Chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển hơn 300 bánh heroin

Đêm khuya, hai chiếc ô tô phóng như bay trên đường Quốc lộ 32A. Các trinh sát bí mật bám sát quyết không để mất dấu các đối tượng. Thời cơ đến, hai tổ công tác đi trên 6 ô tô chia làm hai tốp khóa đầu, chặn đuôi và áp sát xe các đối tượng. Các đối tượng liều lĩnh nhấn ga lao lên phía trước nhưng lần lượt bị các trinh sát quy phục. Khám xét công an phát hiện 300 bánh heroin được ngụy trang trong các thùng nhựa màu xanh.

Ba tháng theo dấu đường dây buôn bán ma túy

Thiếu tá Phạm Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, khoảng 3 tháng trước, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy bằng phương tiện ô tô qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đi về các tỉnh miền xuôi như Vĩnh Phúc, Hà Nội. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh, trực tiếp là Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã ký quyết định thành lập Ban Chuyên án có TX1116 để điều tra truy xét đường dây buôn bán vận chuyển ma túy liên tỉnh này.

Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Công an tỉnh, các trinh sát Phòng PC47 đã hàng chục lần ngược xuôi cung đường Phú Thọ - Sơn La. Với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Sơn La, chân dung các đối tượng nghi vấn đã được các trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ tỉ mỉ dựng lên. Theo đó, đường dây ma túy này do Vàng A Cáng (42 tuổi, trú tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu. Cáng thuê người họ hàng là Vàng A Dự (28 tuổi, ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu) và Mùa A Sáu (30 tuổi), Mùa A Là (43 tuổi, cùng ở xã Chiềng Hắc) tham gia vận chuyển. Qua thời gian theo dõi, trinh sát đã nắm được quy luật di biến động của các đối tượng. Tuy nhiên, với sự tinh ranh và sự cảnh giác cao độ, nhóm đối tượng luôn đề phòng, nằm im nghe ngóng. Sau một thời gian không động tĩnh, nhóm đối tượng này quyết định “làm một vụ lớn”.

Về phía Công an tỉnh Phú Thọ, các trinh sát Phòng PC47 nhận được nguồn tin nhóm đối tượng sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy qua địa bàn Phú Thọ đưa đi tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và chính xác của Ban Giám đốc và trực tiếp là sự chỉ đạo của Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC47 đã triển khai kế hoạch bắt giữ. Cuộc họp phương án vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều phương án bắt giữ được vạch ra, tính toán cẩn trọng, vừa đảm bảo cho lực lượng vây bắt, quần chúng nhân dân mà vẫn hiệu quả.

Cuộc vây bắt nghẹt thở trong đêm

Đối tượng Cáng bị công an bắt giữ. Ảnh: N.H

Đầu giờ chiều 26/11, 20 cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC47 chia làm 4 tổ công tác, đi xe máy và 6 xe ôtô ém tại các cung đường nhận định đối tượng đi qua. Cáng và đồng bọn rất tinh vi khi thay đổi đường liên tục, khi đi đến quốc lộ 32A (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ), bọn chúng điều khiển 2 xe ôtô Fotuner và xe Mitsumitsi chạy với tốc độ trên 100km/h. Do đã có kế hoạch từ trước nên mọi di biến động của nhóm đối tượng luôn được theo sát. Nhóm đối tượng chuẩn bị khá kĩ, chiếc xe đi trước có nhiệm vụ dò đường, khi chạy qua những điểm nghi vấn sẽ báo cho xe sau biết để tìm đường khác chạy hoặc sẽ chủ động “thoát” nếu như xe trước gặp sự cố hay gặp lực lượng công an. Suốt quãng đường từ huyện Thanh Thủy về thành phố Việt Trì, hai xe này duy trì tốc độ cao, các trinh sát vẫn lặng lẽ bám theo chờ cơ hội chặn bắt.

Đêm càng về khuya đường càng vắng, khi vào tới địa phận TP Việt Trì thì hai chiếc xe giảm tốc độ, đi cách nhau 100m. Xác định thời cơ đã đến, Thiếu tá Phan Trung Kiên và đồng đội chia làm hai mũi đồng loạt tấn công. Mũi thứ nhất, hai ô tô của lực lượng công an chặn ô tô đi phía sau do Vàng A Cáng điều khiển, ngồi trên xe còn có Vàng A Dự. Cùng lúc, mũi thứ hai chặn đầu ô tô đi phía trước do Mùa A Sáu cầm lái, ngồi bên cạnh là Mùa A Là. Lúc này, Sáu không cho xe dừng mà lái xe đâm thẳng vào ôtô của tổ công tác hòng tẩu thoát. Biết không thể tiến thẳng lên được, Sáu cài số lùi để tìm đường thoát thân. Đúng lúc này, Thiếu tá Kiên đã điều khiển xe ôtô khóa đuôi, đồng thời ép sát xe đối tượng vào giữa hai ô tô của lực lượng công an.

Thấy bị vây bắt, Sáu và Là khóa cửa cố thủ trong ô tô. Thiếu tá Kiên vận động, kêu gọi nhưng các đối tượng vẫn gan lì, buộc các anh phải phá cửa kính. Khi bị tổ công tác bắt giữ, hai đối tượng chống trả quyết liệt hòng bỏ chạy nhưng bất thành. Vào thời điểm này, biết Sáu và Là đã bị bắt nên Cáng và Dự đành thúc thủ tra tay vào còng số tám của lực lượng công an.

Kiểm tra ô tô của Cáng, tổ công tác phát hiện 5 can nhựa màu xanh, loại 30 lít được khoét dưới đáy can và đã được hàn lại, phía trên được bọn chúng ngụy trang rất nhiều hạt đỗ tương. Khi bỏ lớp đỗ tương này, mỗi can nhựa chứa 60 bánh heroin được gói bằng nhiều lớp nilon và giấy chống ẩm. Tại cơ quan công an, Cáng khai nhận 300 bánh heroin của Cáng đang trên đường vận chuyển đi bán. Các đối tượng Vàng A Dự, Mùa A Sáu và Mùa A Là được Cáng thuê đi để cảnh giới bảo vệ. Chiếc xe của Là và Sáu đi phía trước có nhiệm vụ mở đường “máu” chống trả lại lực lượng công an, tạo vụ tai nạn giao thông để cho ô tô của Cáng chở ma túy đi phía sau tẩu thoát. Nếu trót lọt, Sáu và Là sẽ được trả công 100 triệu đồng, còn Dự được trả công 200 triệu đồng.

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là vụ án ma túy lớn mà lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ. Việc triệt xóa được đường dây vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh đã thể hiện tinh thần tấn công tội phạm của các chiến sỹ trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nguyễn Hải

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/chuyen-an-triet-pha-duong-day-van-chuyen-hon-300-banh-heroin-201612231049007.htm