Chuyện ít biết về nam sinh duy nhất đạt HCV Olympic Tin học ở ĐNA

Là học sinh giỏi Toán những năm tiểu học và THCS, Tuấn từng có cảm giác hối hận khi chọn chuyên Tin. Chỉ cho đến khi vô tình chỉ bài cho bạn, Tuấn cảm thấy hứng thú với môn Tin và bắt đầu lao vào học.

Trong cuộc thi Olympic Tin học quốc tế 2017 (IOI), đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được một Huy chương Vàng và hai Huy chương Đồng. Chủ nhân của tấm Huy chương Vàng này là em Lê Quang Tuấn (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Tự hào hơn, Tuấn là học sinh duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành giải vàng, góp phần giúp đoàn Việt Nam xếp hạng 17/84 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từng hối hận khi chọn lớp chuyên tin

Là học sinh giỏi Toán những năm tiểu học và THCS, Tuấn từng có cảm giác hối hận khi chọn chuyên Tin. Nam sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết chọn lớp Tin vì muốn học hỏi kiến thức mới. Nhưng nhập học được hai buổi, Tuấn bắt đầu chán và bỏ bê một thời gian.

Thầy cô trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có mặt tại sân bay Nội Bài để chúc mừng thành tích của Lê Quang Tuấn.

Tuấn kể trong một lần mấy bạn không làm được bài hỏi bài, vô tình em lại làm được thế là từ đó cậu càng thích giải quyết các bài tập. Sau đó, Tuấn chú ý nghe các bài giảng của thầy trên lớp và lên mạng làm thử các bài tập thấy môn học này cũng hay và không nhàm chán như mình tưởng và từ đó lao vào học.

Tuấn tập trung học, chẳng nghĩ đến chuyện đi chơi. Em tham gia đội tuyển và giành huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế, giải bạc châu Á ở lớp 11. Tuy nhiên, chàng trai quê Hoài Đức (Hà Nội) nhận thấy cách học này khiến em căng thẳng và giải đồng quốc tế là điều đáng tiếc. Em bắt đầu thay đổi chiến thuật từ học nhiều chơi ít sang học ít chơi nhiều.

Tuấn chia sẻ việc học Tin quan trọng là kinh nghiệm. Càng làm nhiều, nghĩ nhiều thì khả năng giải quyết bài tập càng tốt. Tuấn chỉ tập trung tìm bài hay để làm, những bài cảm thấy không hay sẽ nhanh chóng bỏ qua.

Ngồi hát, chơi sáo rồi mới học bài

Ông Lê Văn Hưởng (bố Tuấn) thông tin ngày nào Tuấn cũng ngồi vào bàn học từ 9h tối đến khoảng 3h sáng. 'Nhưng ngồi vào đó, nó hát và chơi sáo, chơi đàn đến 1h sáng rồi mới học chứ không hôm nào ngồi học ngay được', ông Hưởng cười nói và cho biết Tuấn rất mê âm nhạc, thể thao, đặc biệt thổi sáo rất giỏi.

Tuấn cũng thừa nhận mình thường xuyên chơi game, thậm chí là chơi rất nhiều loại game. Tuấn cho biết việc trải nghiệm game cũng khiến em có thêm cho mình những sáng tạo và thư giãn nhất định. Điều quan trọng theo Tuấn là bản thân cần biết cân đối chơi ở mức độ như thế nào.

Lê Quang Tuấn (học sinh lớp 12, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) đã đoạt được tấm Huy chương Vàng đầy danh giá

Sau những giờ học căng thẳng và những bài tập trên máy tính, Tuấn thường chơi thể thao và chọn môn bóng đá để rèn luyện sức khỏe và thêm giao lưu với bạn bè.

Theo sát Tuấn từ năm lớp 10, thầy Lê Minh Hoàng, giáo viên Tin trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhận xét Tuấn là học sinh cá tính, thông minh và có nỗ lực lớn trong học tập.

Kết thúc kỳ thi Olympic quốc tế cuối cùng trong đời học sinh, Tuấn sẽ nhập học khoa Khoa học máy tính của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). 'Mong muốn xa hơn của em là giành học bổng của Đại học Quốc gia Singapore. Em sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu này trong năm tới', Tuấn chia sẻ.

Theo đánh giá của thầy Phạm Bảo Sơn – trưởng đoàn Olympic Tin học: “Với thành tích của môn Tin học lần này, Việt Nam xếp thứ 17 trên tổng số 84 nước tham gia và là nước duy nhất trong khối ASEAN có huy chương vàng. Kết quả này đã cho thấy sự đột phá ấn tượng trong lĩnh vực giáo dục của nước nhà”.

Tú An (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/chuyen-it-biet-ve-nam-sinh-duy-nhat-dat-hcv-olympic-tin-hoc-o-dna