Chuyện thật như đùa: Đến đòi lại xe của mình, vừa bị đánh, vừa bị vu oan…là cướp!

Cho mượn xe máy, lúc đến đòi lại xe thì bị kẻ mượn xe cùng người trong gia đình họ đánh, sau đó bị công an phường và quận bắt giam; không những thế, còn có hiện tượng… ép cung nhận tội (?!) - Đó là những bức xúc trong đơn thư gửi Tòa soạn của anh Hà Quang Hoàng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Trong nội dung đơn thư, anh Hoàng nêu:“… Khoảng 16h ngày 28/8/2017, đang trên đường đi trả xe máy Honda (biển kiểm soát 29X5-16853) cho bạn thì tôi có gặp anh Tuấn (địa chỉsố 11, ngõ 177, phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) đang đi vào nhà bố mẹ vợ anh Tuấn, tại làng Miêu Nha, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm).

Do quen biết anh Tuấn nên tôi có cho mượn xe để anh Tuấn đi chút việc. Sau đó, do đợi quá lâu nên tôi có vào nhà bố mẹ vợ anh Tuấn đòi xe, nhưng tại cổng nhà bố mẹ vợ anh Tuấn, tôi bị một nhóm người nhà anh Tuấn ra bắt và trói tay chân, lôi vào nhà dùng gậy và típ sắt đóng cửa và đánh tôi.

Lúc đó, tôi có nói “sao các anh lại đánh em, em chỉ đến lấy lại xe anh Tuấn đã mượn của em thôi mà?”. Nhưng nhóm người này, không những không nghe, mà còn đánh tôi nhiều hơn. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đánh tôi gục xuống, chính tay anh Tuấn còn dùng búa tự đập phá đồ đạc trong nhà và gọi cho Công an phường Tây Mỗ đến bắt tôi (?!).

Tại Công an phường, họ bắt tôi viết bản tường trình, nhưng cứ viết xong họ lại xé và còn đánh đập, bắt tôi phải nhận tội là “cướp và phá hoại tài sản (!)”.

Do bị ép cung và bị đánh nên tôi gục tại Công an phường; công an có đưa tôi ra Viện 198 để khám. Tại đây, tôi có nghe các cán bộ nói với bác sỹ là “khám qua qua thôi” và không cho giám định thương tích. Sau đó, tôi lại được chuyển lên Công an quận Nam Từ Liêm. Tại đây, tôi nhìn thấy mấy anh cán bộ quận có cầm toàn bộ camera của nhà mẹ vợ anh Tuấn về để phục vụ điều tra (vì nhà mẹ vợ anh Tuấn, trong nhà có lắp camera).

Song không hiểu vì lý do gì mà chiều hôm sau, các anh cán bộ điều tra nói rằng “toàn bộ dữ liệu ở camera nhà anh Tuấn đã bị mất (?!)”.

23h30 ngày 29/8, tôi được tha về. Nhưng do bị đánh quá đau nên tôi đã vào viện nằm luôn và cũng được biết, anh Tuấn chưa hề trả xe cho tôi”…

Cho rằng có nhiều điều mờ ám và bất công với mình nên anh Hà Quang Hoàng đã làm đơn thư gửi Công an phường Tây Mỗ và Công an quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, đến nay, anh Hoàng vẫn chưa nhận được bất cứ một thông tin gì về vụ việc của mình - bị đánh oan, cũng như việc phục hồi dữ liệu trong camera nhà bố mẹ vợ anh Tuấn để chứng minh việc anh có phải là người vào cướp và đập phá đồ đạc hay không, cũng như về phía nhà Anh Tuấn có trách nhiệm đến đâu khi sự việc xảy ra?

Rất cần một sự công tâm từ phía các cơ quan chức năng để ai đúng ai sai, sẽ phải bị xử lý trước pháp luật; cũng như cần sự xác minh rõ ràng với những gì mà anh Hoàng đã nói “có hay không việc ép cung nhận tội”?

Nhóm PV

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/chuyen-that-nhu-dua-den-doi-lai-xe-cua-minh-vua-bi-danh-vua-bi-vu-oan-la-cuop-a41825.html