Cỏ cháy đỉnh Phượng Hoàng - tọa độ 'sống ảo' đẹp như phim Hàn

Cỏ cháy đỉnh Phượng Hoàng - Quảng Ninh là cái tên đã quá quen thuộc đối với những tín đồ 'xê dịch'. Có thể nói, địa điểm này chẳng kém gì Đà Lạt, xứng đáng trở thành nơi thư giãn dịp cuối tuần cho du khách, đặc biệt là những ai yêu vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ của thiên nhiên.

Nhắc đến Quảng Ninh có thể bạn sẽ nghĩ đến Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới, hay đảo Cô Tô xanh biếc một màu… Nhưng đến hiện tại, vùng đất mỏ không chỉ có vậy. Có rất nhiều địa điểm thú vị, hoang sơ ở đây đang được khám phá, thôi thúc những đôi chân ham đi. Mùa cỏ cháy đỉnh Phượng Hoàng đang trở thành điểm check in cực đình đám vào những tháng cuối năm.

 Do còn hoang sơ nên từ chân núi chỉ có duy nhất một con đường để lên đỉnh núi, đường nhỏ và khó đi.

Do còn hoang sơ nên từ chân núi chỉ có duy nhất một con đường để lên đỉnh núi, đường nhỏ và khó đi.

Đồi Phượng Hoàng (đỉnh Phượng Hoàng), hay còn có tên là núi Ba Tầng, thuộc phường Bắc Sơn, địa phận TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nơi này cách TP. Hạ Long khoảng 40km và Hà Nội khoảng 135km. Con đường dẫn tới đồi cỏ cháy Phượng Hoàng từ trung tâm TP. Uông Bí không quá xa nhưng lại tương đối khó đi, bởi chưa có biển chỉ dẫn, nhiều đoạn đường còn đang làm dang dở, gồ ghề và khá xóc.

Do còn hoang sơ nên từ chân núi chỉ có duy nhất một con đường để lên đỉnh núi, đường nhỏ và khó đi. Nếu đi ô tô và có tay lái cứng, du khách có thể đi thẳng thẳng lên đồi để chiêm ngưỡng mùa cỏ cháy Quảng Ninh. Ngoài ra, du khách có thể chọn đi xe ôm hoặc đi bộ tầm 30 phút. Cách này thích hợp cho những ai có nhiều thời gian và thích hình thức trekking bởi bạn vừa có thể ngắm cảnh vật xung quanh vừa rèn luyện sức khỏe.

Nơi đây là địa điểm thích hợp với những buổi dã ngoại cuối tuần. Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, bao la của đỉnh Phượng Hoàng khiến mọi khách tham quan quên đi mệt nhọc khi phải vượt qua con đường khá khó khăn và hiểm trở để đến được nơi đây.

 Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, bao la của đỉnh Phượng Hoàng khiến mọi khách tham quan quên đi mệt nhọc

Khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, bao la của đỉnh Phượng Hoàng khiến mọi khách tham quan quên đi mệt nhọc

Đồi cỏ cháy Phượng Hoàng có độ cao 500m so với mực nước biển. Không gian bao la ở đây khiến du khách không khỏi choáng ngợp. Đồi cỏ cháy khiến du khách liên tưởng đến viễn cảnh hoang sơ, một chút gì đó điêu tàn trong khi đó, cái tên Phượng Hoàng lại tựa một truyền thuyết lãng mạn, được lưu truyền từ xa xưa.

Chính sự đối lập này tạo nên một điểm nhấn thú vị khi người ta nói về mùa cỏ cháy ở đất mỏ. Sở dĩ gọi là cỏ cháy bởi khi vào mùa cánh đồng cỏ rộng lớn nơi đây từ màu xanh mơn mởn chuyển sang sắc nâu vàng úa, tựa như cỏ cháy khiến khung cảnh trở nên hoang sơ, nhưng không kém phần lãng mạn, thu hút khách du lịch.

Là người con của Quảng Ninh nhưng bạn Lan Hương vẫn luôn thích thú khám phá những địa điểm du lịch quê nhà: “Cuối năm, những làn gió hanh làm cỏ nơi này khô lại, chuyển sắc, đẹp đến nao lòng, bởi thế mà địa điểm này khiến mình có thể đến suốt được. Mùa cỏ xanh ở đây cũng rất đẹp, cỏ xanh tươi mát, đầy sức sống”.

 Đồi cỏ cháy Phượng Hoàng có độ cao 500m với không gian bao la khiến du khách không khỏi choáng ngợp.

Đồi cỏ cháy Phượng Hoàng có độ cao 500m với không gian bao la khiến du khách không khỏi choáng ngợp.

“Kẻ du mục độc hành trên thảo nguyên mênh mông” - là những bình luận người ta viết về tôi khi tôi đăng tấm ảnh ở đỉnh phượng hoàng trên trang mạng xã hội. Nơi đây đầy gió, bạt ngàn là cỏ dại. Đứng ở trên ngọn đồi, không gian bao trùm bởi thiên nhiên rộng lớn khiến mỗi du khách khi đến đây cảm giác như được hòa vào với đất trời, thư thái và tự do” - Anh Nguyễn Minh Tiến, khách du lịch chia sẻ.

Nơi đây vẫn chưa phát triển du lịch nên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ. Xa xa những cây thông xanh ngắt như tô điểm cho bức tranh phong cảnh thêm lung linh, chẳng kém gì Đà Lạt hay Tây Bắc, đặc biệt là những cây thông ở ngọn đồi này lại rất thấp, có thể với tay đến. Đứng giữa khung cảnh này dường như mọi vất vả, mệt mỏi của chặng đường trước đó đều tan biến.

 Những cây thông xanh ngắt như tô điểm cho bức tranh phong cảnh thêm lung linh, chẳng kém gì Đà Lạt hay Tây Bắc.

Những cây thông xanh ngắt như tô điểm cho bức tranh phong cảnh thêm lung linh, chẳng kém gì Đà Lạt hay Tây Bắc.

Nếu có dịp đến Phượng Hoàng vào thời điểm này thì trải nghiệm cắm trại qua đêm tại đây là điều mà bạn nhất định không thể bỏ lỡ. Bởi trong không gian tĩnh lặng và thơ mộng, việc dựng lều trại, ngắm sao đêm cùng hội bạn thân, tận hưởng những bữa tiệc ngoài trời thì còn gì tuyệt vời bằng. Hơn thế nữa, buổi sáng thức dậy ngắm mặt trời mọc, le lói những tia sáng đầu tiên qua sườn núi sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời.

Chị Ngọc Ngân du khách đến từ Tuyên Quang cho hay: “Theo kinh nghiệm của những người bạn đi trước, chúng tôi đã quyết định cắm lều trại qua đêm tại đây để tận hưởng hết vẻ đẹp của nơi này. Rất nhiều nhóm bạn và gia đình khác cũng lựa chọn nghỉ lại nên rất đông vui”.

Nếu có dự định đến thăm Quảng Ninh vào dịp cuối năm này thì đừng bỏ lỡ mùa cỏ cháy đỉnh Phượng Hoàng. Tận hưởng không gian thanh bình không xô bồ khói bụi của thành phố cùng những người thân yêu của mình tại đây chắc chắn sẽ đem lại cho bạn cảm giác hứng khởi và đầy mới lạ.

Thanh Hoài

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/co-chay-dinh-phuong-hoang--toa-do-song-ao-dep-nhu-phim-han-post274217.html