Chuyện ăn mặc ở Roland Garros: Phá cách hay phản cảm?

Chẳng có gì phải bàn cãi về tài năng và phong độ của Venus Williams, nhưng xét về phong cách ăn mặc thì quả thực, người sáng lập ra hãng thời trang EleVen đã trở thành một nỗi thất vọng lớn ở Roland Garros năm nay.

>> Hy sinh bộ ngực ngoại cỡ nhưng kết quả vẫn ‘thảm’ >> Roland Garros – Vòng 2: Đến lượt Radwanska rời cuộc chơi >> Roland Garros – Vòng 2: Thời tiết không ủng hộ lịch thi đấu Ở trận thắng Arantxa Parra Santonja vừa rồi, Venus thường xuyên tung ra những cú giao bóng với vận tốc lên đến 200km/h. Nhưng thay vì thán phục sức mạnh từ những pha ăn điểm như thế, không ít khán giả đã phải ồ lên với "hiệu quả" mà bộ trang phục của cô mang đến. Giống như tại Australia mở rộng, Venus tiếp tục trung thành với những đồ nội y cùng màu da với cô khiến không ít người hiểu lầm rằng cô... không mặc gì. Không chỉ có thế, mẫu váy mới mà Venus trình làng tại Paris bị xem là "phô bày quá nhiều bộ phận trên cơ thể". Venus với bộ trang phục cùng màu da gây tranh cãi ở Roland Garros, ảnh Getty Quả thật với chất liệu vải tuyn thưa, kết hợp với những đường viền khá diêm dúa ở chân váy, bộ trang phục của Venus đáng bị (được) coi là sexy nhất ở Roland Garros năm nay vì không làm tròn được chức năng cơ bản nhất là che phủ. Thậm chí sau những pha giao bóng mạnh, người ta còn thấy Venus liên tục phải dùng tay kéo phần ngực áo lên, nhằm tránh... sự cố. Không ngạc nhiên khi trang web Bestweekever.tv phải thốt lên rằng rằng "Đó là một bộ trang phục khiến người ta liên tưởng đến một vũ công gợi cảm tại Diamond Horseshoe, quán rượu nổi tiếng ở Disneyworld". "Từ trước đến nay, đâu có ai sử dụng viền đăng ten cho trang phục tennis. Tôi còn muốn trình diễn nó nhiều hơn nữa. Mà cảm giác về một làn da thật là quyến rũ đấy chứ", Venus biện bạch. Rõ ràng cô chủ của thương hiệu thời trang EleVen đang quá tự tin vào những mẫu thiết kế của chính mình. Trong khi đó, cả đại diện của Liên đoàn quần vợt pháp (FTF) và Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) đều cho rằng khó có thể áp dụng lệnh cấm với những bộ trang phục của Venus bởi Roland Garros không lâu đời và bảo thủ như Wimbledon. Đúng là chả ai cấm được Venus phô diễn cơ thể và những mẫu thời trang do chính cô thiết kế, nhưng người ta thường nói "Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại". Đằng này... >> Hy sinh bộ ngực ngoại cỡ nhưng kết quả vẫn ‘thảm’ >> Roland Garros – Vòng 2: Đến lượt Radwanska rời cuộc chơi >> Roland Garros – Vòng 2: Thời tiết không ủng hộ lịch thi đấu

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/102170.aspx