Chuyện có thật vẫn không dám tin: Cậu bé ngã từ tầng 7 xuống đất mà không bị thương

Một em bé năm tuổi ở Mỹ không những chỉ thoát chết một cách thần kỳ sau khi rơi từ tầng 7 nhờ một cái cây mà em còn đứng dậy rồi đi lại bình thường sau cú rơi. "Một thiên thần đã đỡ em bằng cái cây", Anne Varela, hàng xóm của cậu bé nói.

Kỳ lạ em bé ngã từ tầng 7 vẫn đứng dậy đi lại bình thường

Cậu bé sống ở một tòa nhà cao tầng ở Quincy, bang Massachusetts. Hôm đó cậu bé đang tựa cả người vào tấm lưới bảo vệ thì đột nhiên rơi ra ngoài khi đang ở tận tầng 7 của tòa nhà. Nhưng rất may là cậu bé đã ngã vào một cái cây khá cao trước khi chạm đất.

Muhammad Khan, một hàng xóm khác, kể rằng anh đang ở trong phòng thì nghe có tiếng vật gì đó rơi xuống ngoài cửa sổ: "Tôi nghe thấy có tiếng gì đó ngoài cửa sổ rơi xuống rất nhanh. Tôi chỉ nghĩ chắc là một đồ vật ngẫu nhiên nào đó thôi nên không quan tâm lắm. Thế nhưng vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ gào thét và đó là lúc tôi thấy một đứa bé nằm trên đất. Tôi như là... ôi trời ạ, một đứa bé bị ngã", anh kể. Đến khi Khan ra ngoài ban công, anh thấy đứa bé nằm dưới đất bò dậy và đi ngay. Cậu bé chưa hề bị bất tỉnh một phút nào trong suốt sự cố và đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Boston để kiểm tra.

"Chuyện này cứ như một phép màu vậy. Tôi nghĩ thiên thần hộ mệnh của cậu bé chắc chắn đã ở đây ngày hôm đấy", hàng xóm Kathy Hogan cho biết. Theo hàng xóm xung quanh, bác sĩ đã bó bột cổ của cậu bé lại và phổi của cậu cũng vẫn tốt vì em vẫn có thể gào thét. Bác sĩ cũng cho biết sức khỏe của cậu rất tốt. "Thật là như có phép màu vậy đến nỗi mà tôi còn ước gì cậu bé đã hét lên vài con số để đánh sổ xổ", bác sĩ O'Connor nói.

Theo trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh ở Mỹ, rơi ngã là nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ em ở Mỹ bị thương. Khoảng 8.000 trẻ em mỗi ngày và gần 2,8 triệu trẻ em mỗi năm, được đưa đi cấp cứu vì bị thương do rơi ngã. Tháng trước, một em bé khác cũng ở bang Massachusetts đã thoát chết sau khi rơi ra ngoài cửa sổ tầng 2 nhờ thú nhồi bông.

Da dính chặt vào ghế sau khi ngồi im một chỗ 7 tháng

Người phụ nữ béo phì sống một mình bất tỉnh giữa đống chất thải của chính mình và đã rất yếu khi được giải cứu. Một người phụ nữ nặng 250kg ở Mỹ vừa được phát hiện trong tình trạng nguy kịch sau 7 tháng ngồi bất động trong nhà. Mùi phân và nước tiểu bốc ra từ căn nhà đã khiến một người giao hàng nghi ngờ và gọi báo lực lượng cứu hộ. Biết tin, lực lượng cứu hộ trang bị quần áo bảo hộ, tiến vào căn nhà ở bang Ohio nước Mỹ hôm 17/2. Tại đây, họ phát hiện bà Barbara Foster, 75 tuổi, mắc kẹt trong ghế sofa ở phòng khách giữa đống chất thải của chính mình.

Theo Fox News, da của người phụ nữ béo phì đã dính vào ghế và lúc đó cơ thể của bà rất yếu. "Barbara yếu đến mức xương của bà đã gãy khi lực lượng cứu hộ nhấc bà lên”, theo báo cáo của văn phòng cảnh sát địa phương. Sau khi bà Foster được đưa ra khỏi nhà, lực lượng cứu hộ tuyên bố căn nhà không còn thích hợp để ở vì điều kiện môi trường ô nhiễm. Lực lượng cứu hộ được Robbie Zolciak, người thường xuyên giao thức ăn cho bà Foster, gọi đến. Zolciak giao thức ăn đến nhà của bà Foster trong suốt 10 năm qua và đã quen với mùi kinh khủng. Tuy nhiên ông quyết định gọi 911 vì bà Foster "hành động khác mọi khi". Ông Zolciak nói thêm rằng chính ông cũng không hề biết bà Foster có sức khỏe kém. Và nhiều hàng xóm xung quanh cũng vậy.

Bill và Honey Malik sống ở khu này từ năm 1995 nhưng không hề biết tên của bà Foster cho đến khi cảnh sát đến. "Chúng tôi không biết bà ấy", ông Malik nói. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà." Theo hồ sơ địa phương, bà Foster nợ gần 1.400 USD tiền thuế nhà đất. Bà không trả thuế từ tháng 7, thời điểm bà dính chặt vào ghế. Bà Foster hiện đang hồi phục tại Trung tâm Y tế của trường Đại học Toledo.

Nói dối vợ ra ngoài mua thuốc lá, chồng bay sang xem bóng đá tận... nước Nga

Nhiều người gọi đây là "lời nói dối thế kỷ" khi một ông chồng là fan cuồng của bóng đá sống tại Puebla Mexico đã nói vợ rằng mình ra ngoài mua thuốc lá nhưng sau đó đáp chuyến bay đến tận Đức rồi lái xe sang Nga để xem đội nhà thi đấu trong giải liên minh Confederations Cup.

Antonio Garcia đã khiến tên tuổi mình trở nên "nổi như cồn sau 5 phút" sau khi thông tin về việc anh trốn vợ sang tận Kazan, Nga để cổ vũ đội Mexico lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Tôi nói với vợ tôi ra Oxxo - một chuỗi cửa hàng tiện ích nổi tiếng ở Mexico - để mua thuốc lá, nhưng không bảo cô ấy tôi ra cửa hàng nào", Garcia trả lời phỏng vấn trên báo chí. "Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn vì cô ấy không mong đợi một chuyến bay xuyên Đại Tây Dương".

Ông chồng mê bóng đá cuồng nhiệt sau đó tiết lộ rằng vợ mình cuối cùng đã phát hiện ra sự thật nhưng chưa nói rõ liệu vợ có biết anh đã dành tiền tiết kiệm của mình để tiêu vào chuyến đi hay không.

"Chi phí không quan trọng với tôi. Điều quan trọng duy nhất là được ở gần đội bóng", Garcia nói.

Một điều thú vị khác, trong thời gian ở Đức, Garcia đã làm mình bị bong gân trong khi chơi bóng với một số dân địa phương. Các bác sĩ khuyên anh nên nghỉ ngơi trên giường nhưng Garcia thà khập khiễng đi cổ vũ bóng đá, bởi đó mới là điều quan trọng.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chuyen-co-that-van-khong-dam-tin-cau-be-nga-tu-tang-7-xuong-dat-ma-khong-bi-thuong-197091/