Có bà mẹ đánh con chỉ vì gói kẹo nhưng có người mẹ sẵn sàng hi sinh mạng sống vì con

Cuộc sống này không thiếu phép nhiệm màu nhờ những người mẹ từ chối điều trị ung thư, hi sinh cả đôi mắt hay bất chấp tử thần để cứu mạng sống của con.

TIN LIÊN QUAN

Rơi lệ với cuộc gặp định mệnh của Huyền Trâm với con trai

Gặp lại bé Gấu, con Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm

Bức ảnh con trai cặm cụi viết bài bên hàng trái cây mưu ...

Mẹ đánh con ở siêu thị vì làm mất gói kẹo tiếp tục ...

Có không ít bài thơ viết về mẹ, có rất nhiều ca khúc nói hộ lòng mẹ, có hàng tá câu ca dao tục ngữ thể hiện tình yêu thương của mẹ dành cho con.

Thế nhưng, cuộc sống hiện đại với vô vàn biến động bất ngờ. Thứ dễ dàng tác động đến tâm lý người khác chính là những bi kịch về việc mẹ ngược đãi con , sẵn sàng đòn roi, bỏ mặc chỉ vì con làm mất một gói kẹo.

Ngược lại, điều nhẹ nhàng lay động lòng người nhất chính là những cổ tích có thực về tình mẫu tử, về những người mẹ nguyện hi sinh để con được sống hạnh phúc.

Nữ thiếu úy từ chối điều trị ung thư để giữ mạng sống cho con

Dù đã nhiều tháng trôi qua, thế nhưng, nhiều người vẫn không quên câu chuyện về người mẹ anh hùng Đậu Thị Huyền Trâm (sinh năm 1991, nữ chiến sĩ công an ở Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Hạnh phúc mang thai được 19 tuần, chị Trâm nhận tin sét đánh, mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ tư vấn rằng chị nên đình chỉ thai nhi để giữ an toàn mạng sống. Thế nhưng, với tình mẫu tử thiêng liêng ngay cả khi con chỉ đang là mầm sống, nữ thiếu úy kiên quyết không điều trị.

Ngày 10/7/2016, sức khỏe của chị Trâm ngày một yếu dần, chị liên tục bị suy hô hấp, khó thở. Nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, các bác sĩ ở Bệnh viện K Trung ương đã quyết định mổ thai non 29 tuần. Sau 30 phút phẫu thuật, sinh linh bé bỏng của nữ Thiếu úy đã chào đời, nặng 1,2kg và được đặt tên là bé Gấu.

11 ngày sau sinh, chị Huyền Trâm được mọi người đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm con. Tuy nhiên, lần đầu tiên và cũng chính là lần cuối cùng, người phụ nữ anh hùng này được nhìn thấy máu mủ của mình.

Bởi ít ngày sau đó, nữ Thiếu úy đã trút hơi thở cuối cùng tại quê hương Hà Tĩnh trong niềm hạnh phúc, toại nguyện của một người mẹ nhường sự sống cho con.

Chị đã tự viết nên câu chuyện cổ tích cho chính mình trước sự tiếc thương và ngưỡng mộ của người thân và của biết bao người khác trong cuộc sống này.

Người mẹ hi sinh đôi mắt để con được chào đời

Chị Nguyễn Thị Yên (sinh năm 1981, công nhân may ở Hoài Đức, Hà Nội) cũng là một trong những người mẹ vĩ đại khiến bao người phải rơi nước mắt.

Biêt tin mình sắp được làm mẹ, chị Yên và chồng không kìm nổi cảm xúc vui mừng. Thế nhưng, dòng đời trớ trêu, cuộc sống chỉ êm đềm, hạnh phúc đúng 5 tháng thì gia đình hay tin chị Yên mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Để có quá trình trị liệu phù hợp và an toàn, các bác sĩ khuyên người mẹ nên bỏ thai nhi. Tuy nhiên, với thiên chức thiêng liêng mà ông trời ban tặng, chị Yên một mực giữ lại đứa bé. Dù có đối mặt với tử thần, dù tính mạng có bị cướp đi một ngày không xa, chị vẫn muốn được sinh đứa con bé bỏng của mình.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vì không uống thuốc kháng sinh và xạ trị, căn bệnh ung thư đã ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác của chị.

Ngày chị sinh con đầu lòng cũng chính là ngày chị không được nhìn thấy hình hài bé bỏng của con, không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Hi sinh đôi mắt để giữ mạng sống cho con đã là một câu chuyện khiến bao người rơi nước mắt. Thế nhưng, khi người mẹ này một mực khẳng định 'một ngàn lần nữa vẫn làm như vậy' thì không ai không kìm được cảm xúc vừa xót thương nhưng vừa khâm phục.

Người mẹ ngoài 90 tuổi hơn 50 năm chăm sóc con trai bị bại não

92 tuổi là thời điểm mà đáng ra những bà mẹ phải được chăm sóc, phụng dưỡng và nghỉ ngơi từ người thân. Thế nhưng, bà Hồ Ngọc đến từ An Huy, Trung Quốc ngày qua tháng lại, vẫn dành toàn bộ cuộc đời để chăm sóc cho đứa con trai bị bại não của mình.

