'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết: Cuộc đời lao dốc thảm hại của 'Ngọc nữ' làng giải trí

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1980 lao dốc cùng với đổ vỡ hôn nhân.

Giai nhân màn ảnh Hoa ngữ gắn liền hình tượng "Ngọc nữ"

Đổng Khiết bước đầu thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện cùng Tạ Đình Phong trong một tiết mục tại chương trình Spring Festival năm 2000 thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên của Đổng Khiết.

Cô đặc biệt gây ấn tượng với người xem bởi gương mặt xinh đẹp, phúc hậu. Hình ảnh trong sáng, thuần khiết như đóng khung với Đổng Khiết trong nhiều năm.

Không scandal, phát ngôn gây sốc, Đổng Khiết được đánh giá là biểu tượng của mẫu phụ nữ truyền thống. Các bà nội trợ yêu mến nữ diễn viên, những em nhỏ coi cô là người đẹp không tì vết.

Từ Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh đến ngôi sao hoàn hảo trong mắt mọi người

Đổng Khiết sinh năm 1980 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô được cha mẹ cho theo học khóa đào tạo diễn viên múa từ năm 10 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, cô về Đoàn Ca múa nhạc Quân khu Quảng Châu. Cũng trong năm 2000, Đổng Khiết chạm ngõ điện ảnh lần đầu tiên khi cô thử vai cho phim Ngày tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và được chọn thủ vai chính - cô gái mù Ngô Dĩnh. Vai diễn đầu tay này đã ghi nhận sự đột phá của cô với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Bách Hoa.

Chỉ với một bộ phim đầu tay, Đổng Khiết đã nhanh chóng nổi tiếng.

Với một diễn viên, ngoại hình đóng vai trò chính yếu giúp họ thăng hoa diễn xuất và sự nghiệp. Đổng Khiết cũng không nằm ngoại lệ. Không mang một vẻ đẹp kiêu sa, sắc sảo, nhưng ở cô có một nét tự nhiên rất đặc biệt. Đó là thứ vẻ đẹp trong sáng, phúc hậu và đặc biệt có duyên thầm. Vẻ đẹp đó rất hợp cho những vai diễn thục nữ có chiều sâu nội tâm.

Đầu năm 2002, bộ phim tiếp theo Đổng Khiết vào vai cô gái câm điếc trong phim điện ảnh Thiên thượng luyến nhân. Vai diễn đã chinh phục nhiều nhà phê bình phim điện ảnh trong và ngoài nước, đồng thời, Đổng Khiết cũng đoạt giải Ảnh hậu tại LHP Tokyo lần thứ 15. Thành công này giúp cô ký được hợp đồng trở thành người của Công ty Điện ảnh Trạch Đông thuộc đạo diễn Vương Gia Vệ làm quản lý. Tại đây, cô có cơ hội tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng khác.

Tuy nhiên, Đổng Khiết chỉ thực sự tỏa sáng khi cô bước vào lĩnh vực phim truyền hình. Năm 2003, bộ phim Kim Phấn thế gia phát sóng đã nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc và sau đó lan sang nhiều nước châu Á. Trong phim Đổng khiết đảm nhận vai diễn Lãnh Thanh Thu - một nữ sinh có vẻ đẹp dịu dàng, khí chất tao nhã. Trải qua cuộc tình nhiều sóng gió với thiếu gia Kim Yến Tây, Thanh Thu cuối cùng cũng vào làm dâu trong phủ Kim gia. Nhưng cuộc sống của cô không chút bình yên, bởi sự khác biệt giai cấp, những đấu đá nội bộ gia tộc.

Diễn xuất ăn ý của Trần Khôn và Đổng Khiết trong phim đã chinh phục trái tim mọi khán giả và họ được trao giải thưởng Cặp đôi diễn hay nhất tại LHP truyền hình Trung Quốc 2003. Riêng Đổng Khiết, vai diễn Lãnh Thanh Thu đã giúp cô vụt sáng thành ngôi sao nổi tiếng nhất bấy giờ. Vai diễn không quá ồn ã, nhiều cá tính nhưng vẻ đẹp thuần khiết, khả năng đặc tả chiều sâu nhân vật khiến hình ảnh Lãnh Thanh Thu từ từ chạm vào trái tim khán giả như một cơn gió dịu dàng, thuần khiết, mang chút se sắt của giá lạnh mùa đông. Bắt đầu từ đây, Đổng Khiết hiện lên như một biểu tượng của vẻ đẹp thục nữ thuần khiết, trong trẻo, được nâng niu, chiều chuộng bậc nhất làng giải trí Trung Quốc.

