CK Monte Carlo: Tuyệt vời Rafael Nadal!

“Ông vua sân đất nện” đã có sự trở lại tuyệt vời tại một trong những giải đấu yêu thích nhất của anh. Vượt qua người đồng hương Fernando Verdasco, Rafa đã có chức vô địch thứ 6 liên tiếp tại Monte Carlo một cách đầy thuyết phục.

Rafa - Đi vào lịch sử “Tôi hy vọng một ngày nào đó Rafa sẽ cảm thấy mệt mỏi vì chiến thắng ở đây”, Fernando Verdasco đã nói hài hước như thế tại lễ trao giải Monte Carlo Rolex Master cách đây ít giờ. Bản thân thực tế cũng chứng minh điều mà Fernando Verdasco nói là hoàn toàn không quá một chút nào. Với chiến thắng tại trận chung kết này, Nadal đã có 6 chức vô địch liên tiếp tại mặt sân đất nện Monte Carlo, nâng tổng số trận thắng của anh ở giải đấu này lên con số 31 và chính thức chấm dứt quãng thời gian “khát danh hiệu” kéo dài tới 11 tháng. Trong lịch sử, Rafa cũng là tay vợt duy nhất sở hữu 6 chức vô địch liên tiếp tại Monte Carlo kể khi giải đấu này chính thức ra đời năm 1968. Chiếc cúp đầu tiên của mùa giải sân đất nện năm 2010 cũng giúp Nadal nâng số danh hiệu ATP anh giành được ngang tầm với “tàu tốc hành” Roger Federer – 16 chức vô địch và chỉ kém huyền thoại Andre Agassi có một danh hiệu. Trận đấu nội bộ giữa những người Tây Ban Nha giữa Nadal và Verdasco cũng là thành tích mà sau 8 năm những tay vợt của xứ sở bò tót mới xác lập được. Đây thực sự là một kết quả tuyệt vời sau khi có tới 5/8 tay vợt lọt vào tứ kết có quốc tịch Tây Ban Nha. Và người Serbia duy nhất – Novak Djokovic – đã không thể một mình chống lại được “cơn lốc” vàng đỏ tràn ngập trên các khán đài của Monte Carlo ở vòng bán kết. Anh đã gục ngã trước Verdasco trong một buổi chiều mà tay vợt này đã chơi một trận thăng hoa. Nhưng cuối cùng tất cả đều phải “ngã mũ” trước Nadal khi anh được trở về mới đúng mặt sân sở trường… Fernando Verdasco: “Tôi hy vọng một ngày nào đó Rafa sẽ cảm thấy mệt mỏi vì chiến thắng ở đây” (Verdasco, Nadal và Hoàng tử Albert trên bục trao giải Monte Carlo Master - Ảnh: Getty) Sự trở lại tuyệt vời Rất nhiều người đã dự đoán về một chiến thắng cho Nadal trước trận chung kết nhưng không nhiều người nghĩ rằng anh có thể vượt người đồng hương Verdasco với tỷ số cách biệt đến thế: 6-0, 6-1. Trong cả trận, Nadal gần như không để cho Verdasco nhiều cơ hội khi jeux bóng nào tay vợt này giao bóng, anh cũng có cơ hội giành break-point. Trên thực tế, anh đã giành được tới 5 điểm break để giành thắng lợi một cách hết sức thuyết phục. Có thể, Verdasco không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất cho trận đấu này khi anh phải cần tới sự chăm sóc của bác sỹ nhưng đó không phải là lý do chính cho thất bại của tay vợt 27 tuổi. Điều căn bản là phía bên kia lưới, Nadal đã chơi một trận đấu quá hay, một thứ tennis đầy sức mạnh và một ý chí tuyệt vời nhằm kết thúc 11 tháng vật lộn với những chấn thương, những nghi ngờ về sự sa sút phong độ và… không danh hiệu. Số điểm winner của Nadal không nhiều hơn Verdasco (16 so với 14) nhưng Rafa lại phòng ngự cực tốt và khiến đối thủ phải đánh bóng hỏng gấp gần 3 lần so với anh (32 so với 14). 9000 khán giả trên sân đã rất nhiều lần phải đứng dậy và dành cho “ông vua sân đất nện” những tràng pháo tay không ngớt khi anh đã có những pha xử lý gần như “không tưởng”. Di chuyển khắp mặt sân, cắt mọi đường tấn công của đối thủ và phản công bằng những cú thuận tay, trái tay mạnh mẽ, Nadal đã khiến Verdasco không ít lần chán nản và thất vọng với chính mình. Có thể với nhiều người, tỷ số trên là một sự thất vọng nhưng thực tế cho thấy, trận chung kết Monte Carlo hoàn toàn xứng đáng với trận đấu cuối cùng của một giải ATP 1000. Ở đó có những jeux đấu giằng co, những pha dứt điểm “không tưởng” và những lần ghi điểm đỉnh cao. Nhưng trên hết đó là trận đấu đầy cảm xúc. Giọt nước mắt thổn thức của Nadal sân trận đấu đã nói thay điều đó… “Thật là một ngày đầy cảm xúc. Đây là tuần tuyệt vời nhất của tôi sau một thời gian dài. Thật không thể tin nổi...”, anh nói sau trận đấu. Tác giả : Vũ Thược

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/ck_monter_carlo_tuyet_voi_rafael_nadal_b7b353e496.html