Chuyện cười ra nước mắt: Vợ 'bẩn'' 2 tuần không gội đầu, chồng dọn đồ, bế con bỏ sang nhà ông bà ngoại

Chuyện 2 tuần nay cô vợ chưa gội đầu khiến anh chồng quyết định dọn đồ bế con bỏ sang nhà ông bà ngoại khiến nhiều người cười ra nước mắt.

Lâu nay, vợ chồng bỏ nhau vì một số nguyên nhân như liên quan đến kinh tế, bạo hành vợ con. Thế nhưng, câu chuyện dưới đây, người chồng bỏ vợ chỉ vì một lý do khiến ai cũng bật cười, do vợ quá bẩn.

Chia sẻ của Y.S.N gây bão cộng đồng mạng. Ảnh nguồn: Internet.

Cụ thể như sau:

"Chồng em bỏ đi rồi các chị ạ. Không đi một mình mà mang cả con trai em đi nữa. Lý do thì không phải là em nấu mâm cơm 20k hay 200k cho chồng ăn, cũng không phải cãi nhau hay gì gì cả. Mà có mỗi là 2 tuần nay em chưa gội đầu thôi. Em thấy cũng bình thường, có hôi hám gì đâu mà chồng em bảo không chịu đựng được, còn nói cái gì mà em quá đáng các chị ạ. Em không biết sao mà trước thời con gái em chăm chỉ tắm rửa gội đầu bao nhiêu thì giờ em lười bấy nhiêu. Trước ngày nào em cũng gội đầu, tắm thì cứ phải 30' phút mới xong, chồng em mắng suốt vì tội tắm quá lâu. Đợt em chửa, ngày em còn tắm đến mấy lần cơ, bụng to vượt mặt nhưng vẫn chăm chỉ gội đầu thơm tho sạch sẽ lắm. Thế mà từ khi đẻ xong, em tắm chỉ căng nhất là 5 phút là xong, đầu tóc nhanh cũng tuần mới gội lần. Đấy là em nói thật, tóc em còn rụng hết cơ, giờ lổm chổm nên em cũng chán chả muốn gội... Thay vì làm những việc đấy giờ em chỉ thích ngủ thôi, con thức thì em thức, con ngủ thì hai mẹ con ôm nhau ngủ. Thế mà em suốt ngày buồn ngủ, nghĩ tới ngủ....

8 tháng trôi qua như thế, chiều nay hai vợ chồng đang nằm chơi với con, chồng em mới bảo cái gì mùi hôi hôi ý nhỉ... nói liên miên một lúc mới bảo là đầu em hôi chứ. Mỗi thế thôi là em nói chồng, em nói ác lắm, vì cũng nhỡ mồm rồi lên tiện em nói liền tù tì một lúc. Xong em đi ra ngoài, lúc sau vào thấy cho hết quần áo hai bố con vào túi rồi, em hỏi đi đâu. Chồng em mới bảo khi nào đầu thơm thì hai bố con về. Em chụp vội được 2 cái ảnh đấy. Xong em ra chỗ bạn em làm móng. Về mới nhớ hai bố con bỏ đi rồi. Mọi người đẻ xong có ai lười như em không

Em dùng nick thật, cũng không bán hàng đâu. Em chỉ tâm sự với các chị tí xem ai giống em không thôi. Nên là đừng ném gạch đá gì em nhá. Em đang bị buồn vì chồng bỏ đi đấy".

Đây là dòng chia sẻ trên mạng xã hội của một nickname facebook Y.S.N. Người vợ than thở, chán nản vì chồng đã bỏ đi, mang theo cả đứa con nữa.

Anh chồng bế con bỏ sang nhà ông bà ngoại. Ảnh nguồn: Internet.

Cô vợ chia sẻ:

"Vợ chồng mình cùng sinh năm 1994, chúng mình quen nhau cũng tình cờ thôi, chồng mình là bạn của người yêu bạn thân mình. Bọn mình bằng tuổi nhưng tính tình lại trái ngược nhau. Mình vô lo vô nghĩ bao nhiêu thì anh ấy lại nghĩ ngợi bấy nhiêu. Yêu nhau khoảng hơn 1 năm thì chúng mình kết hôn. Chồng mình không phải tuýp người lãng mạn, món quà duy nhất anh tặng mình ngày 8/3/2015, một bó hoa lúc nửa đêm làm mình bất ngờ nhất. Anh cũng thi thoảng nhắc mình về vấn đề liên quan đến vệ sinh cá nhân. Nhưng chỉ là vài câu dạo này tắm nhanh thế hay là tắm hết mấy ml nước. Không nghĩ lần này anh bỏ đi thật".

