Chuyện những quý ông ở độ "cổ lai hy" cưới thiếu nữ

(PL&XH) -Cuối năm 2011, câu chuyện về cụ ông cưới vợ ở tuổi 87 và sinh con ở tuổi… 90 cũng đã khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực.

Thông tin mới nhất về "đại gia" 75 tuổi Lê Ân cưới cô vợ thứ năm, mà lại là cô gái mới 20 mùa trăng tròn. Mai Mai mới đây đã "đăng đàn" công khai khẳng định mình đã tìm được bến bờ hạnh phúc bên người vợ trẻ đáng tuổi con, tuổi cháu của mình lại khiến dư luận lại một lần nữa bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, đây cũng không phải là trường hợp độc nhất vô nhị…

Đại gia Lê Ân 75 tuổi cùng cô dâu 20 tuổi hạnh phúc trong đám cưới. Ảnh: TL

Những mối lương duyên… khó đỡ

Ngày 17-3-2012, dư luận được phen bất ngờ trước thông tin Chủ tịch khu du lịch Chí Linh và Cty Lê Hoàng (Vũng Tàu) là ông Lê Ân, 75 tuổi vừa cưới cô vợ trẻ mới 20 tuổi. Trước đó, đại gia này đã từng 4 lần kết hôn, chia tay vợ thứ tư khi cô ở tuổi 25. Hình ảnh đám cưới lãng mạn cho thấy, ông cụ đại gia này vẫn còn rất phong độ và chịu chơi khi không ngại ngần đứng cùng cô dâu trẻ trên chiếc xe mui trần, mặc cho thiên hạ chỉ trỏ bàn tán về cái sự ngược đời này. Trên mạng, nhiều người ngay lập tức lên tiếng nghi ngờ về cái gọi là "tình yêu" này, đặc biệt là đối với cô gái trẻ bởi cô nhận được lời cầu hôn từ ông "đại gia" ngay lần đầu tiên gặp mặt, và chỉ sau một tuần suy nghĩ, cô đã đồng ý trao cả cuộc đời của mình cho ông lão đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy. Phần lớn ý kiến đều tỏ ra thương hại cô gái và lo lắng rằng, không biết mối tình này trụ đến bao giờ bởi cô chính là người vợ thứ năm, còn bà vợ thứ tư của vị đại gia này vừa phải ngậm ngùi chia tay chồng khi tròn… 25 tuổi. Ấy vậy mà mới đây vị đại gia này lại tiếp tục "chém" khi khẳng định ông đang rất hạnh phúc bên người vợ mới của mình, thậm chí ông còn có kế hoạch sinh con vào năm sau nữa (do sinh vào năm nay thì không kịp mà sinh vào năm sau thì tuổi con sẽ sung với tuổi của bố…).

Cuối năm 2011, câu chuyện về cụ ông cưới vợ ở tuổi 87 và sinh con ở tuổi… 90 cũng đã khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Cụ Trần Văn Ký là con thứ 7 trong một gia đình đông con ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Theo CMTND làm từ thời kỳ đầu thì cụ Ký sinh ngày 12-4-1921 tại xã Hưng Long (Hưng Nguyên). Vợ mất khi hai người có với nhau 14 đứa con, 21 đứa cháu và14 đứa chắt nhưng cụ Ký vẫn quyết tâm… đi bước nữa. Người mà cụ lựa chọn để gá nghĩa lại là một phụ nữ sinh năm 1971, tức là kém cụ tới… 50 mùa lá rụng. Thế nhưng, họ đã sống hạnh phúc và thật bất ngờ, người vợ trẻ của cụ lại sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh, nặng 3,4 kg chứ không hề "cọc" một tí nào. Con cái, cháu chắt của cụ không thể tin nổi cho đến khi cầm trong tay tờ kết quả xét nghiệm AND, minh chứng cho thấy 100% chính là giọt máu của cụ.

