Chùm ảnh: Những người thợ cắt tóc vỉa hè xứ Huế

Tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x hay 9x đời đầu, luôn gắn liền với những chiếc ghế gỗ của những người thợ cắt tóc vỉa hè.

Thời ấy, đâu có nhiều salon để lựa chọn như bây giờ, thợ cắt tóc cũng nghèo mà người đi cắt tóc cũng nghèo.

Thời ấy, đâu có nhiều salon để lựa chọn như bây giờ, thợ cắt tóc cũng nghèo mà người đi cắt tóc cũng nghèo.

Thế nhưng, trải qua hàng chục năm, với sự thay đổi chóng mặt của thời trang, của điều kiện sống, ngày nay những quán cắt tóc vỉa hè ở Huế đang dần thưa thớt.

Nhưng nhiều người vẫn gắn bó với các tiệm cắt tóc vỉa hè.

Bởi ở đó, họ có cảm giác thân thuộc và bình dị hơn.

Quán cắt tóc của bác Vinh phía sau trường Quốc học Huế là một trong những tiệm cắt tóc vỉa hè lâu năm ở Huế.

Nhiều người giàu có sẵn sàng đỗ xịch chiếc xe 4 bánh mới tinh của mình trước quán nhỏ của ông thợ cắt tóc già...

...chỉ để mong có những phút thư thái bên người thợ cắt tóc ấy.

Bác Vinh đã làm nghề cắt tóc ở đây tròn 25 năm. Ngày nắng thì bác cắt từ sáng đến chiều muộn, trời mưa thì bác nghỉ làm vì quán ở ngoài trời.

Đến bây giờ bác vẫn miệt mài với cây kéo, cái lược như một thói quen, một niềm đam mê và cũng là “cần câu cơm” của bác.

Một quán cắt tóc trong góc của khu phố cổ Chi Lăng.

Góc nhỏ của quán cắt tóc vỉa hè ở phố cổ Bao Vinh.

CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/chum-anh-nhung-nguoi-tho-cat-toc-via-he-xu-hue-604022.vov