Cô độc giữa những "thiên thần"

(HNM) - Còn 1 tháng 20 ngày nữa trái bóng của Giải vô địch thế giới sẽ lăn trên các sân cỏ Nam Phi. Hàng tỷ người trên hành tinh này sẽ cùng được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn nhờ những tiến bộ khoa học kỹ thuật về truyền hình. Trong khi đó, các trọng tài tại World Cup này vẫn phải căng mắt để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.

Trọng tài Thụy Sỹ M.Busacca. Trọng tài Thụy Sĩ Massimo Busacca từng đau đớn thú nhận với cả châu Âu và thế giới khi ông mắc sai lầm trong một trận đấu thuộc Euro 2008: "Tôi không phải là Thánh" nên tôi đã phạm sai lầm khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tại World Cup 2010 này Busacca và trọng tài người Bỉ Frank de Bleeckere, đang được cân nhắc lựa chọn để điều khiển trận chung kết diễn ra vào ngày 11-7-2010. Trọng tài World Cup 2010 lần này vẫn không được điện tử hóa, có nghĩa họ vẫn là những người trần mắt thịt cùng với chiếc còi trước ngực, điều khiển cuộc chơi của những "Thiên thần". Sẽ có hàng triệu các nhà phân tích ngồi trước màn hình và hàng trăm chuyên gia ngồi bên sân bóng để bới móc trọng tài. Đội ngũ đông đảo này được sự trợ giúp của các kỹ thuật tiên tiến nhất như sẵn sàng quay đi quay lại một nghi ngờ rất nhỏ diễn ra trên sân bóng, có liên quan đến trọng tài. Còn trọng tài thì không. Họ đơn độc đưa ra những quyết định của mình trong tích tắc bằng trình độ nghề nghiệp và lý trí cũng những phán đoán bản năng của họ. Trọng tài đơn độc là thế nhưng ở những giải đấu trước, các cổ động viên của những đội bóng được cho là bị xử ép đã đe dọa giết trọng tài. Một số trọng tài tham dự những giải đấu lớn vì thế buộc phải giải nghệ tìm một nghề khác!!!. World Cup là thử thách lớn nhất trong cuộc đời một trọng tài cũng là vinh quang nghề nghiệp lớn nhất của những vị "dại dột" đi chuốc lấy cái tiếng "là cha là mẹ". Tại World Cup lần này FIFA đã tuyển chọn được 30 trọng tài điều khiển 64 trận đấu. Trong khi đa số trọng tài lần này đều của châu Âu và Nam Mỹ, FIFA cũng tuyên bố không có trọng tài người Mỹ nào được chọn vì chưa đủ trình độ chuyên môn. Khi vào giải các tổ trọng tài sẽ được lực lượng an ninh "chìm và nổi" của nước chủ nhà Nam Phi bảo vệ. Các trọng tài sẽ bị cô lập hoàn toàn cho dù được ở tại những khách sạn sang trọng nhất. Trong suốt thời gian phục vụ giải, các trọng tài không được dùng điện thoại cá nhân. Thay vào đó họ sẽ được các nhà tâm lý học giúp đỡ trước và sau trận đấu. Chưa hết, một đội ngũ các chuyên gia lành nghề sẽ giúp trọng tài phân tích các tình huống qua các băng ghi hình của các đội tuyển họ chuẩn bị điều khiển, giống như học sinh phải học thuộc bài trước giờ kiểm tra vấn đáp vậy. Đến lúc này mọi cải tiến về kỹ thuật giúp trọng tài đều bị FIFA bác bỏ. Tuy nhiên hệ thống kỹ thuật sẽ được tăng cường tại vạch cầu môn. Tại đây các phương tiện hiện đại nhất được lắp đặt và trang bị để xác định trái bóng đã qua vạch cầu môn hay chưa.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/world_cup/323169/co-doc-giua-nhung-thien-than.htm/