Chuyến xe tử tế tháng 5: Thực hiện 'ước mơ của mẹ' tại Nhà trẻ em núi Ba Vì

Nhà trẻ em núi Ba Vì là nơi mẹ Oanh đã nuôi dưỡng và chăm sóc những đứa con không cùng máu mủ ruột rà suốt hơn 20 năm qua. Nhân dịp ngày 12/5 – Ngày của mẹ, 'Chuyến xe tử tế' đã có một hành trình đặc biệt, thực hiện 3 điều ước của mẹ và các con. Một chuyến xe đầy cảm xúc với những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nằm dưới chân núi Ba Vì là một ngôi nhà yên bình với hàng hoa giấy xinh xắn trước cổng, đó là Nhà trẻ em núi Ba Vì - nơi chăm sóc và nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi trong vòng tay yêu thương của bà Kiều Thị Oanh (Mẹ Oanh).

Nhà trẻ em núi Ba Vì - nơi chăm sóc và nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi trong vòng tay yêu thương của bà Kiều Thị Oanh

Dù không phải là đấng sinh thành nhưng mẹ Oanh đã chăm sóc các em từ miếng ăn đến giấc ngủ, nuôi dưỡng các em khôn lớn, trưởng thành và có một cuộc sống trọn vẹn yêu thương như bao đứa trẻ khác. Có lẽ đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ mái tóc pha sương, sắp bước sang tuổi 65 này.

Nhà trẻ em núi Ba Vì được hình thành từ năm 1999 và hiện đang được tài trợ bởi Tổ chức Thanh niên với sứ mệnh nhân đạo cứu trợ và phát triển châu Á (YWAM).

Điều ước 1: Một không gian sống đẹp với rất nhiều món đồ mới

Qua quá trình sử dụng, Nhà trẻ em núi Ba Vì đã xuất hiện các vết bụi, rêu, nấm mốc, màu sơn cũ cũng đã phai mờ dần theo thời gian. Chuyến xe tử tế đã kết nối tới anh Trịnh Thắng – Nhóm xây ước mơ, cùng nhóm sơn lại toàn bộ mái ấm với 1 màu sơn mới. Không chỉ vậy, nhóm họa sĩ đã mang tới những bức tranh bích họa đầy sinh động. Những hình ảnh: Ngôi nhà, ông mặt trời,… khiến cho "Nhà trẻ em núi Ba Vì" như được khoác lên mình một tấm áo mới.

Giữa những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, anh Trịnh Thắng và những tình nguyện viên trong nhóm của mình đã không quản ngại khó khăn, thi công sơn sửa "công trình đặc biệt" đầy tình yêu thương này. Những chuyến du lịch dịp nghỉ lễ của các thành viên trong nhóm cũng tạm thời phải gác lại để đảm bảo tiến độ thi công.

Ngôi nhà được sơn sửa xong cũng là lúc rất nhiều món quà được Chuyến xe tử tế chở đến. Chuyến xe tử tế với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã mang đến rất nhiều những món đồ mới cho các em như: Máy tính, xe đạp, máy lọc nước, quạt điện... Đây là những món đồ vô cùng thiết thực mà mẹ Oanh đã mơ ước từ rất lâu rồi nhưng chưa thể thực hiện cho các con của mình. Có những đồ dùng mới, cuộc sống của gia đình sẽ thuận tiện hơn trong sinh hoạt, học tập và 1 mùa hè mát mẻ hơn. Vậy là điều ước đầu tiên của mẹ Oanh đã trở thành hiện thực.

Điều ước thứ 2: Một bữa ăn ngon dành cho mẹ

Được sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ, các em nhỏ dần trở nên rất ngoan ngoãn, tự lập. Mỗi ngày, các bạn thường chia nhau nấu những món ăn đơn giản trong bữa cơm gia đình. Thế nhưng, hôm nay, 15 em nhỏ sẽ tham gia 1 cuộc thi đặc biệt với tên gọi "Nấu ăn cho mẹ". Những món ăn ngon do các con tự tay lên ý tưởng, chuẩn bị và chế biến mà lần đầu mẹ Oanh sẽ được thưởng thức.

Cùng với sự giúp sức của các tình nguyện viên Chuyến xe tử tế, ba món ăn được chuẩn bị một cách tỉ mỉ và đầy tâm huyết đó là: Nộm tai heo, ba chỉ chiên sả và hồng trà sữa. Khi thưởng thức từng món ăn, mẹ Oanh đã vô cùng xúc động.

Em Bảo Ngọc – 1 thành viên trong mái ấm chia sẻ: "Con và các em muốn nấu cho mẹ những ly hồng trà sữa thơm ngon. Chúng con đặc biệt sắp xếp chúng thành con số 12/5 bởi ngày 12 tháng 5 chính là Ngày của mẹ. Đây là thứ mà chúng con được uống hàng ngày nhưng lại là thứ mà lần đầu tiên mẹ uống. Chúng con mong muốn mang những điều ngọt ngào nhất và hạnh phúc nhất tới với mẹ."

Điều ước thứ 3: Những dòng thư trao gửi tình cảm cho mẹ

Những đứa trẻ ấy được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày trong vòng tay của mẹ. Nhưng ở tuổi mới lớn, có những tâm tư, tình cảm không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng nói ra. Và hôm nay, với gợi ý của Chuyến xe tử tế, các em đã tự tay viết những dòng thư và gửi đến mẹ mình. Lần đầu tiên nghe các con đọc những tâm sự từ tận đáy lòng, mẹ Oanh đã không giấu nổi sự xúc động.

"Con yêu mẹ", "con cảm ơn mẹ",… những điều các con giữ trong lòng lần đầu được nói ra. Nhiều em nhỏ đã òa khóc rồi ôm chầm lấy mẹ Oanh.

Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì…

Cuộc sống nhiều bộn bề và lo toan, những bà mẹ đôi khi cũng quên đi ước mơ của mình là gì. Bởi "ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ…".

Có lẽ, với bất kì bà mẹ nào, điều mong muốn sau cùng chính là các con của mình được khỏe mạnh và khôn lớn. Thật vui và hạnh phúc biết bao khi Chuyến xe tử tế đã trở thành sợi dây gắn kết mẹ - con và tiếp tục lan tỏa những niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.

Chuyến xe tử tế trong chương trình Việc tử tế tháng 5 với chủ đề Hạnh phúc của mẹ. Chương trình phát sóng lúc 20h10 ngày 12/05/2024 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo.

Hồng Hà

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuyen-xe-tu-te-thang-5-thuc-hien-uoc-mo-cua-me-tai-nha-tre-em-nui-ba-vi-20240512074747805.htm