Chuyện ít biết về nữ CSGT xinh đẹp đứng điều tiết giao thông

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, thượng úy Giang còn được đồng nghiệp yêu quý bởi sự khéo léo trong công việc, cách “đối nhân xử thế” với mọi người xung quanh.

Với những ai thường di chuyển qua ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài (Hà Nội) đều rất quen thuộc với hình ảnh nữ CSGT Nguyễn Thị Thu Giang, cán bộ Cán bộ Đội Đăng kí quản lý phương tiện – phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) phân luồng giao thông giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Nữ CSGT của lòng dân

5h sáng, Thượng úy Giang lại tất bật dậy để chuẩn bị lo cho hai con nhỏ ăn uống rồi vội vàng đến đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Công việc chính của cô gái sinh năm 1986 ấy là đứng chỉ huy giao thông tại các chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố vào giờ cao điểm. Hết giờ trực chốt (sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h đến 18h – PV), Giang lại về cơ sở làm hồ sơ, thủ tục giấy tờ cho cán bộ chuẩn bị tiếp dân, đăng kí phương tiện giao thông.

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, Giang còn được đồng nghiệp yêu quý bởi sự khéo léo trong công việc, cách “đối nhân xử thế” với mọi người xung quanh.

Thượng úy Giang (trái) chuẩn bị trang phục trước giờ làm nhiệm vụ

Chia sẻ về gia đình của mình, Thu Giang cho biết, mình sinh ra trong gia đình vốn có truyền thống theo ngành công an khi cả bố mẹ, chị, em đều làm trong lực lượng vũ trang. Và người “bạn đời” của Giang hiện tại cũng công tác trong ngành.

“Tôi có được sự chia sẻ, hỗ trợ rất nhiều từ gia đình. Đó cũng là 1 phần nguồn động lực giúp tôi làm tốt công việc của mình”, đó là câu chuyện mở đầu cho những tâm sự của nữ CSGT đã có thâm niên 10 năm trong nghề và 3 năm đứng trên bực chỉ huy điều tiết giao thông vào giờ cao điểm.

Bản thân Giang cũng có niềm đam mê với ngành cảnh sát từ nhỏ. Khi học trong trường Học viện Cảnh sát, Giang được phân vào khoa Cảnh sát Giao thông. Lúc đó, nữ vào CSGT còn ít nhưng với Giang đó là tình cờ nhưng cũng có thể là may mắn. Tới thời điểm hiện tại, sau 10 năm khoác trên mình màu áo vàng, Giang đã rất yêu thích, đam mê với công việc mình gắn bó.

“Khi bắt đầu tiếp nhận công việc đứng chỉ huy tại các nút giao thông, tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng khi vào công việc, vốn là những người trưởng thành trong lực lượng nên các nữ CSGT như chúng tôi cũng vào guồng và phản ứng nhanh nhạy. Đến buổi đứng chốt thứ 3, chúng tôi gần như ổn định tất cả”, Thượng úy Giang kể.

Cũng giống như các nữ CSGT khác, Thu Giang cũng nhiều lần bị người đi đường trêu đùa.

“Họ đi qua mình rồi nói to và bảo rằng "em ơi xinh thế", rồi "em ơi cho anh hỏi đường này đường kia". Mình chỉ đường nhưng họ không nhìn đường mà chỉ nhìn mình làm mình cũng bật cười”, Giang cười khi nhớ lại những chuyện vui trong quá trình mình làm nhiệm vụ.

Giọt mồ hôi sau giờ làm việc

Trước câu hỏi, Giang có ngại những khi thời tiết khắc nghiệt không, nữ CSGT 8X ấy hồ hởi: Khi trong trường, những lúc mưa rét hay nắng nóng, chúng tôi vẫn phải ra ngoài tập võ rồi nhiều bài học khác. Ra làm thực tế cũng là trải qua những gì mình đã học.

"Tôi luôn cảm phục sự hi sinh thầm lặng của những người làm công tác vệ sinh môi trường. Đêm hôm gió rét, họ vẫn ngoài đường. Rồi hình ảnh những người công nhân chui trong ống cống thoát nước để dọn dẹp, sửa chữa...", Giang bùi ngùi.