Chuyện ông già lấy vợ trẻ xưa nay không quá hiếm, và vì người ta vẫn nói "tình yêu không có tuổi" hay "tình yêu không phân biệt tuổi tác". Năm 2011, Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai) từng phải cấp cứu một trường hợp cụ ông ngoài 70 tuổi (ở Định Công, Hà Nội) tự tử vì không được con cháu chấp nhận cho cụ lấy một bà cụ bán xôi. Hay trong giới những người nổi tiếng, chúng ta đã được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của họa sĩ Thành Chương với người vợ trẻ hơn ông vài chục tuổi, khi họ liên tiếp cho ra đời 2 đứa con kháu khỉnh. Thậm chí nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khiến mọi người ngưỡng mộ khi ở tuổi 65, ông đã cưới người vợ thứ ba kém mình suýt soát 30 tuổi. Giờ, ông cũng đang hạnh phúc với gia đình mới mà trong đó, "trung tâm vũ trụ" là một bé trai kháu khỉnh.

Câu chuyện "ông lão lấy vợ trẻ" còn liên quan đến một người nổi tiếng với bài thuốc "cường dương" cũng từng một thời làm mê hoặc bao người, khiến họ đổ xô đi "săn" loại thuốc độc đáo này, đó là "Vua voi" Ama Kông. Ai có thể tin rằng, người đàn bà hừng hực sức sống này có thể hạnh phúc bên cạnh một cụ ông hom hem đến vậy? Người đàn ông nổi tiếng nhờ bài thuốc cũng nổi tiếng, lấy cô vợ thứ 4 kém ông 55 mùa rẫy khi ông đã ở tuổi… 80, với một đám cưới được cho là hết sức rình rang. Vua voi Ama Kông cho biết, để có thể làm hài lòng cô vợ mang hai dòng máu Việt - Maroc đang rừng rực sức xuân ở tuổi 25, ông đã thường xuyên uống bài thuốc nổi tiếng của mình. Tuy nhiên, dư luận đồn rằng, người đàn bà này vẫn thường cùng bạn bè ăn chơi nhảy múa khắp nơi cùng chốn, chỉ mỗi khi hết tiền mới trở về rồi lại tiếp tục ra đi, bỏ mặc ông chồng 90 với bài thuốc cường dương đang khiến cho rất nhiều cụ ông khác háo hức mong thưởng thức, chờ cơ hội kiếm cô vợ trẻ.

Ông Nguyễn Hữu Trọng và vợ trong ngày cưới. Ảnh: TL

Kỷ lục bị xô đổ

Câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Trọng (Ba Vì, Hà Nội) lấy cô vợ 27 tuổi vào năm 2008, khi vừa tròn 80 tuổi. Hiện vợ chồng ông đã có hai đứa con, thực sự khiến nhiều người phải kính nể. Vốn đã ở vào cái tuổi "xưa nay hiếm" nên ông Trọng chỉ muốn an hưởng tuổi già bên thú điền viên, thế nhưng như định mệnh của cuộc đời đã run rủi cho ông được gặp người đàn bà của quãng đời còn lại. Chị Đinh Thị Bảy, sinh năm 1981 ở Yên Lập, Phú Thọ xin vào học nghề thuốc và làm thuê ở trang trại của ông Trọng ở đường Láng - Hòa Lạc. Được một thời gian, thấy chị có năng lực, chịu khó làm nên ông Trọng giao cho chị quản lý toàn bộ trang trại. Cũng kể từ đây mối quan hệ của 2 người đã tiến thêm một bước… Phần vì cảm mến tài năng quản lý của chị Bảy, phần cũng muốn có người để nương tựa tuổi già nên ông Trọng đã nhận lời sau khi nghe chị Bảy chia sẻ: "Thầy ơi, em muốn lấy thầy làm chồng". Một đám cưới "vừa đủ" được diễn ra, đôi vợ chồng "lệch" tuổi này cũng không dám mơ tưởng tới tiếng cười trẻ thơ, ấy vậy mà chỉ vài tháng sau khi cưới, chị Bảy đã có thai. Đến cuối năm 2008 người vợ trẻ trở dạ, sinh cho ông một cô con gái trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và những người thân trong gia đình. Ông coi đây là phúc đức của đời mình nên đặt ngay tên con gái là Nguyễn Kim Phúc. Cái tin ông Trọng sinh con ở tuổi 80 được bạn bè bàn tán rôm rả. Tất cả đều bày tỏ thái độ nể phục ông. Khi bé Phúc lên 3, ông bàn với vợ nên có một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Năm 2011, vợ ông lại mang bầu và lần này một bé trai kháu khỉnh ra đời. Ông gác công việc lại và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng vợ. "Tôi đặt tên cho con trai là Nguyễn Hữu Đức. Thử ngẫm mà xem, con người sống phải có đức, đức tin, đạo đức nghề nghiệp", ông Trọng vui vẻ. Khi được hỏi ông có bí quyết gì mà vẫn có khả năng sinh con ở tuổi 83, ông Trọng chỉ cười: "Tôi sống quên bệnh tật, quên tuổi tác, quên hận thù. Tích cực tập thể dục hàng ngày, sử dụng những bài thuốc mà tôi biết đun nước hay ngâm rượu uống để duy trì sức khỏe. Tôi vẫn đi Sa Pa và lên dãy Hoàng Liên Sơn để tìm cây thuốc quý đấy chứ".

