của mình, Biển nói rằng khi đó chỉ cần P xin lỗi, mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Biển sau đó bật quẹt, ngọn lửa nhanh chóng ‘nuốt chửng’ cả hai.

Lúc này bị cáo mới mở cửa phòng, kéo P ra ngoài rồi kêu cứu. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị P đã tử vong tại bệnh viện. Biển bị công an bắt giữ sau đó và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Luật sư Thạch Thảo (đoàn luật sư TP.HCM), người bào chữa cho bị cáo chia sẻ: “Biển đang sống trong sự dằn vặt lương tâm, nhung nhớ người yêu và mặc cảm về hình hài bản thân. Đúng là một phút nông nổi khiến gia đình thì mất con, người thì tật nguyền và đau đớn suốt đời".

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/chuan-bi-xet-xu-ke-dung-xang-dot-chet-ban-gai-63975.html