Chuyện khu tập thể

Xây dựng và đưa vào sử dụng đầu thập niên 90 của Thế kỷ trước, khu tập thể Cao Thắng trở thành địa chỉ quen thuộc với những người mưu sinh tại chợ Đồng Xuân.

Nằm sát khu chợ nổi tiếng đất Hà Thành, có thời kỳ, căn hộ tại đây còn đắt hơn vàng.

Thời gian trôi qua, khu tập thể Cao Thắng cũng đã xuống cấp như bao khu tập thể khác. Số gia đình ở lại đây giảm con một nửa, chủ yếu là người già.

Quán nước chè quá đỗi thân quen với cư dân nơi đây từ hàng chục năm qua. Cũng từ đây, những câu chuyện thăm hỏi, chuyện phố phường, chuyện cuộc sống...cứ thế tuôn trào.

Với những người kinh doanh ở chợ Đông Xuân, khu tập thể này là một món quà quý, khi hầu hết các căn hộ đã biến thành kho chứa các loại hàng hóa. Còn sân chung thành bãi trông xe máy, nguồn thu nhập cho một số hộ gia đình tại đây.

Số 15 Cao Thắng là một khu chung cư mang những đặc điểm riêng: ồn ào và nhộn nhịp suốt ngày. Gần chợ, lượng xe cộ vào ra cả ngày, hàng hóa luân chuyển, những cái kho kế bên những căn hộ,… cứ thế, san sát, họ sống cùng nhau, chia sẻ cùng nhau bao năm qua.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/chuyen-khu-tap-the-229017.htm