Chuyện tình có hậu của Shoaib Malik & Sania Mirza

(TNTS) Chẳng kém những scandal tình ái trong giới cầu thủ châu Âu, mối tình giữa tuyển thủ bóng chày Pakistan Shoaib Malik và tay vợt xinh đẹp người ẤËn Độ Sania Mirza đang gây xôn xao ở châu Á.

Những ngày qua, lễ cưới giữa cựu thủ quân đội tuyển bóng chày Pakistan - Shoaib Malik và tay vợt số một Ấn Độ - Sania Mirza, là đề tài “nóng” của người hâm mộ thể thao cũng như báo giới ở hai nước Pakistan và Ấn Độ. Ở hai quốc gia này, bóng chày và quần vợt còn được hâm mộ hơn cả môn thể thao “vua” bóng đá. Và Malik cùng Mirza đều nằm trong số những vận động viên nổi tiếng nhất ở quê hương họ. Theo tuyên bố của hai gia đình Malik và Mirza, lễ cưới dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15.4 ở nhà gái tại thành phố Hyderabad (Ấn Độ) và sau đó tiếp tục tổ chức ở nhà trai phía bên kia biên giới. Chuyện tình giữa 2 ngôi sao này được chú ý nhiều bởi sự lãng mạn của họ giữa “cơn bão” dư luận, cũng như cách mà họ vượt qua những scandal tình ái phía sau để đến đến với nhau. Gặp nhau vào tháng 2 năm nay, Mirza - tay vợt được mệnh danh là Sharapova châu Á - đã không thể kìm nén được cảm xúc trước vẻ lịch lãm đậm chất đàn ông của Malik. Rồi những cuộc thư thoại qua lại giữa 2 con tim đang yêu liên tiếp được gửi đi. “Tôi mến mộ Malik, bởi anh ấy từ lâu là thần tượng trong trái tim tôi. Tôi muốn vượt qua tất cả để được ở bên anh ấy”, Mirza nói trong hạnh phúc. Nhưng để chứng minh tình yêu của mình với Malik, tay vợt 23 tuổi phải đành đoạn nói lời chia tay với chồng sắp cưới Sohrab - người bạn thuở thiếu thời của Mirza và là thương nhân giàu có vùng Hyderabad, vì lý do: “Em chỉ yêu một mình Malik”. Về phần Malik, chàng cầu thủ bóng chày cũng gục ngã trước sắc đẹp của Mirza ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và có lẽ ngay từ buổi gặp ấy, Malik tự nhủ rằng, không gì có thể ngăn cản anh trao hơi thở ấm áp của tình yêu cho Mirza. Mà cũng chẳng có gì lạ, bởi Mirza đang sở hữu một sắc đẹp quyến rũ, mặn mà từng khiến bao chàng trai trẻ đắm say, lén lút trao thư tình. Thậm chí, có một chàng si tình đến mức bị cảnh sát tóm cổ chỉ vì dám… leo qua hàng rào nhà Mirza để trao thư tình cho cô. Sania bắt đầu sự nghiệp vào năm 2003, từng giành được 8 danh hiệu cá nhân của WTA. Tại Australian Open 2009, cô đánh cặp cùng Mahesh Bhupathi và vô địch đôi nam nữ ở giải này. Sania từng được Chính phủ Ấn Độ trao tặng phần thưởng Arjuna cho những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp thể thao. Sania từng đứng ở vị trí 27 thế giới, là ngôi sao sáng nhất trong làng thể thao Ấn Độ và là thần tượng số một trong giới trẻ. Trong khi đó, Malik từng là đội trưởng tuyển quốc gia và được đánh giá là cầu thủ bóng chày hay nhất của Pakistan. Nhưng do vướng một số rắc rối vào năm ngoái, nên hiện Malik đang bị treo giò một năm. Thế nhưng, trong khi “bão” dư luận chưa tan, thì một “cơn bão” khác lại đến chen ngang cuộc tình của Malik và Mirza. Chàng cầu thủ bóng chày nổi tiếng Pakistan gặp rắc rối với một người phụ nữ gốc Ấn khác. Cô gái ấy tên Ayesha Siddiqui và là người đã có giấy đăng ký kết hôn với Malik cách đây gần 8 năm. Bởi vậy, ngay sau thông tin lễ cưới giữa đôi trai tài gái sắc này được loan đi, Siddiqui liên tiếp có những lời phát biểu với đại ý: “Anh ấy (Malik) là người phản bội” hay “Anh ấy sao có thể cưới vợ khi vẫn còn là chồng tôi” hoặc “Tôi sẽ kiện”… Theo tìm hiểu của một số tờ báo, Malik chỉ là nạn nhân của gia đình Siddiqui, những người đã có chủ đích ăn theo ngôi sao nổi tiếng. 8 năm trước, Malik thường xuyên liên lạc với cô gái có tên Siddiqui qua e-mail và điện thoại. Hai người sau đó tiến đến hôn nhân cũng qua lời cam kết giữa hai gia đình bằng điện thoại theo phong tục của người Hồi giáo. Nhưng khi Malik tìm đến nhà vợ, chàng mới té ngửa khi biết mình bị xỏ mũi. Bởi người mà anh thường xuyên thư đi tin lại không phải Siddiqui đang làm vợ anh. Ngay sau lần đó, gia đình Malik tuyên bố hủy hôn với gia đình Siddiqui, nhưng sự việc đến nay vẫn chưa có hồi kết. “Tôi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này để được yên ổn bên Mirza. Tôi yêu cô ấy và chẳng có gì ngăn cản nổi chúng tôi được sống bên nhau”, cầu thủ bóng chày 29 tuổi tự tin tuyên bố. Cuộc tình lãng mạn này hiện đang gây ra nhiều ý kiến. Một số cho rằng, Malik và Mirza đã dũng cảm chấp nhận tất cả để chạy theo tiếng gọi của con tim yêu. Nhưng trên hết, người hâm mộ hy vọng, cuộc hôn nhân giữa hai ngôi sao này sẽ xóa tan mối thù hận giữa hai đất nước, giúp mọi người gần nhau hơn. Đường biên giới “nóng” giữa Ấn và Pakistan sẽ mát dịu và hàn gắn nhau lại như tình yêu của Malik và Mirza. Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201016/20100414151205.aspx