Chung kết lượt đi AFF Cup 2016: Indonesia có cản được Thái Lan?

Thái Lan quá mạnh so với phần còn lại của AFF Cup năm nay, thế nên câu hỏi được đặt ra trước trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á là Indonesia có cản nổi bước tiến như vũ bão của nhà đương kim vô địch?

* Trận đấu diễn ra vào lúc 19h ngày 14/12 trên sân Pakansari,

Indonesia cũng có yếu tố để hy vọng trong trận lượt đi, đó là họ được chơi trên sân nhà, nơi đội bóng xứ vạn đảo luôn tỏ ra rất nguy hiểm. Ngay chính Thái Lan cũng ngại yếu tố này, khi HLV Kiatisuk của đội bóng đất Chùa Vàng nhắc nhở các học trò thận trọng trước áp lực của cổ động viên xứ vạn đảo.

Về mặt tinh thần, Indonesia cũng có đôi chút lợi thế. Họ bắt đầu trận chung kết với yếu tố tâm lý là chỉ có được chứ không có mất. Nếu Indonesia thắng Thái Lan, thì đấy sẽ là chiến thắng quá ngọt ngào. Bằng ngược lại, nếu đội bóng của HLV Alfred Riedl có thất bại, có lẽ cũng không ai trách họ.

Indonesia cũng là đội duy nhất tính cho đến thời điểm này chọc thủng lưới Thái Lan ở AFF Cup 2016. Những người ghi bàn cho đội bóng xứ vạn đảo ở vòng bảng là Boaz Salossa và Lerby. Sau trận đấu đấy, chưa có đội nào khác và chưa có bất cứ ai khác đá tung lưới thủ môn Kawin của Thái Lan thêm lần nào nữa.

Indonesia là đội duy nhất từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ở AFF Cup năm nay

Boaz Salossa và cầu thủ gốc Hà Lan Stefano Lilibaly cũng chính là những niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ vạn đảo trước trận chung kết. Hầu hết các đường lên bóng của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl đều qua chân Lilipaly. Trong khi đó, Boaz Salossa lại là chân sút nguy hiểm nhất trên hàng tiền đạo của Indonesia.

Không những quan trọng về mặt chuyên môn, Boaz Salossa còn cực kỳ quan trọng về mặt tinh thần đối với Indonesia. Ý chí mạnh mẽ của cầu thủ này luôn là chỗ dựa cho các đồng đội bên cạnh.

Sai lầm của HLV Alfred Riedl trong trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam là rút bộ đôi Boaz Salossa và Lilipaly rời sân quá sớm, khiến Indonesia suýt chút thua ngược. Sau trận đấu đấy, có lẽ vị HLV người Áo sẽ thận trọng hơn, đồng thời sẽ tập trung hơn ở cặp đấu chung kết với Thái Lan.

Về phía đội khách, HLV Kiatisuk chưa có câu trả lời chắc chắn về các trường hợp chấn thương liên quan đến Teerasil Dangda, Tanaboon Kesarat và Prathum Chutong. Tuy nhiên, ngay cả khi các cầu thủ này không kịp bình phục, Thái Lan vẫn mạnh hơn Indonesia, nhỉnh hơn đội bóng xứ vạn đảo về mặt lực lượng.

Ở trận bán kết lượt về cách nay ít ngày, cho dù chân sút Teerasil Dangda không thể thi đấu trọn vẹn cả trận, nhưng Thái Lan vẫn còn trung phong lực lưỡng Chatthong đầy sức mạnh và cũng không kém phần nguy hiểm.

Nhiệm vụ của đội bóng đất Chùa Vàng trong trận chung kết lượt đi cũng không quá phức tạp. Kiatisuk và các học trò chỉ cần không thua Indonesia ở xứ vạn đảo là trước mắt họ vẫn còn 1 trận chung kết lượt về đầy hứa hẹn, nơi Thái Lan sẽ được thi đấu trên sân nhà sau đây 3 ngày.

Với thực lực, kinh nghiệm cũng như tính chuyên nghiệp của mình, Thái Lan đủ sức tìm ít nhất 1 điểm trên sân của Indonesia.

Dự đoán: 2-2

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chung-ket-luot-di-aff-cup-2016-indonesia-co-can-duoc-thai-lan-post182758.html