Đổng khiết và Trần Khôn trong phim "Kim phấn thế gia".

Tuy nhiên, năm 2007 Đổng Khiết lại có cơ hội chứng minh rằng khả năng diễn xuất của cô vượt lên trên mọi khuôn mẫu, mọi chuẩn mực đã từng xây dựng. Đó là khi cô tham gia trong phim Tân Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Nhân vật Chúc Anh Đài khiến Đổng Khiết lột xác từ thục nữ hiền dịu sang một tính cách hoàn toàn khác, rất oai phong, lém lỉnh và mạnh mẽ.

Trong phim, nhân vật Chúc Anh Đài suốt 3 năm hóa trang thành nam giới để đi học, vì vậy, cô phải tham gia tất cả các hoạt động của con trai, bao gồm cưỡi ngựa, đá cầu, chạy nhảy... chính vì thế, có những tập khán giả không nhìn đâu ra hình ảnh dịu dàng ngày nào của Đổng Khiết nữa, mà chỉ là một cô nàng hết sức cá tính.

Nói về vai diễn này, nữ diễn viên cho biết cô hy vọng thông qua bộ phim khán giả sẽ có một cái nhìn mới về Đổng Khiết, đó chính là chút nam tính vốn tiềm ẩn trong con người cô. Dư âm sâu sắc nhất đối với Đổng Khiết trong phim chính là nỗi bi ai của cuộc tình Lương- Chúc. Bằng sự nhập tâm với nhân vật, một lần nữa Đổng Khiết lại khiến khán giả liêu xiêu bởi vẻ đẹp, sự mới lạ và lối diễn xuất duyên dáng của cô.

Đổng Khiết và vai Chúc Anh Đài.

Ở tuổi 27, Đổng Khiết được đánh giá là một trong 5 ngôi sao trẻ nổi bật nhất trên màn ảnh của Trung Quốc (Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Đổng Khiết). Đặc biệt hơn, Đổng Khiết còn là một ngôi sao rất biết chọn kịch bản phù hợp cho mình, điển hình như những bộ phim như Tinh võ Trần Chân, Hoàn quân Minh Châu hay Kiến đảng vĩ nghiệp.

Nhờ sự thông minh ấy mà dấu ấn trong mắt khán giả của Đổng Khiết lại càng tăng lên nhiều hơn. Nếu như nhắc đến những nữ diễn viên hoàn hảo nhất trong showbiz, e rằng cái tên Đổng Khiết là không thể thiếu được.

Cuộc hôn nhân sai lầm và danh tiếng lụi tàn ở tuổi 37

So với nhiều diễn viên cùng thời, có thể nói con đường sự nghiệp của Đổng Khiết được trải rất nhiều hoa hồng. Để đi đến thành công và trở thành ngôi sao hạng A, Đổng Khiết chỉ mất tầm 3 năm. Năm 2005, Đổng Khiết và Phan Việt Minh gặp nhau khi đóng cặp trong bộ phim Hồng Y Phường. Trong quá trình quay, Việt Minh có sự quan tâm đặc biệt đến cô bạn diễn - người có vẻ đẹp mà bất kỳ đồng nghiệp nam nào trước đây cũng không thể không có chút vương vấn. Anh thường mang những món đồ ăn ưa thích cho cô mỗi khi nghỉ giải lao. Điều này khiến Đổng Khiết rất cảm động. Sau bộ phim, Việt Minh trở về Hồng Kông. Năm 2006, Đổng Khiết tới Disneyland Hồng Kông để thư giãn. Họ gặp lại nhau và một mối tình thơ mộng bắt đầu.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2008, Đổng Khiết quyết định lên xe hoa với Phan Việt Minh sau 3 năm hẹn hò. Phan Việt Minh khi đó được xem là thua kém "ngọc nữ" về mọi mặt: Thành công, danh tiếng. Tuy nhiên, Đổng Khiết luôn cảm thấy đó là một hạnh phúc viên mãn.

Sau khi kết hôn và có con trai đầu lòng, Đổng Khiết ít đóng phim hơn, dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và nhường bước đường phát triển sự nghiệp cho chồng. Trong suốt những năm này, cặp vợ chồng luôn xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện với nụ cười rạng rỡ và được xem là cặp "tiên đồng ngọc nữ", gia đình mẫu mực của làng giải trí xứ Trung. Thời điểm Phan Việt Minh gặp tai nạn phim trường đến mức dập phổi, nàng "Chúc Anh Đài" luôn ở bên chăm sóc chồng. Khán giả vì thế càng yêu quý cô - một diễn viên mẫu mực.

