Chuyện xúc động đám cưới 'cô dâu, chú rể là người mồ côi' khiến nam MC bật khóc

'Có đám cưới, cô dâu và chú rể đều là người mồ côi. Giây phút trọng đại nhất cuộc đời, họ khóc không ngừng. Tôi cũng vô cùng xúc động, mắt nhòe lệ nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh để động viên cặp đôi', MC Hải Long kể.

MC Hải Long dẫn chương trình tại một đám cưới.

Làm quen với sân khấu từ các hoạt động phong trào của trường đại học cũng như địa phương, Hải Long nhanh chóng nhận thấy niềm đam mê cũng như sở trường của mình dành cho nghệ thuật. Phụ trách ban văn nghệ của trường, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ guitar của tỉnh Quảng Ninh, anh dần từ một người hướng nội trở nên năng động, tự tin hơn.

Sau khi ra trường, Hải Long bén duyên với ngành du lịch và gắn bó hơn chục năm. Công việc đi khắp trong và ngoài nước, đồng hành với du khách đủ mọi ngành nghề và địa vị, được khám phá và học hỏi không ngừng khiến anh dần tích lũy được nền tảng kiến thức dày dặn, phong phú cùng các kỹ năng hữu ích. Bước qua giai đoạn của tuổi trẻ, Hải Long quyết định chuyển đổi công việc gần nhà và ít phải đi xa hơn. Anh rẽ ngang và thử thách bản thân với vai trò MC.

Hải Long cho rằng, nghề MC tưởng rất nhàn nhưng đó chỉ là bề nổi.

Trước ý kiến cho rằng nghề MC rất nhàn, chỉ đến dẫn chương trình vài tiếng mà thu nhập lại cao, Hải Long cười bảo “đó chỉ là bề nổi”. "Có thể MC sẽ chỉ có mặt ở sự kiện vài tiếng đồng hồ. Nhưng họ đã bỏ ra nhiều năm để học tập và rèn luyện để có thể đứng ở vị trí đó. Trước chương trình MC cũng phải dành thời gian để chuẩn bị tư liệu đầy đủ thông tin, bỏ nhiều chất xám để viết lời dẫn được ý nghĩa và cảm xúc. Cuối cùng là luyện tập để ngôn từ được lưu loát và truyền động lực khi ta nói ra”, anh cho biết.

Hải Long chia sẻ thêm, trong sự kiện, mặc dù chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng trách nhiệm đè lên vai của MC. Ai cũng có thể sai sót, chỉ riêng MC là không được phép. Thậm chí MC còn phải kiểm tra và khắc phục cho cả sai lầm của người khác.

Từng làm MC đám cưới nhiều năm, Hải Long cho biết khó nhất là khiến cho cô dâu chú rể có được những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc một cách tự nhiên, chân thành.

Kịch bản đã có nhưng đến khi thực hiện cũng không hề đơn giản. Với vai trò vừa là đạo diễn, vừa là người dẫn chương trình, dù đã có kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề nhưng mỗi khi lên sân khấu Hải Long đều luôn tập trung 100%.

Anh cho biết, công việc này tưởng chừng như toàn niềm vui nhưng MC đám cưới cũng gặp phải không ít trường hợp đặc biệt. Dù chưa từng gặp tình huống dở khóc dở cười kiểu nhầm lẫn tên cô dâu, chú rể của đám cưới này sang đám cưới khác hoặc ghép tên chú rể với... mẹ cô dâu, song Hải Long không ít lần "khóc trong đám cưới".

"Có đám cưới, cô dâu và chú rể đều là người mồ côi. Giây phút trọng đại nhất cuộc đời, họ khóc không ngừng. Tôi cũng vô cùng xúc động, mắt nhòe lệ nhưng nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh để động viên cặp đôi", MC Hải Long kể.

MC Hải Long dẫn minishow của Đan Trường:

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-xuc-dong-khien-mc-hai-long-khoc-khi-dan-dam-cuoi-2272458.html