Chút 'hơi thở' xuân cùng tà áo dài

(2Sao) – Những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân đang tràn ngập, hoa đào đua nhau khoe sắc. Bộ sưu tập áo dài của thương hiệu Ngân An mang hồn xuân đến muôn nơi để cùng chung nhịp thở rộn rã chào xuân mới.

Chào chị trước tiên nhân dịp đầu năm mới xin gửi tới chị cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất, sẽ là 1 năm 2010 với nhiều bước tiến và thành công vươn xa. Vâng đại diện thương hiệu Ngân An cũng xin kính chúc tất cả các bạn độc giả và toàn thể khách hàng yêu quí một năm mới với thật nhiều niềm vui, may mắn, vạn sự như ý. Áo dài Ngân An đã nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước. Chị Thư là con gái bà chủ tiệm Ngân An, bản thân chị đã được rèn rũa để tiếp nối tố chất gia truyền như thế nào? Nói là rèn rũa cũng không hẳn đúng, mà là tôi thấy mẹ đã truyền lửa cho tôi. Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên cái nghiệp cứ ngấm vào máu tôi lúc nào không hay. Theo thời gian, qua những lần theo mẹ làm việc, đến các xưởng may tôi thấy niềm đam mê thời trang cũng ngày một lớn lên. Đến giờ ngọn lửa ấy vẫn cháy rực và cho tôi niềm khát vọng cháy bỏng để “sống” với tà áo dài. 25 năm hình thành và phát triển, chị nhìn thương hiệu mình có một vị thế xứng đáng trong làng thời trang, chị đã thỏa mãn chưa? Còn điều gì chị đang trăn trở và suy tính? Thỏa mãn không bao giờ đến với những con người làm nghệ thuật, tôi nghĩ thế. Có thể ngày hôm nay, trong bộ sưu tập này tôi thấy vui vì nhận được phản ứng tốt từ phía khán giả nhưng ngay ngày mai ý thức lại thôi thúc tôi sáng tạo nhiều hơn nữa. Tuy nhiên tôi cũng tự cảm thấy bằng lòng với những gì công sức sáng tạo do cả gia đình tôi vun đắp, gây dựng. Với 25 năm tồn tại, thương hiệu Ngân An đã có chỗ đứng xứng tầm, được bạn bè biết đến qua nhiều chuỗi cửa hàng đó là điều tôi cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Tôi không suy tính nhiều chỉ là tự thấy mình có trách nhiệm để gìn giữ và phát triển thương hiệu Ngân An. Còn trăn trở cũng không hề ít, khi cùng với nhịp sống hối hả, hiện đại tà áo dài đang dần bị lãng quên. Nhiều người còn e ngại mỗi khi mặc áo dài vì họ thấy sự bất tiện, rườm rà và cổ điển. Mỗi khi nhìn các bạn nữ sinh tan trường đạp xe, cô dâu hiền e ấp với tà áo dài đỏ thắm hay một cô tiếp viên dịu hiền trên các chuyến bay tôi không khỏi chạnh lòng. Đó thật sự đều là các hình ảnh đẹp mà tại sao lại để chúng biến mất? Mỗi tà áo chị mất bao lâu để lên ý tưởng? Hẳn nó cũng tốn không ít công sức và chất chứa nhiều nỗi niềm ở trong đó? Thời gian thực hiện mới quan trọng chứ ý tưởng thì có thể đến bất chợt, khi tôi tình cờ đi dạo trên đường, lên các huyện vùng cao hay đến thắp nhang tại một ngôi chùa nào đó. Và ngay khi ý tưởng được nhen nhóm thì mọi thứ trong đầu đã được định hình. Tôi được mẹ dạy rằng hãy coi mỗi tà áo như một đứa con tinh thần, hãy chăm lo và tâm huyết vì nó. Bởi vậy tôi không nghĩ nhiều đến công sức, chỉ là niềm đau đáu với sản phẩm do mình sáng tạo ra . Hơn nữa, tôi có một đội ngũ nhân viên nhiệt thành, họ cũng dốc lòng dốc sức vì sự phát triển Ngân An nói riêng và vì hình ảnh áo dài Việt