Sau khi câu chuyện "cười ra nước mắt" này được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chia sẻ của các chị em đồng cảm với người vợ, vì phụ nữ sau sinh bận chăm sóc con cái nên chuyện vệ sinh cá nhân có phần trễ nải. Thì có không ít những ý kiến trái chiều phê phán sự lười biếng của cô vợ này.

Mỗi người một ý kiến, họ bình luận:

Nickname facebook B.H chia sẻ: "Mình từ khi mang bầu, sinh con xong cũng vậy mà, toàn 1, 2 tuần mới gội đầu. Chứ chăm con nhỏ rồi làm bao nhiêu việc thời gian đâu mà gội. Tý lại cho con bú, tý con lại đi vệ sinh, quanh quẩn hết ngày".

Ngược lại, bạn có nickname T.N nói: "Lười thì ra hàng gội đầu chứ sao lại để bẩn thế, lười thì bảo lười lại đổ cho bận chăm con. Gội đầu có 15 phút chứ mấy, để bẩn vậy ảnh hưởng đến con thì sao. Đến cạn lời với mẹ này, bình thường 1,2 ngày không gội ngứa lắm rồi, mẹ này cũng chịu đựng giỏi thật".

Được biết, hiện chồng và con trai cô đã bỏ sang nhà ông bà ngoại, vì vợ chồng cô sống chung với bố mẹ chồng. Bé trai của đôi vợ chồng trẻ này cũng đã ăn được sữa ngoài nên không quá lo lắng về việc chăm sóc bé.

Một trường hợp tương tự từng xảy ra, đôi vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh thùng tiền mừng cưới. Chắc hẳn ai nghe xong cũng bật cười với lý do vớ vẩn đó nhưng đây lại là chuyện thật.

Theo đó, Đặng Văn Đó (sinh năm 1985) và Phạm Thị Lụa (sinh năm 1987) ở Đắk Rla tỉnh Đắk Nông. Họ có thời gian yêu nhau dài tận 5 năm, phải trải qua sự ngăn cấm của hai bên gia đình, rồi mất một thời gian nữa mới làm được đám cưới với nhau.

Sau khi tiễn khách ra về, vợ chồng anh Đó, chị Lụa bắt đầu kiểm tiền mừng đám cưới. Đếm xong, chị Lụa bảo mình là vợ, là “tay hòm chìa khóa” trong nhà thì để chị cất giữ số tài sản đó, đến lúc nào cần dùng, chị sẽ đưa ra. Anh Đó thì lại nói tính chị vốn không cẩn thận chuyện tiền bạc, nên để anh giữ cho chắc hơn. Hai người giành qua giành lại rồi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm của sự việc là ngay trong đêm động phòng, chị Lụa đẩy chồng ra khỏi buồng rồi đóng cửa lại.

Nhiều ngày sau đó, hai người vẫn chưa giải quyết được chuyện ai nên giữ số tài sản này nên vẫn xích mích. Những người hàng xóm cho biết, nhiều lần họ thấy hai vợ chồng đánh chửi nhau ầm ĩ, có khi thì anh chồng tát vợ trước hiên nhà, có lúc lại thấy chị vợ cầm dao làm bếp đuổi chồng chạy khắp nhà. Nhiều lần thấy sự việc quá nghiêm trọng, chính quyền thôn đã phải xuống can thiệp, hòa giải giữa đôi bên.

Thế rồi bất ngờ họ dẫn nhau ra tòa ly hôn. Cán bộ đến hòa giải, chị Lụa bộc bạch trong nỗi bức xúc: “Chúng tôi ly hôn là bởi anh ấy cứ giành giữ cái thùng tiền mừng cưới với tôi!”. Sau 4 lần hòa giải mãi không thành, Tòa chấp thuận cho hai người ly hôn.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/chuyen-cuoi-ra-nuoc-mat-vo-ban-2-tuan-khong-goi-dau-chong-don-do-be-con-bo-sang-nha-ong-ba-ngoai-d145512.html