'Chúng tôi luôn coi Fidel Castro như người cha của mình'

Đối với chúng tôi, những cựu học sinh từng được sống và học tập ở đất nước Cuba, thì chúng tôi có một tình cảm hêt sức đặc biệt. Luôn luôn coi Fidel Castro như một người cha của mình.

Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã qua đời ở tuổi 90, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Cuba cũng như phong trào cánh tả trên toàn thế giới.

Chia sẻ về sự mất mát to lớn này của người dân Cuba, ông Dương Việt Hồng, du học sinh Việt Nam ở Cuba năm 1967-1973, cho biết:” Ngày 25/11, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân trên toàn thế giới nhận được tin buồn, chủ tịch Fidel Castro qua đời, việc ông qua đời không chỉ là nỗi buồn của người dân Cuba mà còn là của người dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới và đặc biệt là đối với nhân dân Việt Nam."

"Nhân dân Việt Nam đón nhận tin buồn này với một sự xúc động hết sức to lớn. Trong những giờ phút đau thương đó, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm và hình ảnh của Fidel Castro đối với người dân Việt Nam trong suốt một quá trình dài, chiến tranh chống Mỹ cứu nước cho tới khi xây dựng hòa bình sau khi chiến tranh."

"Đối với chúng tôi, những cựu học sinh từng được sống và học tập ở đất nước Cuba, đã từng làm việc với các bạn Cuba, thì chúng tôi có một tình cảm hêt sức đặc biệt. Luôn luôn coi Fidel Castro như một người cha của mình. Vì thế, sự ra đi của Fidel Castro đối với chúng tôi là sự mất mát hết sức to lớn. Chúng tôi đã khóc như khi Bác Hồ ra đi vào thời điểm chúng tôi học ở Cuba."

"Vì thế trong những ngày vừa qua thì tất cả, nếu không muốn nói là toàn bộ sinh viên Việt Nam đã từng học tập và sinh sống tại Cuba, tất cả những người Việt Nam yêu quý Cuba, yêu quý Fidel Castro đều đã bày tỏ tình cảm của mình trước sự mất mát to lớn của nhân dân Cuba."/.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Nguồn: TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-chung-toi-luon-coi-fidel-castro-nhu-nguoi-cha-cua-minh/420013.vnp