nói chung. Cũng như các ngành nghề khác, áo dài hiện nay cũng là sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Chị làm sao để hình ảnh áo dài Ngân An luôn giữ vững và hoàn toàn khác biệt? Cạnh tranh là điều luôn có trong bất cứ ngành nghề nào. Bạn làm kinh tế cũng cần đến lợi nhuận nhưng áo dài là sản phầm mang tính nghệ thuật cao, nó khác biệt với rất nhiều sản phẩm khác. Dù có làm gì thì yếu tố cốt lõi là người sáng tạo áo dài phải có tâm với nghề, mỗi tà áo phải mang hồn dân tộc và biểu trưng cho nét đẹp truyền thống. Và đây là giá trị thương hiệu mà Ngân An tự tin làm được và còn tiếp tục giữ vững. Hình ảnh áo dài Ngân An sẽ trở nên gần gũi với tất cả mọi người khi nó trình diễn trên sàn catwalk bằng các màn biểu diễn rất thôn quê, chân thực với đời sống hàng ngày. Tôi luôn muốn áo dài Ngân An đến được với nhiều người dân dù họ ở tầng lớp nào. Là con cháu Việt mặc áo dài trong các dịp lễ truyền thống đã trở thành việc làm quen thuộc. Vì vậy tạo ra nhiều dòng sản phẩm phục vụ được thị hiếu của khách hàng là định hướng phát triển lâu dài của Ngân An. Hiện nay áo dài được các nhà thiết kế cách tân rất nhiều ở kiểu dáng, liệu nó có đang bị xa rời với quĩ đạo truyền thống hay không thưa chị? Đúng là áo dài Việt đã được cách tân khá nhiều so với mẫu áo thời xưa. Tôi không biết các nhà thiết kế khác thế nào, riêng bản thân tôi luôn đặt nét truyền thống lên hàng đầu. Tà áo dài vốn trong nó mang đầy nét duyên dáng và mềm mại. Nhắc đến áo dài là người ta tưởng tượng ngay đến hình ảnh những cô gái nữ tính, điệu đà. Tôi trân trọng từng mẫu thiết kế, chất chứa nhiều nỗi niềm với “đứa con” mà tôi sinh ra. Bạn đừng nghĩ mặc áo dài là kém lộng lẫy, chính sự uyển chuyển trong từng bước đi, sự thướt tha qua các tà áo làm nên nét đẹp Á Đông khó lẫn. Một sự tranh cãi lâu nay về việc tà áo dài của Việt Nam và sườn xám Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng. Gần đây nhất là tại cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới chiếc áo Hương Giang mặc trong lần đầu xuất hiện đã ngay lập tức bị phản hồi? Tôi có đọc qua tin tức đó trên báo chí. Vâng hai kiểu áo này có nhiều điểm tương đồng nhưng cho đến giờ vẫn chưa có những bằng chứng xác thực là kiểu áo nào đã lai căng hay biến thể. Thực ra mỗi một trang phục đều vẫn mang nhiều nét thiết kế riêng, không phải vì nhìn nó tương đồng mà cho là giống. Và điều quan trọng hơn chính là hồn dân tộc thiêng liêng, vẻ đẹp Việt luôn ngự trị trong quốc phục- áo dài. Chúng ta tự hào về điều đó. Áo dài Ngân An đã theo chân rất nhiều người Việt Nam ra nước ngoài hoặc được vinh dự chọn giới thiệu đến bạn bè trong các hội nghị quốc tế lớn. Chị có kỷ niệm gì đặc biệt? Chị Thư nước mắt tuôn trào khiến PV cũng không kìm nén được cảm xúc. PV Nguyên Tâm - 2Sao xin chia sẻ những lời tri ân sâu sắc về tâm huyết và những nỗ lực cống hiến hết mình với tà áo dài của chị Thư nói riêng cũng như thương hiệu Ngân An nói chung Kỷ niệm thì không đếm xuể. Tuy nhiên có một kỷ niệm mà cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Trong một lần biểu diễn cho bà con Việt kiều tại Pháp- những người đã rời xa quê hương từ trước năm 1954, khi