Thế nhưng ngay lập tức "kỷ lục" của ông Trọng đã bị xô đổ khi mới đây nhất ông Trọng Khanh, việt kiều Mỹ 72 tuổi, đang sống ở Tiền Giang đã trở thành "ông lão" có vợ trẻ nhất. Ông Trọng Khanh đã nghỉ hưu nhưng vẫn đang tiếp tục làm kinh doanh gia đình. Cuộc sống hiện tại của ông "bình lặng như mặt nước hồ thu", điều mà trước đây, một người từng thất bại trong hôn nhân như ông không dám nghĩ đến.

Năm đó, ông Khanh tới California để mở trung tâm du lịch Việt Nam và châu Á Thái Bình Dương với sự trợ giúp của bạn bè. Từ những lần đưa du khách về Việt Nam, ông bắt đầu chuyển hướng đầu tư nhà đất tại quê nhà. Và đó cũng là cơ hội để tìm lại tình yêu. "Khoảng năm 1998, một cô gái trẻ cùng mẹ đến nhà tôi ở Tiền Giang xin làm quản gia. Tôi khi ấy vẫn đi đi, về về giữa Việt Nam và Mỹ. Mỗi lần gặp, cô ấy đều gọi tôi là thầy. Vì vậy, tôi chẳng nghĩ được là sau này cô ấy sẽ trở thành người yêu và vợ của tôi. Phải 5 năm sau, khi cô ấy bước sang tuổi 19, qua nhiều lần tiếp xúc, tình cảm giữa chúng tôi mới nảy sinh và lớn dần. Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định kết hôn", ông Trọng Khanh nhớ lại. Nhưng mọi chuyện không hẳn đã thuận buồm xuôi gió với người đàn ông ở độ tuổi xế chiều. Dư luận khi ấy không mấy thiện cảm với một cặp chồng già - vợ trẻ. Thế nhưng cuối cùng, cặp vợ chồng "đũa lệch" đã có giấy hôn thú và hai bé cũng được làm giấy khai sinh theo đúng luật định. Theo ông Khanh, chìa khóa của hạnh phúc gia đình là người đàn ông phải có sự nghiệp vững chắc, có thể làm chỗ dựa cho người vợ. Khi người vợ không bị áp lực kinh tế đè nặng thì mới có thể chu toàn việc gia đình, con cái. Và đặc biệt là cần tôn trọng nhau "tương kính như tân" thì lúc nào tình cảm vợ chồng cũng sẽ đồng thuận...

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120616060557886p1001c1049/chuyen-nhung-quy-ong-o-do-co-lai-hy-cuoi-thieu-nu.htm