'Có 1 tỷ tôi cũng chẳng dại gì mua chung cư'

Chung cư dù có đứng tên sổ hồng, sổ đỏ gì đó là của mình nhưng mình chẳng được toàn quyền quyết định. Sửa cái này, chỉnh cái kia đều phải xin phép tòa nhà...

Chào anh Dũng, người gây sốt suốt mấy ngày hôm nay. Tôi là nữ chứ không phải nam đâu nhé. Đọc mấy dòng chia sẻ của anh, tôi rút ra một điều rằng, anh đang muốn mua bằng được một căn nhà để ở, để có được cái tiếng là “có nhà Hà Nội”, chứ chẳng phải vì vợ vì con gì.

Tôi nói thẳng ra thế này thì anh phật lòng. Nhưng mà ấy, mua nhà cho vợ con gì mà biết rõ sẽ vay cả núi tiền rồi lao đầu vào trả nợ, vợ anh lại gần sinh thì chẳng khác nào làm vợ con anh thêm khổ chứ sướng nỗi gì?

Anh ở quê ra thành phố học tập, làm việc thì tôi biết chắc cũng phải học tốt, có đầu óc mới được như thế. Vậy nên, chắc chắn anh sẽ biết tính chứ chẳng phải khờ khạo gì. Vậy mà anh đòi mua nhà cả tỷ đồng khi mới chỉ có 300 triệu. Còn nuôi con nhỏ, vợ lại gần sinh, quá là mạo hiểm và viễn vông.

'Nếu có 1 tỷ, tôi chẳng dại gì mua chung cư'. Ảnh minh họa.

Thêm nữa, tôi xin nêu ra quan điểm của tôi là: “Nếu có 1 tỷ, tôi cũng chẳng dại gì mua chung cư”. Vì sao ư?

Thứ nhất, chung cư dù có đứng tên sổ đỏ (sổ hồng) nhưng mình chẳng được toàn quyền quyết định. Sửa cái này, chỉnh cái kia đều phải xin phép tòa nhà.

Thứ hai, ở chung cư phải đóng bao nhiêu tiền phí. Cứ như anh bạn của tôi, mua cái chung cư giá rẻ mà mới vào đã đóng đến 4 triệu rưỡi tiền phí. Nào phí bảo trì thang máy, phí rác, phí đèn hành lang, phí bảo vệ, chưa kể phí gửi xe (nhà của mình mà còn mất tiền gửi xe), phí đường mạng, đường cáp tivi tòa nhà tự quyết định...

Thứ ba, ở chung cư tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, đặc biệt là cháy nổ. Gần đây, tôi thấy rất nhiều vụ cháy xảy ra ở chung cư, mà đường thoát hiểm lại không đảm bảo an toàn. Thậm chí ở các khu chung cư giá rẻ, chủ đầu tư chưa hoàn thành hệ thống phòng cháy chữa cháy đã cho dân ở, quá nguy hiểm tính mạng.

Thứ ba, chung cư giá cao hay giá rẻ rồi cũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/co-1-ty-toi-cung-chang-dai-gi-mua-chung-cu-a248921.html