Cô bé 5 tuổi một mình gánh vác việc gia đình

Cha đi tù, mẹ tái hôn, Anna Wang chỉ còn hai người thân là bà và cụ. Tuy nhiên, người bệnh tật, người già yếu nên mọi chuyện trong nhà đều do một tay cô bé 5 tuổi lo liệu.

Anna Wang (5 tuổi) hiện sống cùng bà và cụ trong một ngôi nhà đơn sơ tại làng Zhuyuan (Quý Châu, Trung Quốc), theo The Sun.

Khi Anna được 3 tháng tuổi, cha em phải vào tù. Số phận của cô bé vẫn chưa hết trớ trêu khi mẹ cũng sớm tái hôn sau khi sinh con gái. Chị ra đi để lại con thơ cho hai người phụ nữ già.

Năm nay, cụ của Anna đã bước sang tuổi 92, còn bà em bị viêm khớp nhiễm trùng nên mỗi lần cử động là lại đau.

Chăm sóc người già không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt đối với một cô bé chỉ mới lên 5. Trong ảnh, Anna đang dìu cụ đến nhà vệ sinh.

Vì tuổi cao sức yếu nên ngay cả việc vệ sinh cá nhân, cụ cũng phải nhờ đến chắt gái.

Mọi chuyện trong nhà đều do một tay cô bé 5 tuổi lo liệu. Hàng ngày, Anna thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cơm nước cho bà và cụ.

Trong khi nhiều đứa trẻ trạc tuổi Anna bị cha mẹ cấm lại gần khu nấu ăn vì nguy hiểm, bé gái Trung Quốc hàng ngày vẫn quanh quẩn với chuyện bếp núc.

Hình ảnh cô bé cầm dao thái thức ăn khiến nhiều người không khỏi lo sợ và thương xót.

Ngoài chuyện cơm nước, mọi công việc nhà cũng đều đến tay em.

Cảm thương trước hoàn cảnh của cô bé, người dân trong làng đều cố gắng giúp đỡ em. Mỗi khi trong nhà hết thức ăn, Anna lại được hàng xóm dẫn ra vườn của họ để hái rau sạch.

Daily Mail cho hay dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Anna không hề phàn nàn hay kêu ca. Thậm chí, cô bé 5 tuổi liên tục cười với phóng viên. Ước muốn của em là được chăm sóc cho hai người thân mỗi ngày và chỉ mong họ luôn khỏe mạnh.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-be-5-tuoi-mot-minh-ganh-vac-viec-gia-dinh-post727314.html