Chùm ảnh: Ba Lan và Nga – Nỗi buồn song hành

Hai đội đầu tiên tại bảng A đã chính thức rời cuộc chơi. Trong thể thao thắng và bại là điều tất yếu phải xảy ra nhưng họ cũng có rất nhiều lý do để luyến tiếc vì nhiều lúc cơ hội đi tiếp đã đến rất gần.

Pha ghi bàn của Jiracek đã dập tắt mọi hy vọng của Ba Lan.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Ba Lan khi trọng tài nổi còi kết thúc trật đấu.

Sụp đổ…

Nỗi buồn của các CĐV Ba Lan.

Thất vọng vì đội bóng của mình không thể đi tiếp.

Hy Lạp đã có một bàn thắng thần kỳ để “tiễn” Nga khỏi cuộc chơi.

Người thắng, kẻ bại đi kèm hai thái cực của cảm xúc.

Không tin vào mắt của mình.

Nỗi buồn của các CĐV Nga.

Họ cũng có rất nhiều lý do để luyến tiếc vì nhiều lúc cơ hội đi tiếp đã đến rất gần

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/thethao/2012/6/174323.cand