đêm diễn kết thúc có rất đông người đã đi tìm tôi và muốn gặp cho bằng được. Nhìn thấy tôi rồi họ cứ cầm tay và ôm lấy thật chặt. Người ta nói rằng cảm ơn vì tôi đã mang hình ảnh áo dài đến đây để họ được ngắm nhìn lại, rằng những nét đẹp trên tà áo dài dù sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề mai một. Điều đó đã làm tôi thực sự xúc động. Cho đến giờ thì hơi ấm từ những cái nắm tay ấy vẫn còn và ngồi đây nhắc lại với bạn tôi vẫn không khỏi bùi ngùi. Trong khi ở các nước lễ phục truyền thống dường như không thể thiếu, đặc biệt là vào những dịp quan trọng . Nhưng tại Việt Nam bộ phận giới trẻ mặc áo dài là không nhiều, họ chỉ mải mê với các trang phục hiện đại. Cá nhân chị đánh giá sao về điều này? Như chị đã nói ở trên đó chính là điều chị luôn trăn trở và suy nghĩ. Hướng tới tương lai và những cái hiện đại không có gì sai trái, tuy nhiên để mất bản chất văn hóa dân tộc thì thật đáng buồn. Truyền thống luôn là những điều đáng quí. Các bạn trẻ chưa có nhiều trải nghiệm, bạn chưa xa quê hương trong thời gian dài cách biệt nên có thể không cảm nhận hết lòng tự hào tổ quốc trong mỗi phong tục cổ truyền, món ăn truyền thống hay từng tà áo dài dân tộc, vì vậy bạn lãng quên và ít trân trọng. Có cách nào để thuyết phục và để đưa áo dài vào đời sống như một phong tục? Chẳng hạn trong dịp tết tất cả người dân Việt cũng mặc áo dài Việt? Điều đó lại liên quan đến vấn đề con người và giáo dục. Ngay từ trên lớp học, qua từng bài giảng các thầy cô hãy chắp cánh cho học trò mình về giá trị nhân văn, giá trị truyền thống. Hay qua các câu kể của ông bà, lời răn dậy từ cha mẹ hãy thẩm thấu vào tâm hồn con cái mình những điều tốt đẹp. Tôi nghĩ đó là con đường hiệu quả nhất. Tôi ước ao mọi người dân Việt tất cả đều có một bộ áo dài ở trong tủ, trẻ con diện áo dài trong niềm hân hoan, háo hức. Ví như một năm gia đình bạn không thể thiếu bánh chưng vào ngày Tết thì tại sao lại quên áo dài trong dịp lễ trọng đại này. Những mẫu áo dài trên nằm trong bộ sưu tập mang tên “Sắc sen”. Với gam hồng dịu dàng làm chủ đạo, nó thật lý tưởng cho những ngày du xuân đầu năm mới. Chị muốn chia sẻ thêm với độc giả về ý tưởng thiết kế bao trùm? Bộ sưu tập “Sắc sen” được hình thành từ ý tưởng ngày tôi lên phủ thắp hương cầu khấn. Tôi nhìn thấy một hồ sen hồng mênh mang và ngay lập tức các mẫu áo dài đã hiện hữu trong đầu. Tôi quan niệm nếu như áo dài được gọi là “quốc phục” thì hoa sen cũng như là “quốc hoa”. Khi cả hai cùng hòa quyện và kết giao thì ý nghĩa của bộ sưu tập còn lớn lao hơn rất nhiều. Bạn có thể mặc chúng trong những ngày du xuân đầu năm. Màu hồng trẻ trung, tươi sáng hứa hẹn một năm mới với nhiều điều niềm hy vọng tràn ngập. Ngoài ra nó cũng phù hợp để diện trong một số trường hợp khác, có khá nhiều cách điệu duyên dáng. Xin cám ơn chị về cuộc trao đổi đầu năm đầy ý nghĩa. Chúc cho thương hiệu áo dài Ngân An cùng với tâm huyết của chị sẽ tiếp tục bay cao bay xa hơn nữa! Ảnh: duc.hollywood Make up: Tuấn Nguyễn 0909347489 Model: Cao Ngọc Hân Nguyên Tâm – Hương Unique

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1004c1006n20100212092344062/chut-hoi-tho-xuan-cung-ta-ao-dai.vnn