Phan Việt Minh và Đổng Khiết thời còn mặn nồng. Hôn nhân đổ vỡ năm 2012 là bướckhởi đầu cho giai đoạn sa sút trong sự nghiệp của cô.

Thế nhưng, năm 2012, làng giải trí Trung Quốc được phen bấn loạn khi nghe tin cặp đôi ly hôn. Ly hôn vốn là điều không hiếm trong làng giải trí. Tuy nhiên, cuộc ly hôn của vợ chồng Đổng Khiết lại gây nên những ồn ã kéo dài, khiến người trong cuộc không chỉ tổn thương, mà hình tượng nữ diễn viên cũng bị vùi dập nghiêm trọng.

Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Đổng Khiết chỉ im lặng. Nhưng khi mọi việc ngoài tầm kiểm soát, người quản lý của Đổng Khiết đã phải lên tiếng, hi vọng lấy lại danh dự cho cô. Người này nêu rõ lý do ly hôn của cặp đôi là do Phan Việt Minh cờ bạc, rượu chè, bạo hành, không quan tâm đến vợ. Mặt khác tuyên bố cũng chỉ ra Phan Việt Minh là kẻ hèn hạ, nấp sau lưng và mượn danh Lương Triều Vỹ, Trần Khôn, Vương Đại Trị… (những bạn diễn vốn có tin đồn tình cảm với Đổng Khiết) để vu khống cô là kẻ lăng loàn và khẳng định lẽ phải thuộc về anh ta.

Trong khi dư luận chưa biết thật giả lẫn lộn thế nào, thì nữ diễn viên lại bị lộ ảnh thân thiết với người đồng nghiệp Vương Đại Trị khi đi nghỉ dưỡng ở Tam Á. Có tin cho rằng, cũng vì Đổng Khiết, Đại Trị đã dứt tình với người vợ mới cưới 4 tháng. Báo chí cho hay, không dừng lại ở hôn, Đổng Khiết và Đại Trị còn có clip sex nhưng chưa bị công bố. Vụ việc khiến dư luận ngỡ ngàng bởi Đổng Khiết không phải là thục nữ trong sạch, ngoan hiền như lâu nay họ vẫn tưởng.

Và sự kiện này chính thức đập tan hình ảnh "ngọc nữ" bao năm xây dựng của Đổng Khiết. Thay vì hai tiếng "ngôi sao", "ngọc nữ" cao đẹp, giờ đây người ta chỉ nghĩ về cô như một kẻ thứ ba đáng ghét của mọi gia đình. Những người có cái nhìn khắc nghiệt còn cho rằng cái vỏ thục nữ chẳng qua là sự ngụy trang hoàn hảo cho con rắn độc nguy hiểm bên trong cô.

Đổng Khiết và Vương Đại Trị lộ ảnh thân thiết trong một kỳ nghỉ. Tài tử bỏ vợ mới cưới để gắn bó với nữ diễn viên nổi tiếng.

Scandal ngoại tình đã khiến cho Đổng Khiết mất đi tất cả mọi thứ mà cô cốgắng gây dựng trong bao nhiêu năm. Từ một "ngọc nữ" hoàn hảo nhất, Đổng Khiết đã trở thành người phụ nữ bị ghét nhất.

Sau scandal này, các nhà làm phim cũng ngại ngùng khi mời cô đóng phim, bởi mời một diễn viên không còn trẻ, lại đầy tai tiếng là một sự liều lĩnh.Vì vậy, giai đoạn năm 2012 - 2013, Đổng Khiết gần như vắng bóng trên màn ảnh. Sau một thời gian dài ở ẩn để scandal lắng xuống, Đổng Khiết trở lại với phim ảnh năm 2015 với bộ phim Mẹ hổ bố mèo. Trong phim, Đổng Khiết đảm nhận vai người phụ nữ ngọt ngào nhưng lại là kẻ thứ 3 chen chân vào gia đình người khác. Nhưng sự xuất hiện mới nhất của Đổng Khiết không chỉ không được hoan nghênh, mà như đổ thêm dầu vào lửa, khơi dậy những ác cảm mà người hâm mộ vốn đã có ấn tượng xấu với cô. Người ta cho rằng vai diễn này cũng chính là hình ảnh ngoài đời của cô, vì vậy không ít người còn tẩy chay ngôi sao nổi tiếng một thời.