Không may mắn như nhiều gia đình khác, con trai của bà Hồ Ngọc mắc bệnh viêm màng não khiến cơ bắp bị teo. Đến khi lên 3,4 tuổi thì bị liệt hẳn, không thể di chuyển, thậm chí cử động cũng gặp khó khăn.

Từ đó, hơn 50 năm qua, người mẹ với thân hình ốm yếu này đã nguyện dành hết thời gian tuổi trẻ đến tận cuối đời để chăm sóc cho giọt máu đào của mình.

Có những ngày giá rét với cái lạnh thấu xương, người mẹ già ấy phải dậy từ sớm quạt than hồng sưởi ấm cho con. Chưa một lần bà Hồ than thở và cũng không hề có chút ý định bỏ cuộc vì con chính là động lực sống lớn lao nhất mà bà có.

Đáng buồn thay, năm con trai lên 18 tuổi, chồng bà Hồ mất, một mình bà phải tự bươn chải và ‘cõng' gánh nặng mưu sinh. Tuy nhiên, thứ tình cảm thiêng liêng khác mà bà có nữa chính là được hàng xóm an ủi và cảm thông. Mọi người ai nấy đều yêu thương và khâm phục tình mẫu tử thiêng liêng mà bà Hồ dành cho con trai của mình.

Người mẹ dùng thân mình cứu con trong trận động đất

Nếu như khi động đất xảy ra, ai cũng lo sợ rằng tử thần có thể cướp đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Thế nhưng, trong trận động đất kinh hoàng hồi tháng 3/2014 ở Nhật Bản, một người mẹ dũng cảm đã bất chấp tính mạng, dùng thân mình cứu sự sống của con trai.

Minh chứng cho câu chuyện đầy cảm động này chính là bức ảnh ghi lại hình ảnh tư thế kỳ lạ nhưng đầy quả cảm của người phụ nữ này. Người mẹ như đang quỳ gối, dùng đầu và lưng mình để bảo vệ mạng sống cho con trai.

Sự việc được phát hiện khi lực lượng cứu hộ đi tìm kiếm nạn nhân tại một ngôi nhà bị đổ nát. Họ đã tìm thấy một người phụ nữ qua vết nứt nhưng điều khiến lực lượng chức năng bất ngờ hơn cả là một sinh linh bé bỏng được bọc trong chăn hoa, đang yên giấc ngủ bên dưới thi thể của mẹ mình.

Đặc biệt, bên trong tấm chăn còn có một chiếc điện thoại cùng dòng chữ được cho là viết vội ‘Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con'.

Điều kỳ diệu mà người mẹ anh hùng này mang đến, thực sự khiến không chỉ những người cứu hộ bật khóc mà còn làm cho bao người trên thế giới phải khâm phục và ngợi ca.

Người mẹ tật nguyền bất chấp tính mạng để sinh con

Chị Hu Lu ở Trung Quốc từ bé đã kém may mắn khi sinh ra với căn bệnh giòn xương nghiêm trọng. Đặc biệt, biến chứng của căn bệnh quái ác này khiến chị còn bị còi xương, dị dạng cột sống và nhiều biểu hiện bất thường khác.

Năm 2014, chị hạnh phúc khi tìm được một người chồng hết mực cảm thông và yêu thương. Ngay sau khi Hu Lu bất ngờ phát hiện mình có thai, hai vợ chồng đều xem đây là một tai nạn vì tiên đoán về căn bệnh di truyền có thể hành hạ cuộc sống của con.

Tuy nhiên, sau khi sàng lọc di truyền, các bác sĩ báo tin rằng xác suất di truyền của chị là khá nhỏ. Với tình yêu thương con từ khi chỉ đang là mầm sống, người mẹ tật nguyền đã chấp nhận đối mặt với nguy hiểm để giữ lại đứa con.

Cuộc sống bình thường vốn đã không mấy thoải mái, từ khi mang bầu, những cơn đau do cột sống biến dạng ngày càng giày xéo cơ thể yếu ớt của chị.

Và rồi, điều kỳ diệu đã không quay lưng, sau đúng 8 tháng mang nặng, đứa con đầu lòng bé bỏng của họ đã chào đời khỏe mạnh. Với chị Hu Lu, sự xuất hiện của con chính là kì tích mà ông trời ban tặng, là món quà vô giá giúp chị vượt qua những quãng đời khó khăn trong tương lai.

Những câu chuyện trên, có thể bạn đã biết hoặc chưa, nhưng điểm chung nhất là nói về tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ của người mẹ. Mẹ là người luôn che chở, dõi theo con đến suốt cuộc đời. Mong là chúng ta sẽ không còn phải nghe, phải thấy những câu chuyện buồn về chuyện bạo hành con cái, vì suy cho cùng, con cái chẳng phải là sự nghiệp, là ước mơ kỳ vọng và là cuộc sống của cha mẹ nối dài hay sao?

Theo Oanh Trương/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/co-ba-me-danh-con-chi-vi-goi-keo-nhung-co-nguoi-me-san-sang-hi-sinh-vi-mang-song-cua-con.html