Chùm ảnh: Mẹ và phu nhân cố đại sứ Nga nghẹn ngào trong nước mắt

Mẹ và phu nhân đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ - người bị ám sát tại Ankara hôm 19/12 - đã không thể cầm lòng khi thi thể của ông được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước trong nghi thức trang trọng của quân đội.

Hôm 20/12, Nga đã tổ chức nghi lễ trang trọng của quân đội đưa thi thể đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov về nước sau khi ông bị bắn tại một buổi triển lãm ở thủ đô Ankara hôm 19/12.

Mẹ và vợ nghẹn ngào bên thi thể đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov.

Mẹ cố đại sứ Nga Andrey Karlov đau đớn trước linh cữu của con trai được phủ cờ Nga được các sĩ quan di chuyển từ trên máy bay xuống ở sân bay quốc tế Vnukovo, Moscow.

Họ rơi nước mắt trước nỗi đau và mất mát quá lớn.

Hai mẹ con ôm nhau khóc.

DailyMail cho rằng, thời điểm ông Karlov bị cựu sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn tại triển lãm ở Ankara, bà Marina cũng có mặt ở đó và cũng nằm xuống sàn như những người khác.

Bà Marina được cho là đã xỉu đi sau khi Đại sứ Karlov bị ám sát tại Ankara hôm 19/12.

Bà Marina cho rằng, chồng bà đã không làm gì sai trái, và không ai đe dọa ông ấy trước khi sự việc đau lòng xảy ra.

NM (Theo DailyMail)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chum-anh-me-va-phu-nhan-co-dai-su-nga-nghen-ngao-trong-nuoc-mat-d88129.html