Chuyện chưa kể về 'khắc tinh' tội phạm đường phố Thủ đô

Vừa nghe tiếng âm thanh phát ra từ bộ đàm chưa dứt, các chiến sỹ đã vội lao ra đường để chặn đầu một chiếc xe máy đang lao đi với tốc độ kinh hoàng.

Những đêm trắng "săn" tội phạm

Tại ngã ba Lạc Long Quân, Âu Cơ (Hà Nội), hơn chục cán bộ chiến sỹ công an của tổ công tác Y7/141 do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy đang âm thầm bám chốt.

Thoạt nhìn bên ngoài có lẽ nhiều người lầm tưởng đó là những anh xe ôm đang chờ đón khách nhưng nhìn sâu vào góc đường mới thấy 4,5 đồng chí mặc quân phục cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đang lặng lẽ làm việc trong đó.

Lực lượng 141 làm việc trong đêm

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường hiện đang là Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội. Nhìn dáng người thư sinh, hiền lành của anh có lẽ không ai nghĩ rằng anh là "khắc tinh" của tội phạm đường phố Thủ đô.

Vừa nghe tiếng âm thanh phát ra từ bộ đàm chưa dứt, anh Cường cùng 3 đồng đội khác đã vội lao ra đường để chặn đầu một chiếc xe máy đang lao đi bạt mạng trên phố.

Phát hiện có lực lượng 141 trực chốt, nam thanh niên xăm trổ không đội mũ bảo hiểm lập tức quay đầu, bỏ chạy vào đường ngược chiều hòng thoát thân.

Tưởng gã đã có thể trốn thoát, nhưng chỉ sau khoảng 10 giây, đối tượng này đã bị hai cảnh sát cơ động "cặp nách" quay lại chốt.

Như thường lệ, sau khi đưa các đối tượng có dấu hiệu vi phạm luật giao thông về chốt, lực lượng 141 sẽ yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, nam thanh niên không xuất trình được giấy phép lái xe, bằng lái xe và các giấy tờ tùy thân khác. Tại tổ công tác, tên người vi phạm cũng lập tức được xác minh, làm rõ. Nam thanh niên tên V.V.Đ (1988) và quê quán tại Nam Định.

Đối tượng khai nhận đã mua chiếc xe máy không rõ nguồn gốc với giá rất rẻ. Vì vậy khi nhìn thấy các đồng chí 141 làm nhiệm vụ, Đ đã giật mình bỏ chạy.

Chỉ nhìn qua công việc của các chiến sỹ công an, những người đứng ngoài như tôi đã toát mồ hôi hột. Tưởng mấy pha rượt đuổi, bắt người chỉ có trong phim hành động nay tôi lại được nhìn thấy giữa Thủ đô.

Nam thanh niên bị bắt về chốt bỗng sắc mặt tái nhợt. Hoàn tất thủ tục kiểm tra, cả xe và người vi phạm đã được tổ công đưa tác đưa về bàn giao cho công an phường xử lý.

Cầm bộ đàm chỉ huy các chiến sĩ quay lại vị trí trực chốt, lúc này Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường mới có chút thời gian để chia sẻ về công việc của chiến sỹ liên ngành 141. Anh chia sẻ những vụ việc như vừa xảy ra không làm khó được các chiến sỹ công an .

Đối phó với những đối tượng liều lĩnh và manh động các anh phải ngăn chặn kịp thời và dùng các biện pháp mạnh để khống chế. Tuy nhiên, anh Cường luôn dặn dò đồng nghiệp để không bỏ lọt tội phạm nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho người dân đi đường.

"Khi nào hết tội phạm mới thôi"

Không chỉ phát hiện và xử các trường hợp vi phạm giao thông, đội Y7/141 còn là đơn vị thường xuyên bắt những đối tượng liên quan buôn bán, sử dụng ma túy, trộm cắp xe máy.

Nhiều vụ việc trộm cắp xe máy đã xảy ra cách đây 8 năm nhưng nhờ có Y7/141 mà người dân đã tìm lại được xe bị mất trộm.

Hỏi về vụ việc này anh Cường kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 16h15, ngày 9/3, tại nút giao thông Dốc Lã - Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Vào thời điểm đó, tổ công tác Y7/141- đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Yamaha Gravita BKS 30F4-0898 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường kiểm tra "hàng nóng" từ các đối tượng có nghi vấn

"Ngay khi đưa chiếc xe trên vào chốt, thấy biểu hiện lo sợ của nam thanh niên tôi phán đoán chắc chắn chiếc xe này có vấn đề. Đúng như phán đoán, tổ công tác đã phát hiện biển kiểm soát của xe được làm giả.

Tiếp tục xác minh nóng qua số khung, số máy thực tế của xe, tổ công tác xác định, chiếc xe trên được cấp BKS 30X2-2403, chủ nhân là một thanh niên ở Phúc Thọ, Hà Nội.

Lúc ấy tôi đã liên hệ trực tiếp với chủ xe thì được biết, chiếc xe trên được mua từ năm 2008, chủ xe mới sử dụng được 3 tháng thì bị mất trộm. Khi nghe chúng tôi thông báo là có thể đã tìm thấy chiếc xe bị mất, nam thanh niên này đã rất vui mừng và gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em đang làm nhiệm vụ.

Làm nhiệm vụ như anh em chúng tôi, những mệt mỏi sẽ qua mau bởi những lời khích lệ, động viên của người dân như thế này", Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường chia sẻ.

Ít ai biết rằng vóc dáng nhỏ bé, thư sinh nhưng anh chính là khắc tinh của tội phạm đường phố

Thượng úy Cường cũng cho biết, những đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy thường dùng mọi thủ đoạn để phi tang, chống đội lực lượng 141 hòng thoát thân.

"Nào là giấu ma túy trong vỏ bao thuốc lá, ngụy trang trong mũ, vạt áo và thậm chí, nhiều đối tượng còn giấu cả ma túy ở những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể... Thế nhưng bằng nghiệp vụ của mình chúng tôi không thể để cho chúng có cơ hội qua mắt", thượng úy Cường cho biết.

Dù đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ khó khăn, tuy nhiên các chiến sỹ trong liên ngành 141 luôn tâm niệm rằng “141 hoạt động đến khi nào hết tội phạm mới thôi”.

9/10 đối tượng sử dụng vũ khí nóng

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật (Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội)

Nói về những khó khăn trong trấn áp các nhóm đối tượng buôn bán hàng cấm, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật (Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội), người đã hơn 4 năm gắn bó, đứng sau sự thành công của Kế hoạch 141 cho biết: “Cứ 10 vụ bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy thì có tới 9 vụ chúng sử dụng vũ khí nóng để phòng thân.Nhẹ thì dao kiếm còn máu mặt hơn là súng tự chế, vũ khí quân dụng.

Chưa kể có những tên còn giả mạo các mối quan hệ quen biết người này người nọ để dọa dẫm hoặc mong 141 bỏ qua. Càng vận chuyển nhiều ma túy, độ liều lĩnh ranh ma của chúng càng lớn.

Chỉ cần một chút sơ hở hoặc mất cảnh giác, hậu quả để lại sẽ thật khó lường. Nguy hiểm là vậy nên mỗi khi 141 xuất quân, phương án bố trí lực lượng ra sao, chọn thời gian nào đều được chỉ huy các đơn vị tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo bí mật".

Video: Ông Tây chặn xe công an phường vào phố đi bộ

Kim Thược

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chuyen-chua-ke-ve-khac-tinh-toi-pham-duong-pho-thu-do-d274147.html