Có đất mà không cất được nhà

Gần 2 năm trời, gia đình ông Điểm vẫn ở trong cảnh màn trời chiếu đất, kẻ qua người lại không khỏi chép miệng xót thương cho gia đình ông- một hộ nghèo.

Ông Điểm đang trình bày vụ việc

Do có mối quan hệ họ hàng giữa ông Huỳnh Điểm và ông Tâm (đã mất) là chồng bà Võ Thị Hoa, nên vào năm 1985 ông Tâm có cho ông Điểm ở thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân (Bình Định) một lô đất liền kề với mình. Từ đó gia đình ông Điểm cất nhà ở ổn định lâu dài trên đất đó cho đến nay.

Ngày 20/10/1997, UBND huyện Hoài Ân cấp giấy CNQSDĐ, ngoài diện tích ruộng thì ông Điểm còn được cấp 330 m2 đất ở lâu dài tại bản đồ số 7, số thửa 1014, vợ chồng ông cất nhà ở mà không hề có tranh chấp. Vào tháng 5/2015, do nhà hư hỏng ông đã tháo dỡ cất lại nhà mới trên nền cũ, thì bà Võ Thị Hoa có thửa đất liền kề cản trở không cho ông Điểm làm, bà cho rằng đó là đất của bà!

Trước hành vi này, ông Điểm viết đơn gửi các cấp chính quyền. Ngày 5/11/2015, UBND xã Ân Tường Đông họp giải quyết tranh chấp, đi đến kết luận: "Đề nghị vợ chồng ông Điểm hỗ trợ gia đình bà Hoa 15 triệu đồng. Địa chính lên kế hoạch cắm mốc để ông Điểm xây nhà ở".

Khoảng nửa tháng sau, UBND xã Ân Tường Đông tiến hành lập biên bản giao đất cho ông Điểm. Theo đó, phần đất ông Điểm cụ thể như sau: phía trước giáp tỉnh lộ 631 có chiều ngang 10,7m, phía sau chiều ngang 5m, chiều dài đất liền kề với đất bà Hoa 28m, chiều dài giáp đất ông Bùi Ngọc Toàn giữ nguyên hiện trạng như đang sử dụng.

Ngày 12/12/2015, ông Điểm đào móng nhà lần 2 thì bà Hoa cho 8 thanh niên côn đồ đến hành hung và san lấp móng nhà không cho ông Điểm làm. Kể từ đó đến nay gần 2 năm trời, ông Điểm không cất được nhà, phải che bạt ở ngoài trời mưa gió lạnh lẽo, không nơi thờ cúng ông bà. Năm ngoái, ông không có nhà làm đám cưới cho con trai phải mượn nhà người khác tổ chức.

Túp lều tạm bợ của ông Điểm do không thể xây nhà

Ngày 26/2/2016, ông làm đơn khiếu nại khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng huyện Hoài Ân giải quyết. Ngày 8/7/2016, ông lại gửi đơn lên tỉnh. Sau nhiều lần đến UBND xã Ân Tường Đông thì ông được UBND xã tư vấn khởi kiện bà Hoa ra tòa. 6 tháng qua, TAND huyện Hoài Ân thông báo đã chuyển hồ sơ lên TAND tỉnh Bình Định để thụ lý nhưng chưa thấy tòa đưa vụ việc ra xét xử.

Gần 2 năm trời, gia đình ông Điểm vẫn ở trong cảnh màn trời chiếu đất, kẻ qua người lại không khỏi chép miệng xót thương cho gia đình ông- một hộ nghèo. Người dân càng thương xót gia đình ông Điểm, thì họ càng phẫn nộ hành vi ngang ngược của bà Hoa. Họ mong muốn lãnh đạo và các ngành chức năng khẩn trương giải quyết cho ông Điểm được xây nhà khi mùa mưa bão đang đến gần.

NHÂN TÂM

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/co-dat-ma-khong-cat-duoc-nha-post199586.html