Sau đó, cô lại tham gia vào một bộ phim khác - Nam Kinh tình yêu. Mặc dù vào vai nữ chính, nhưng có tin cho rằng, cô bị hắt hủi như một diễn viên hết thời. Sự xuất hiện của Đổng Khiết ở bất cứ nơi đâu cũng bị soi mói, thậm chí một nụ cười, một cử chỉ thân mật mà nam trợ lý dành cho cô trên phim trường khi lọt vào ống kính máy ảnh cũng khiến dư luận được thể dè bỉu, với không ít những lời mắng mỏ, thóa mạ.

Trở lại đóng phim, Đổng Khiết lại bị lôi scandal cũ ra chỉ trích.

Đổng Khiết và con trai.

Thật khó để đánh giá tư cách, đạo đức và nhân phẩm của một con người nếu chỉ thông qua một vài bức ảnh, một vài câu chuyện được đồn thổi mà chưa hiểu hết những ẩn khuất phía trong. Tuy nhiên, trong bê bối hôn nhân ấy, nếu Đổng Khiết không phải là phụ nữ, thì mọi chuyện đã khác. Hoặc nếu không, Đổng Khiết đừng quá nổi tiếng, đừng xây dựng một hình ảnh quá đẹp, quá thánh thiện trong lòng công chúng trước đây, mà cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, thì có lẽ cú vấp ngã này đã không bi thảm đến thế.

Tuy nhiên, hiện đã làm mẹ, không một bờ vai nương tựa, lại tay trắng sau cuộc hôn nhân, Đổng Khiết hiểu rằng cô phải mạnh mẽ hơn, phải quay lại với nghiệp diễn dù phải đối mặt với sự xem thường của đồng nghiệp và khán giả. Trên hết, cô đã đủ can đảm để đối mặt với dư luận. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đổng Khiết trả lời bằng sự thẳng thắn xen chút bất cần của một người không còn gì để mất: "Áp lực dư luận với tôi giờ chỉ là quá khứ. Tôi không quá quan tâm mọi người nghĩ gì về mình nữa. Mọi khó khăn đã qua rồi".

Nhưng sau tất cả những mất mát mà tình yêu và cuộc khủng hoảng hôn nhân mang lại, Đổng Khiết vẫn dành cho tình yêu một sự trân trọng. "Tôi vẫn tin vào tình yêu", ngọc nữ một thời của điện ảnh Hoa ngữ nhẹ nhàng thổ lộ. Vài năm sau đó, cuộc sống của Đổng Khiết trở thành ẩn số với truyền thông. Theo một nguồn tin, nữ diễn viên Chúc Anh Đài năm nào đã bán toàn bộ bất động sản ở Bắc Kinh, chuyển về quê sống cùng cha mẹ và con trai.

Cô bình thản trước mọi biến cố đã qua.

"Đổng Khiết vốn là người kín tiếng. Khi cô ấy cảm thấy không còn hợp với cuộc sống xô bồ, sẽ tìm đến sự bình yên bên những người thân", nguồn tin cho hay. Giới truyền thông nhận định, Đổng Khiết từ vị trí Hoa đán hạng A đang dần trở thành sao nữ hết thời trong ngành giải trí. Những năm qua, khi được hỏi về đời tư và bê bối ngoại tình, cô thường giữ thái độ né tránh.

Đổng Khiết đã dọn về quê sống.

"Đó là chuyện đã xảy ra, mọi người cũng biết về quãng thời gian đó của tôi. Tôi cũng đã thay đổi sau vài năm biến cố. Những câu hỏi tôi nhận được, tôi không biết trả lời sao cho mọi người hài lòng nữa nên tôi im lặng", cô chia sẻ. Với Đổng Khiết, cuộc sống giờ chỉ cần ở bên con trai mỗi ngày. Tin tưởng vào tình yêu nhưng cô không vội vàng cưới. "Lúc dư luận chỉ trích nặng nề nhất, tôi không dám làm việc. Hai năm liền, tôi không nhận bất kỳ dự án phim nào. Nhiều người nói tôi kiên cường, thực ra tôi không mạnh mẽ đến thế. Tôi luôn tự chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi không có ai để dựa dẫm và tôi là một người mẹ. Với tôi, chăm sóc con trai đã là quá đủ", cô nói.

Trong khá nhiều sự kiện, mọi người đều lắc đầu trước nhan sắc đang đi xuống của cô.

Theo GĐVN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/chuc-anh-dai-dong-khiet-cuoc-doi-lao-doc-tham-hai-cua-ngoc-nu-lang-giai-tri-183742/