Chuyển nhượng tại Man United: Hãy mơ giấc mơ thật gần

Cũng như mọi khi, khi mùa chuyển nhượng sắp đến, Man United lại trở thành trung tâm tin đồn xoay quanh hàng tá mục tiêu mà họ nhắm đến. Số lượng này nhiều đến nỗi dường như Quỷ đỏ muốn mua hết cả… hệ mặt trời thì phải. Nhưng thay vì đặt tâm trí cho những mục tiêu cao lớn, còn đó nhiều điều khả dĩ hơn, gần gũi hơn cho đội chủ sân Old Trafford lúc này.

Không khó để kể ra những ngôi sao được cho là nằm trong tầm ngắm của HLV Jose Mourinho như Griezmann, Muller, Neymar, Lewandowski, Donnarumma, Mbappe, Lukaku, Sanchez, Ozil, James Rodriguez,…Và người ta thống kê được rằng nếu những mục tiêu tin đồn này đều cùng về Old Trafford thì số tiền mà Man United bỏ ra không dưới… nửa tỷ bảng.

Manchester United sống giữa rừng tin đồn chuyển nhượng.

Trong quá khứ, Man United từng tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức cho những mục tiêu lớn như Neymar, Ramos, Muller,… nhưng cuối cùng chẳng nên cơm cháo gì, thậm chí trở thành trò hề của thiên hạ. Cho nên có lý do để BLĐ của Man United và cả HLV Mourinho nên nhắm đến những mục tiêu thiết thực hơn là chạy theo sự hào nhoáng. Alexis Sanchez hay Michael Keane được cho là đáng để Man United dồn tâm dồn sức. Một người đang mất động lực và niềm tin tại Arsenal , trong khi người kia vốn trưởng thành từ lò đào tạo của Man United giờ đây đang chơi thăng hoa tại CLB khiêm tốn là Burnley. Rõ ràng xác suất để Quỷ đỏ có được bộ đôi này là không hề nhỏ nếu họ chịu hào phóng chút xíu. Đổi lại, những cơn đau đầu của Mourinho cho vị trí tiền đạo và trung vệ sẽ được giải quyết khá ổn thỏa.

Nhưng nên nhớ rằng dù Man United có “phá giá” để mua Sanchez và Keane thì cũng chẳng đắt đỏ như Mbappe, Griezmann hay Neymar. Đành rằng mọi cầu thủ có giá trị và đẳng cấp khác nhau, bên cạnh đó còn là những phép tính về kinh tế nên so sánh chỉ là khập khiễng mà thôi. Điều mà nên so sánh ở đây là khả năng Man United có được các siêu sao kia là quá khó. Không khéo thì cuối cùng họ chỉ phí thời gian mà thôi.

Thực tế đúng là Man United cần một đội hình chất lượng để có thể lấy lại hình ảnh xưa càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên một câu hỏi rất quen đặt ra rằng nếu những Griezmann, Muller, Mbappe, Bakoyoko, James Rodriguez, Oezil,… đến Old Trafford thì số phận của những Herrera, Rashford, Lingard, Mata,... sẽ ra sao đây? Chẳng đợi đến màn trình diễn chói sáng trong trận thắng Chelsea 2-0 mà người ta mới gọi Herrera là Roy Keane thứ 2 tại Old Trafford còn Rashford sẽ là tương lai của Man United. Trong khi ấy Lingard là hạt ngọc được tạo nên từ đội trẻ Quỷ đỏ còn Mata ngày càng chứng tỏ vị thế của mình trong màu áo M.U.

Bên cạnh đó chưa kể đến những cái tên đình đám khác như Mkhitaryan hay Pogba. Vậy thì nếu Mourinho mang về thêm Oezil, Rodriguez thì khiến hàng tiền về Man United thêm chật chội và lãng phí. Đáng kể nhất là trường hợp của Lingard và Rashford. Việc Man United vừa tăng lương cho Lingard và vẫn trọng dụng Rashford cho thấy đây là hạt nhân của Man United trong tương lai. Nhưng ngọc không giũa không thể sáng. Nếu cứ bắt họ dự bị hay đá sai vị trí thì tài năng cách mấy cũng dần thui chột mà thôi.

Có một điều mà Man United cũng đừng quên rằng, nếu họ có thể nhăm nhe cướp người đội khác thì các đội thủ cũng hoàn toàn đủ sức lấy người của họ. Những Lingard, Rashford, Martial,…có thể chẳng được đảm bảo 100% tại Old Trafford nhưng rõ ràng tài năng của họ xứng đáng chơi cho nhiều CLB ngang hàng thậm chí hơn cả M.U. Cho nên điều mà các Manucian rất lo lắng là phải chứng kiến cầu thủ của họ tỏa sáng rực rỡ ở các CLB khác như Di Maria, Chicharito,…và họ không muốn lặp lại ở các ngôi sao hiện tại.

MU lấy gì để thuyết phục những mục tiêu như Griezmann đến sân Old Trafford?

Nhắm đến thì nhiều nhưng Man United lấy gì để thuyết phục những Griezmann, Lukaku,… đến với Old Trafford? Tiền ư? Chưa đủ, bởi các đối thủ của họ cũng chẳng thiếu tiền. Tiền nhiều là điều kiện cần nhưng muốn đủ thì Man United phải có chiếc vé dự Champions League mùa sau. Tiếc thay, cho đến bây giờ, mục tiêu ấy của thầy trò Mourinho chưa lấy gì chắc chắn cả. Tại Premier League, dù Quỷ đỏ vừa có trận đấu hay nhất từ đầu mùa khi đả bại đội đầu bảng Chelsea nhưng chẳng giúp họ thoát khỏi vị trí thứ 5. Sang mặt trận Europa League, con đường tắt đến Champions League mùa sau, vẫn còn đó trận lượt về vòng tứ kết đầy thử thách chứ chưa nói đến bán kết rồi chung kết. Nếu cả chiếc vé dự Champions League mà Man United cũng chẳng có thì việc đòi mua Griezmann hay sao khủng nào khác chỉ là… mơ giữa ban ngày mà thôi vì họ không đến Old Trafford chỉ để đá… C2.

Man United và Jose Mourinho là sự kết hợp của tham vọng. Nhưng nếu cứ mơ xa thì khó tránh được bị gọi là sống ảo bởi suy cho cùng Man United bây giờ chẳng phải là M.U của ngày xưa.

Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 20:45 20/04/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chuyen-nhuong-tai-man-united-hay-mo-giac-mo-that-gan-d389779.html