Chuyện anh mong!!!

Tôi từng hứa sẽ đưa bà đi khắp trời nam đất bắc, từng ước sẽ đứng trên sân khấu lớn cất lên những bản tình ca...

"Bà nè, bà có dự định gì không?" - Một ông lão râu tóc bạc phơ nằm phơi nắng trên một chiếc ghế tre ngoài khu vườn xanh mơn mởn hỏi một bà lão tóc cũng đã bạc phơ đang ngồi gọt táo sát bên.

"Dự định gì nữa ông ơi, cũng đã gần đất xa trời rồi sống với con cháu được ngày nào hay ngày nấy thôi ông à". Bà lão có chút thở dài nói rồi lại ngập ngừng: "Nếu là ba bốn chục năm trước thì hay rồi..."

Bà lặng im còn ông lão nghe xong câu đó cũng nhắm lại đôi mắt đã lâu không còn nhìn được rõ ràng lại. Cả không gian rơi vào một khoảng không vắng lặng còn lại đó là tiếng lá xào xạc va vào nhau nhờ những làn gió nhẹ nhàng.

"Tôi chỉ nghĩ không biết bây giờ mình có thể thực hiện được những thứ đã từng mơ hay không bà ơi?" Ông cười nhẹ: "Tôi từng hứa sẽ đưa bà đi khắp trời nam đất bắc, từng ước sẽ đứng trên một sân khấu lớn cất lên những bản tình ca, rồi tôi muốn trích ra thời gian để đi gặp lại mấy ông bạn chí cốt của mình nữa....ờ nhiều lắm bà ạ, tôi không nhớ mình ước bao nhiêu điều nữa."

"Có ông thì ở đâu mà không được." Bà lão cười đưa trái táo đến miệng chồng mình "Giờ ông hát tôi nghe đi, tôi kêu các con làm cái sạp cho ông kêu hàng xóm nữa chứ, đám bạn ông cũng biết ông lo sự nghiệp đến già nên chẳng trách gì ông đâu. Ông phải tự hào là mình nuôi được mấy đứa con tài giỏi nên người chứ đúng không?"

"Cũng phải." Ông thở dài rồi nhanh chóng mỉm cười nắm tay vợ mình". Tôi với bà cũng để tụi nhỏ tự do làm điều mình muốn cho tụi nó giống bà chẳng tiếc gì những thứ đã qua, thoải mái và thanh thản biết bao."

"Đâu phải không có nào ... tôi tiếc hồi đó không nhận lời cầu hôn của ông sớm hơn ấy chứ."

Hai vợ chồng già cùng cùng cười rộ lên cùng ôn lại những kỉ niệm thời xưa trẻ.

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Nhi (Đồng Nai)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/chuyen-anh-mong.html