Chuyện cựu Thủ tướng Nhật không trợ cấp, đạp xe đi chợ, sống bình dị ở thôn quê

Trong một bài viết năm 2012 trên Sina, tác giả Xu Jingbo khiến độc giả bất ngờ khi kể về chuyến đến thăm nhà cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama.

Theo lời kể, tác giả đến thành phố Oita năm 2012 nhân chuyến công tác đến Nhật Bản và đến thăm gia đình cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama.

Xu Jingbo cho biết, khi đến Oita, ông tình cờ bắt gặp cựu Thủ tướng Murayama đang đạp xe trên đường trước khi tới nhà. Thắc mắc về hành động này, Xu Jingbo khi đó được cựu Thủ tướng giải thích là ông đang đi siêu thị mua đồ ăn giúp vợ do bà bị đau lưng.

 Ông Murayama đạp xe đi siêu thị.

Ông Murayama đạp xe đi siêu thị.

Tác giả cho biết, ông Murayama và vợ sống trong một ngôi nhà giản dị của thành phố. Khu phố 2 ông bà sinh sống từng bị quân đội Mỹ ném bom vào năm 1945 nhưng ngôi nhà này may mắn vẫn đứng vững.

Theo tìm hiểu của Xi Jingbo, ông Murayama và vợ sống trong ngôi nhà này mà không có bảo vệ, thư ký hay người giúp việc, chỉ có 2 ông bà hơn 90 tuổi chăm sóc cho nhau. Cuộc sống của cựu Thủ tướng và vợ được cho là không khác gì so với người dân địa phương.

Video: Cuộc sống đặc biệt của cựu Thủ tướng Nhật Bản Murayama

Murayama tiết lộ, hàng ngày ông vẫn dậy từ 5h sáng rồi sau đó đến công viện tập thể dục và trò chuyện với những người bạn già. Mỗi ngày ông dành 2 tiếng cho việc rèn luyện sức khỏe của mình.

Khi được hỏi về các trợ cấp sau khi nghỉ hưu, cựu Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông không có chế độ đặc biệt gì, thậm chí các khoản trợ cấp sách, báo và đi lại cũng không có. Ngoài ra, nếu có vấn đề về sức khỏe, ông cũng phải đi khám như người dân bình thường và bảo hiểm xã hội chi trả giúp 30% viện phí.

Ông Murayama đạp xe đi siêu thị.

Ngôi nhà giản dị của cựu Thủ tướng Nhật Bản.

Ông sống không có bảo vệ, thư ký hay người giúp việc.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản sống cùng vợ, 2 người chăm sóc cho nhau.

Ông Murayama trò chuyện với tác giả.

Cựu Thủ tướng Nhật tiễn tác giả lên xe.

Tùng Đinh (Nguồn: Sina)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chuyen-cuu-thu-tuong-nhat-khong-tro-cap-dap-xe-di-cho-song-binh-di-o-thon-que-d342565.html