10 năm liền, Giang đều đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Mới đây, thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang được UBND TP Hà Nội khen tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2015 Công an TP Hà Nội và là nữ CSGT duy nhất được khen tặng.

“10 năm rồi hình ảnh của tôi được người dân ủng hộ nhiều. Mình làm vì tâm, đúng công việc của mình theo chủ trương.

Không chỉ xử lý tình huống giao thông, những chiến sĩ áo vàng như chúng tôi còn đưa cụ già, em nhỏ, khách quốc tế qua đường”, Giang nói.

Những cái Tết tự hào

Tết nào Thu Giang cũng trực hết đêm 30, cũng tham gia tại các điểm bắn pháo hoa để đảm bảo an ninh cho người dân.

Khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên, những nữ CSGT đứng trên bục chỉ huy như Giang cũng xuống đường giúp người bị nạn và liên lạc với người thân của họ, đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu tại bệnh viện, kết hợp báo cơ quan công an gần nhất để xử lý tai nạn.

Đó là kỉ niệm về lần Thu Giang giúp 1 chị mang bầu bị ngã xe.

“Sau khi ngã, chị ấy bị choáng. Tôi cũng bước xuống khỏi bực chỉ huy để đưa chị ấy vào lề đường nghỉ ngơi rồi yêu cầu lái xe đưua chị ấy vào viện để kiểm tra toàn bộ phần đầu cũng như thai nhi.

Lúc công an có mặt, chúng tôi làm thủ tục bàn giao. Tôi cũng không quên lấy số điện thoại của chị để hỏi han tình hình sau đó”, Giang kể.

Hình ảnh xinh đẹp của Thượng úy Giang khi điều tiết giao thông

Trong suốt thời gian trong nghề, Giang đã “bỏ túi” cho mình không ít những niềm tự hào.

Lần gần đây nhất là khi Giang được đứng trực chốt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong những ngày diễn ra Đại Đảng toàn quốc.

Với Giang, công việc lâu dần cũng thành quen. Giang thích đứng trên bực vào nững ngày lễ vì đó là những ngày mọi người đi chơi nô nức, dân từ các tỉnh về thủ đô chơi cũng rất nhiều

“Tôi rất tự hào vì được làm bộ mặt thủ đô đứng trên bực, gặp gỡ bạn bè quốc tế, bạn bè các tỉnh tới chơi ở thủ đô.

Như thời gian qua có lễ duyệt binh, tôi cũng được đứng chốt tại điểm đoàn duyệt binh đi qua. Tự hào và xúc động lắm”, Giang tâm sự.

Hỏi về cảm xúc của Giang khi mọi người đi chơi, mình lại đi làm, Giang cười vui hơn. Với nữ CSGT sinh ra trong gia đình truyền thống lực lượng vũ trang, từ nhỏ Giang đã không có những ngày lễ bên gia đình.

Thu Giang luôn tự hào khi được khoác lên mình bộ áo vàng truyền thống của CSGT

“Khi nhân dân nghỉ bố mẹ đi làm nên tôi cũng thành quen. Giờ hai đứa con của tôi cũng thế. Các con cũng thiệt thòi vì bố mẹ không đưa đi học cũng không đón đi học về. Những việc ấy đều nhờ ông bà hỗ trợ.

Vợ chồng tôi cũng bù đắp cho con vào những ngày khác nếu có cơ hội”, Giang mỉm cười.

“Những ngày đầu mới về nhiệt huyết cống hiến cho đơn vị, nhân dân luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, luôn cố gắng làm việc hết mình. Nhiều trường hợp vi phạm giao thông thấy mình còn trẻ tỏ ra ngoan cố, không chấp hành. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ mình tỏ ra cứng rắn nhưng có lúc mềm mỏng thuyết phục khiến người vi phạm nhận ra lỗi sai”, đó là những tâm sự tâm huyết của người nữ CSGT đầy nhiệt huyết – Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chuyen-it-biet-ve-nu-csgt-xinh-dep-khi-dung-dieu-tiet-giao-thong-a226882.html