Cô bé mắt buồn

'Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi, tôi lại bắt gặp ánh mắt khát khao của nó, đôi mắt nó sáng rực lên rồi chợt tắt, có đôi khi lại mơ màng rồi xa xăm khó hiểu'.

LTS: Chỉ sau 2 ngày phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Nó là một cô gái xinh đẹp, học giỏi và ... có một đôi mắt buồn. Đôi mắt nó lúc nào cũng xa xăm, ẩn chứa nhiều câu chuyện.

Nó mất bố từ khi còn bé. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi, tôi lại bắt gặp ánh mắt khát khao của nó, đôi mắt nó sáng rực lên rồi chợt tắt, có đôi khi lại mơ màng rồi xa xăm khó hiểu.

Năm nó lên 6 tuổi, mẹ nó bị bắt và đi tù. Lúc đó nó vẫn ngây thơ nghĩ là mẹ nó chỉ đang đi làm ăn ở một nơi rất xa, không thể về thăm chị em nó được. Mãi đến khi nó lớn lên nó mới hiểu được tại sao họ hàng bên nội lại ngó lơ, không nhận nó là cháu và tại sao các bạn lại không ai muốn làm bạn với nó. Dễ hiểu thôi mà một đứa trẻ mất bố từ sớm, mẹ lại là một tội phạm thì ai dám thân thiết với nó chứ.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Nó đã từng viết rất nhiều lá thư cho mẹ nó nhưng chưa bao giờ gửi đi. Nó không biết đã bao nhiêu đêm ôm gối khóc một mình vì nhớ mẹ, vì chán ghét mọi người xung quanh nó.

Mùa xuân năm 2016 là lần đầu tiên tôi thấy nó cười một cách rạng rỡ như thế, hơn cả lần nó thi đậu đại học. Đôi mắt nó lấp lánh như những vì sao đêm, nó reo lên sung sướng, mẹ nó được miễn giảm án và chuẩn bị được ra tù. Tôi thấy trong đôi mắt của nó sáng ngời và tràn đầy những hy vọng.

Kể từ khi mẹ nó ra tù, nó yêu đời hẳn và bớt ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Nó sáng đi học, tối đi làm thêm, nó nói mẹ nó sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới nên nó sẽ làm mọi thứ để mẹ nó đỡ vất vả hơn.

Hôm nay tôi nhận được tin mẹ nó lại bị bắt vì tội giống năm xưa, tòa đã tuyên án tử hình. Cũng như tất cả mọi người, tôi cũng cố giấu sự thật này với nó. Liệu khi biết được tin này thì nó sẽ ra sao, cuộc đời nó lại như thế nào?

Tôi lại nhớ đến nó, nhớ đến đôi mắt một mí đó, đôi mắt xa xăm, có nỗi buồn như muốn phủ cả màn đêm. Liệu bao giờ nó lại có thể cười?

Tác giả: Vi Thị Mai Phương (Nghệ An)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/co-be-mat-buon.html