Cô gái bị giam cầm 18 năm khao khát học hành

Jaycee muốn mình và 2 con có thể nhanh chóng lấp lỗ hổng kiến thức càng sớm càng tốt.

Jaycee, cô gái bị bắt cóc từ năm 11 tuổi cho biết cô muốn mình và 2 con gái có thể nhanh chóng quay lại trường học. Trong suốt 18 năm bị giam cầm và hãm hiếp cũng đồng nghĩa với việc Jaycee bị dở dang toàn bộ việc học tập của mình tuy nhiên sau khi sinh con bà mẹ trẻ vẫn cố gắng dạy bảo 2 con gái các kiến thức nhiều nhất có thể. Những nỗ lực của cô giáo Jaycee rất đáng khích lệ khi 2 cô con gái hoàn thành khá tốt các bài kiểm tra do các nhà chức trách đưa ra, thậm chí họ còn đánh giá những cô gái này có cùng chỉ số thông minh với các bạn bình thường cùng trang lứa. Theo như tờ The Times cho hay rất có thể trong thời gian tới 2 cô con gái của Jaycee sẽ được gửi đến học ở một trường dân lập còn bà mẹ sẽ tự đào tạo ở nhà với một khóa học gia sư riêng. Jaycee hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ và gia đình Angel và Starlit có chỉ số thông minh ngang bằng với các bạn cùng trang lứa Cô muốn quên đi những kí ức đau buồn với kẻ bắt cóc Phillip Garrido Sau 2 tháng đoàn tụ với gia đình, mọi việc ngày càng trở nên tốt đẹp hơn với mẹ con nhà Jaycee. Hai cô con gái Angel (15 tuổi) và Starlit (11 tuổi) đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống xung quanh và các người bạn hàng xóm. Trong khi đó Jaycee đang tỏ ra rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với mẹ và em gái Shayna (khi Jaycee bị bắt cóc thì em Shayna mới là trẻ sơ sinh). Trong một lần chụp hình gần đây nhất, người ta thấy Jaycee nở nụ cười hạnh phúc trên môi cưỡi ngựa trong vòng tay ấm áp của mẹ và em gái. Thái Sơn

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=13834&Page=NewsDetail