Cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp man rợ và phân xác phi tang

Cảnh sát vừa bắt giữ các nghi phạm được cho là đã hãm hiếp rồi sát hại dã man và tìm cách phi tang thi thể của một cô gái 23 tuổi.

Reuters đưa tin, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hai nghi phạm với cáo buộc cưỡng hiếp và giết người tại làng Sonipat, 6 kẻ nữa đang bị điều tra, sau khi mẹ của nạn nhân tới tố cáo. Được biết, một trong những nghi phạm là người quen nạn nhân.

Cảnh sát bang Haryana, miền bắc Ấn Độ, hôm 15/5 cũng cho biết, một cô gái đã bị nhiều gã đàn ông dùng gạch đập vào đầu sát hại dã man sau khi cưỡng hiếp tập thể nạn nhân.

Hai nghi phạm trong vụ án bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Indian News.

Ashwin Shenvi, cảnh sát trưởng bang Haryana cho biết, cô gái 23 tuổi đã bị chúng bắt lên xe hơi vào hôm 9/5 rồi chở từ làng Sonipat tới thành phố Rohtak lân cận để cưỡng hiếp.

Ông Shenvin cho biết thêm, khi cô nói sẽ tố cáo với nhà chức trách, thì ngay lập tức chúng lấy gạch đập nát đầu nạn nhân. Dã man hơn khi chúng còn cắt rời thi thể nạn nhân để phi tang.

Hai ngày sau, thi thể với tay chân bị cắt rời của cô gái được tìm thấy trên một cánh đồng ở Rohtak. Khi cảnh sát tới nơi, chó hoang đang ăn xác nạn nhân. Báo cáo pháp y cho biết, hung thủ đã cố gắng xóa dấu vết nhận diện bằng cách lái ôtô cán qua mặt nạn nhân.

Trước khi cô gái mất tích, mẹ nạn nhân từng trình báo có một kẻ đang cưỡng ép con gái mình phải kết hôn với hắn ta, nhưng sau đó hai bên đã giải quyết được mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án trên một cánh đồng hoang.

Vụ án đang được dư luận Ấn Độ rất quan tâm vì nó xảy ra chỉ vài ngày sau khi 4 kẻ hiếp dâm và sát hại một nữ sinh trên xe buýt ở New Delhi năm 2012 bị treo cổ.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ cam kết sẽ nhanh chóng đưa vụ án ra tòa xét xử. Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ lên tiếng yêu cầu tử hình những kẻ tham gia vào vụ cưỡng hiếp và giết người man rợ này.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Ấn Độ, mỗi ngày có trung bình 50 vụ phạm tội với phụ nữ được trình báo cảnh sát ở Delhi, trong đó ít nhất 4 vụ cưỡng hiếp.

Đau đớn thể xác, tổn thương tinh thần

Những nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp, tấn công tình dục không chỉ chịu những đau đớn về thể xác mà còn phải đối mặt với những tổn thương về tinh thần.

Có những vụ tấn công tình dục, thủ phạm tra tấn hoặc giết chết nạn nhân để phi tang. Cô gái đáng thương trong vụ án xe buýt ở New Delhi, những kẻ tội phạm kia còn tra tấn cô và bạn trai dã man trước khi ném hai người xuống đường.

Có kẻ còn thiêu sống nạn nhân hay treo trên cây một cách man rợ. Có thể thấy những đau đớn về thể xác mà những kẻ tấn công tình dục gây cho nạn nhân là vô cùng nặng nề. Hơn nữa chúng còn khiến cho các nạn nhân hoang mang tột độ.

Khi bị tấn công, các cô gái thậm chí sợ không dám nói với gia đình. Họ bị ám ảnh, hoảng loạn về tinh thần thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm nếu không được chữa trị. Nghiêm trọng hơn là chúng sẽ theo các cô gái đến hết cuộc đời nếu họ không thể vượt qua, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống riêng tư.

Cô gái 23 tuổi trong vụ cưỡng hiếp trên xe buýt hồi cuối tháng 12/2013 đã qua đời ở bệnh viện do những chấn thương quá nặng. Gần một năm sau vào tháng 8/2014 lại một vụ cưỡng hiếp tương tự xảy ra trên xe với người phụ nữ 27 tuổi khiến cô chấn thương toàn thân. Mẹ của nạn nhân cũng đã chia sẻ những nỗi kinh hoàng mà con gái bà đã phải trải qua “con gái tôi giờ đây vẫn chưa nói rõ được. Tôi chỉ biết rùng mình khi nghĩ đến nỗi kinh hoàng mà nó phải trải qua.”

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/co-gai-23-tuoi-bi-cuong-hiep-man-ro-va-phan-xac-phi-tang-d144746.html