Chuyện không tưởng: Vợ mỗi ngày đòi yêu 10 lần, chồng không đáp ứng là ăn đòn

Mỗi ngày người chồng bị vợ 'đòi hỏi' không dưới 10 lần và nếu không đáp ứng được sẽ bị bắt quỳ rồi ăn quật.

Chồng mỗi ngày đòi yêu 10 lần, vợ không đáp ứng là ăn đòn

Theo The Coverage, một nam công nhân nhà máy tại Malaysia đang kêu cứu vì bị vợ lạm dụng suốt nhiều năm qua. Người đàn ông 32 tuổi này bị vợ bạo hành cả thể xác và tinh thần vì không đáp ứng được vợ về mặt thể xác.

Người chồng bị bắt quỳ gối và chịu đón roi mỗi lần không thể thỏa mãn nhu cầu của vợ. Ảnh minh họa.

Người đàn ông không tiết lộ danh tính cho biết có những ngày vợ anh ta đòi hỏi tới 10 lần. Nếu anh này từ chối thì sẽ bị vợ bắt quỳ và dùng gậy đánh. Người đàn ông đã không dám kể chuyện cho bất cứ ai vì xấu hổ.

Tuy nhiên, gần đây, do không thể chịu đựng nổi, người đàn ông đã cầu xin sự giúp đỡ từ người sáng lập Lực lượng giữ trật tự Malaysia, ông Kuan Chee Heng.

Khi gặp người chồng, ông Kuan để ý thấy nhiều dấu vết bị đánh trên cơ thể anh này, trên mông cũng hằn đầy vết thâm tím. Sau khi tư vấn cho người chồng, ông Kuan cũng đề nghị người vợ 31 tuổi của anh này tìm sự trợ giúp tư vấn và y tế.

Diễn viên múa cột biến dạng mặt vì uống nhầm dầu hỏa khi biểu diễn

Thay vì uống paraffin, một nữ diễn viên múa cột đã uống nhầm phải dầu hỏa khiến nửa trên cơ thể bốc cháy.

Diễn viên múa cột Jo Robinson bị hủy hoại nhan sắc sau tai nạn.

Jo Robinson, diễn viên múa cột ở Ballyclare, North Ireland, đến Chicago, Mỹ để làm giám khảo một cuộc thi múa cột vào tháng trước. Người phụ nữ 38 tuổi này cho biết: "Khi chúng tôi vừa kết thúc cuộc thi thì một vài cô gái nói rằng họ muốn học cách thổi lửa. Tôi đã cực kỳ thận trọng vì mọi thứ phụ thuộc vào thời tiết. Bạn không thể thổi lửa trong không khí ẩm ướt khi trời mưa hoặc có gió.

Tôi bắt đầu chỉ cho họ cách ngậm dung dịch paraffin (chất hóa học dùng để thổi lửa) trước. Nhưng tôi đã cho nhầm dầu hỏa cắm trại vào miệng. Tôi nhận ra ngay khi bắt đầu thổi lửa vì nếu là paraffin thì sẽ có cảm nhận khác biệt. Tôi đã nhổ dầu hỏa ra ngoài nhưng lửa vẫn kịp bốc cháy".

Jo trong một lần biểu diễn trước khi tai nạn xảy ra.

Jo chỉ bị cháy trong 3-4 giây nhưng từng đấy cũng đủ hủy hoại phần ngực và khuôn mặt cô. Jo đã nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi cạnh đó mới có thể bảo toàn tính mạng. Jo nhớ lại: "Tôi là người có ngưỡng chịu đau khá cao nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau đến như thế".

Sau hai tuần nằm viện, Jo dần phục hồi nhưng phải đối mặt với hóa đơn y tế lên tới 24 nghìn USD (gần 550 triệu đồng). "Giờ tôi rất sợ đi gần bình đun nước hoặc các loại nồi. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ thổi lửa một lần nào nữa".

Kinh hãi người đàn ông dùng dao lam gọt vết chai khổng lồ

Dù cảm thấy hơi sợ hãi nhưng nhiều người vẫn không thể rời mắt khỏi đoạn clip cắt vết chai chân của thành viên Never ending callus.

Những vết chai sạn để có thể hình thành phải trải qua nhiều cọ xát và thời gian. Thế nhưng với người đàn ông giấu tên là chủ nhân của tài khoản "Never ending callus" (tạm dịch: Vết chai không hồi kết) của Youtube thì chỉ trong vòng 1 tuần trở lại, vết chai ở bàn chân anh sẽ mọc lên dày và nhanh tới mức khó kiểm soát.

Như một cách để làm mãn nhãn cho bản thân cũng như các bạn bè chiến hữu trên Youtube, người đàn ông đã đều đặn đăng tải đoạn clip quay lại quá trình anh tự cắt gọt vết chai bằng dao lam. Vì lớp chai màu vàng rất dày nên anh có thể tự tin đưa lưỡi dao qua lại mà không lo sợ bị cứa vào chân. Được biết, do lớp chai hầu như đã bám chặt khắp lòng bàn chân của người đàn ông nên phải mất tới 20 phút, anh mới có thể cạo sạch được lớp da chết.

Những mảng da bị gọt bỏ mà vẫn chưa hết được lớp chai sần.

Người đàn ông cho biết, vết chai lớn này là do mắc căn bệnh Dày sừng bẩm sinh do gia đình di truyền lại. Dù biết tự ý cắt vết chai là rất mất vệ sinh nhưng anh vẫn thích tự tay làm bởi cảm giác đó khiến anh thấy rất thích.

Thông thường vết chai là một lớp da dày, cứng và ráp được hình thành khi da bị tiếp xúc quá nhiều với các vật cứng. Lớp chai thường hình thành ở lòng bàn chân, lòng bàn tay hay mắt cá chân.

Ngọc Bích (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chuyen-khong-tuong-vo-moi-ngay-doi-yeu-10-lan-chong-khong-dap-ung-la-an-don-213559/