Chuyện chỉ có ở V-League

(TNO) V-League, giải bóng đá hàng đầu Việt Nam luôn xác lập những kỷ lục xưa nay hiếm. Không chỉ là chuyện bạo lực sân cỏ, trọng tài, cổ động viên quậy phá, dàn xếp tỷ số, quan chức phát biểu linh tinh... mà bây giờ đến cả chuyện một đội bóng mang tên ngân hàng phải đi vay nóng để cho đội có tiền di chuyển thi đấu các vòng đấu cuối.

>> Hà Nội T&T không dễ lên ngôi V-League 2013
>> Vòng 19 V-League 2013: Kiên Giang sống lại hy vọng
>> Vòng 18 V-League 2013: Khách lấn chủ nhà!

Các cầu thủ K.Kiên Giang không còn động lực thi đấu - Ảnh: Khả Hòa

Đây là chuyện có thật 100% khi ông giám đốc điều hành CLB Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang) Trương Thanh Hồng thừa nhận mình phải đi vay nóng 250 triệu đồng để có tiền mua vé may bay và thuê khách sạn cho đội di chuyển ra Ninh Bình đá trận chung kết ngược.

Theo ông Hồng, đây là biện pháp cuối cùng mà ông buộc phải thực hiện vì không còn cách nào khác. Ông Hồng cũng nói rằng, tài khoản của CLB đã hết sạch, nhưng đội bóng không thể bỏ cuộc cuối mùa giải. Trước mắt ông sẽ đứng ra vay để xoay sở, rồi sau đó tính sau.

“Trong trường hợp xấu nhất, CLB không thể thanh toán thì có thể tôi phải cầm cố nhà cửa để xử lý”, ông Hồng cho biết.

Việc một giám đốc điều hành sống chết với đội như vậy cũng có thể là điều xưa nay hiếm với bóng đá Việt Nam.

Nhưng quan trọng hơn, việc một CLB dự giải V-League thiếu trước hụt sau như vậy là lỗi không nhỏ đến từ những nhà quản lý bóng đá từ VFF cho đến lãnh đạo CLB.

Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể kiếm ra tiền, nhưng nhiều CLB đã vung tay quá trán, nâng giá cầu thủ đến mức không thể chấp nhận được, để cuối cùng phải nợ lương, thưởng và những khoản vặt vảnh khác.

Với tình cảnh của mình, thì cầu thủ K.Kiên Giang không còn động lực thi đấu cũng là điều quá dễ hiểu và đương nhiên, nếu K.Kiên Giang xuống hạng, thì cũng không ai nỡ trách cầu thủ bởi họ không thể đá hết sức khi liên tục bị nợ lương.

Quang Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20130815/chuyen-chi-co-o-v-league.aspx