Chuyện hiến máu cứu người

Với ý nghĩa 'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại', hàng ngàn thành viên các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện ở Kiên Giang luôn sẵn sàng hiến máu cứu người.

Các thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) luôn sẵn sàng hiến máu cứu người.

Các thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) luôn sẵn sàng hiến máu cứu người.

Với tâm niệm “hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”, 97 thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) góp phần không nhỏ trong công tác hiến máu tình nguyện của tỉnh. Các thành viên tham gia hiến máu đột xuất cứu sống nhiều bệnh nhân. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng đều có điểm chung là mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

TỔNG ĐÀI HIẾN MÁU

Hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Minh vừa làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Lạc (TP. Rạch Giá), vừa kiêm nhiệm chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu dự bị phường. Ai có nhu cầu, bà liền liên hệ thành viên câu lạc bộ hiến máu cứu người bất kể ngày đêm. Những năm qua bà trở thành tổng đài hiến máu cho hàng trăm người bệnh.

Bà Minh cho biết: “Câu lạc bộ hiến máu dự bị phường Vĩnh Lạc thành lập năm 2013 với 23 thành viên, sau đó phát triển và kết nạp thêm đến nay có 97 thành viên. Đa phần các thành viên từng tham gia hiến máu nên hiểu rõ ý nghĩa của phong trào và sẵn sàng hiến máu đột xuất để cứu người”.

Gặp gỡ, tiếp xúc với các thành viên câu lạc bộ, có người từng được tình nguyện viên kịp thời hiến máu giúp người thân, bạn bè vượt qua nguy kịch. Vì vậy hơn ai hết, các thành viên hiểu rõ ý nghĩa của việc chia sẻ những giọt máu hồng tình nguyện.

Dù đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện nhưng anh Nguyễn Hoàng Lâm - thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị phường Vĩnh Lạc nhớ nhất là lần hiến máu đột xuất cho bệnh nhân trên 80 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Anh Lâm kể khi đang làm việc tại cơ quan thì nhận được thông báo của câu lạc bộ về trường hợp bệnh nhân nữ cao tuổi đang cần truyền máu cấp cứu, thấy nhóm máu mình phù hợp nên anh lập tức vào bệnh viện hiến máu cứu người.

“Tôi nghĩ cuộc sống không chỉ nhận mà cần phải biết cho đi, có thể mình không giúp được bệnh nhân bớt đau về thể xác, nhưng những giọt máu kịp thời có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội chiến đấu với bệnh tật”, anh Lâm nói.

Câu lạc bộ hiến máu dự bị phường Vĩnh Lạc có vai trò là nguồn máu dự phòng cho người bệnh, cần nhiều thành viên để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động được câu lạc bộ chú trọng.

Các thành viên câu lạc bộ thường xuyên đăng những bài viết về hiến máu tình nguyện trên các trang mạng xã hội nhằm lan tỏa đến nhiều người và kêu gọi tham gia câu lạc bộ. Đồng thời, mỗi thành viên là một tuyên truyền viên gương mẫu trong hiến máu.

“Hạnh phúc gì bằng khi những giọt máu của mình cho đi có thể cứu sống được những bệnh nhân đang cần máu”, em Trương Ái Thi, thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị phường Vĩnh Lạc chia sẻ.

CÙNG BẠN ĐỜI HIẾN MÁU

Vợ chồng anh Trương Thanh Nhã và chị Danh Thị Bích Huyền, ngụ khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) xem lại những thành quả đạt được trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Vợ chồng anh Trương Thanh Nhã và chị Danh Thị Bích Huyền, ngụ khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) xem lại những thành quả đạt được trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Cùng nhau hiến máu tình nguyện là cách nhiều vợ chồng lựa chọn để vừa giúp người, vừa lưu giữ kỷ niệm đẹp của gia đình. Là gương mặt quen thuộc, đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương, anh Trương Thanh Nhã (41 tuổi), ngụ khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) có 45 lần hiến máu cứu người. Việc làm của anh trở thành động lực cho người bạn đời là chị Danh Thị Bích Huyền cùng tham gia hiến máu.

Hiện toàn tỉnh có 115 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, hiến máu dự bị, hiến máu nhân đạo, ngân hàng máu sống, gia đình hiến máu... với trên 2.500 thành viên.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nhã lưu giữ đầy ắp những kỷ niệm về hành trình hiến máu với gần 60 giấy chứng nhận hiến máu và nhiều giấy khen, bằng khen liên quan đến công tác hiến máu tình nguyện. Tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào năm 2004, sau đó anh đều đặn hiến máu mỗi năm 2 lần.

“Lúc trước, mỗi lần hiến máu tôi chỉ đi một mình, nay có thêm nhiều người trong gia đình tham gia với tổng cộng khoảng 80 lần hiến. Hễ thành viên trong gia đình đủ điều kiện, tôi vận động, thuyết phục tham gia việc làm ý nghĩa này”, anh Nhã nói.

Vợ chồng anh Nhã hiện tham gia vào câu lạc bộ gia đình hiến máu của thị trấn Thứ Ba. Bản thân anh Nhã còn tham gia câu lạc bộ hiến máu dự bị huyện An Biên, sẵn sàng hiến máu đột xuất khi cần. Đến nay chị Huyền có 13 lần tham gia hiến máu.

“Đối với người khỏe mạnh, mỗi giọt máu cho đi không đáng bao nhiêu nhưng lại vô cùng quý giá với những người đang nguy kịch cần được tiếp máu. Vợ chồng cùng hiến máu, tôi thấy việc làm này trở nên ý nghĩa hơn”, chị Huyền chia sẻ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lưu Kim Oai cho biết: “Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh lan tỏa, số người tham gia ngày càng tăng, nhất là xuất hiện nhiều gia đình, cá nhân hiến máu đem đến nguồn máu quý giá trong thời điểm thiếu máu”.

Bài và ảnh: BẢO KHÁNH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/chuyen-hien-mau-cuu-nguoi-19066.html