Cô gái khiến chàng Việt kiều nặng 100kg quyết dẫn mẹ từ Hawaii về hỏi cưới chỉ sau 1 lần gặp

Dù trò chuyện qua mạng khá hợp nhưng chị Quỳnh Anh vẫn nhiều lần từ chối “tiến xa” với Henry vì thấy anh nặng hơn 100kg.

Đã từng có nhiều năm yêu đương với các chàng trai Việt nhưng rồi đến 31 tuổi, chị Quỳnh Anh (Đồng Nai) vẫn lẻ bóng. Với quyết tâm tìm được cho mình một tấm chồng mạnh mẽ, chị quyết định tham gia vào các trang web hẹn hò với người nước ngoài.

3 năm miệt mài nhận đủ các email, tin nhắn làm quen của các chàng trai Tây đến từ mọi miền, chị Quỳnh Anh cuối cùng mới tìm được bến đỗ hoàn hảo. Điều thú vị là, ban đầu chị còn tưởng rằng, người đàn ông này không phù hợp với mình, nhiều lần thẳng thừng từ chối.

Chị Quỳnh Anh và anh Henry vừa làm đám cưới tại Việt Nam vào tháng 5/2017.

Hai lần từ chối anh chàng Việt kiều Mỹ vì thấy quá béo

Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn 1 năm khi chị Quỳnh Anh nhận được email của một người đàn ông Hàn Quốc quen qua mạng, thông báo rằng sắp cùng một người bạn Việt kiều đến Việt Nam chơi và muốn gặp gỡ. Để cuộc gặp mặt diễn ra suôn sẻ, người đàn ông Hàn Quốc nói chị Quỳnh Anh và Henry – anh chàng Việt kiều có thể làm quen, trò chuyện với nhau trước. Không ngờ, mối nhân duyên của cô gái Đồng Nai với chàng trai xa xứ 25 năm cũng bắt đầu từ đây.

Sau một tháng trò chuyện qua điện thoại, Henry ngày một thấy cảm mến cô gái đồng hương. Anh mạnh dạn đề cập chuyện “tiến xa” hơn nhưng bị chị Quỳnh Anh thẳng thừng từ chối vì lý do anh quá béo và “không hợp gu”. Henry dù rất buồn nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày nhắn tin hỏi thăm. 2 tháng sau, anh chàng lại thêm một lần nữa bày tỏ tình cảm nhưng vẫn không được chị Quỳnh Anh gật đầu.

Mong muốn lấy chồng Tây nhưng chị Quỳnh Anh nhiều lần từ chối anh Henry vì thấy ngoại hình không phù hợp.

Chàng 100kg nhịn ăn khắc nghiệt, dẫn mẹ sang Việt Nam hỏi cưới chỉ sau 1 lần gặp

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi đến một ngày, Henry vì bận công việc nên không thể nhắn tin cho chị Quỳnh Anh. Khi ấy, cô gái Đồng Nai bỗng thấy bứt rứt, không yên. "Từ lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân cũng đã có cảm tình với Henry".

Về phần Henry, khi nghe thấy tin chị Quỳnh Anh đã có tình cảm với mình, anh không ngần ngại đặt ngay vé máy bay để bay từ Mỹ về Việt Nam gặp cô. Khi được hỏi, vì sao anh Henry lại có thể vì một cô gái mới trò chuyện 3 tháng qua mạng mà đã vượt ngàn dặm xa bay về, chị Quỳnh Anh cho biết.

"Anh ấy nói rằng ngày trước, anh ấy sống chỉ biết lao vào học hành, công việc. Vì tự ti với ngoại hình của mình, không cô gái nào yêu anh ấy. Trước khi đến với , anh ấy có yêu đơn phương một cô gái ở Nauy nhưng lại toàn bị lợi dụng. Gặp được tôi, anh ấy có thêm động lực sống".

Tháng 7/2016, anh Henry lần đầu đặt chân về lại Việt Nam sau 25 năm xa xứ, để gặp chị Quỳnh Anh. Lần đầu gặp anh Henry ở ngoài, nhìn chiều cao 1m9 cùng cân nặng hơn 100kg, chị Quỳnh Anh cảm thấy khá "ngợp".

"Thời gian mới quen, hai đứa có nhiều điểm chung. Lại thêm anh ấy thuộc tuýp người có tính cách hiền lành, không giả tạo, nên tôi dần có cảm tình. Nhưng khi đi với nhau, tôi cũng phải chịu đựng những lời nói ác ý của người ngoài về chuyện yêu Tây vì tiền, rồi người yêu quá to béo xấu xí. Trước mặt họ, tôi luôn bảo vệ người yêu nhưng đôi khi lại bực lây qua anh ấy, bắt anh ấy phải giảm cân để người ta không còn xì xầm.", chị Quỳnh Anh nhớ lại.

Sau 3 tuần gặp gỡ ở Việt Nam, anh Henry phải tiếp tục quay về Mỹ điều hành công việc kinh doanh. Chị Quỳnh Anh không ngờ, ở phương xa, anh Henry đã âm thầm bắt đầu chiến dịch giảm cân, nhịn ăn khắc nghiệt. "Anh nhịn ăn sáng, ăn trưa, buổi tối chỉ ăn rau nên trong khoảng 2 tháng đã giảm tới hơn 10 kg."

Tháng 9/2016, tức là 2 tháng sau đó, anh Henry lần thứ hai quay lại Việt Nam. Doanh nhân Việt kiều dẫn theo mẹ về Đồng Nai để gặp gỡ gia đình chị Quỳnh Anh hỏi cưới cũng như lo liệu giấy tờ bảo lãnh chị sang Mỹ.

Hạnh phúc ngọt ngào ở thiên đường Hawaii

Hiện đang sinh sống tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương ở Hawaii – hòn đảo vốn được mệnh danh là thiên đường trên hạ giới, chị Quỳnh Anh (quê Đồng Nai) đôi khi vẫn tự hỏi, liệu mọi thứ xảy đến với mình có phải là sự thật. Anh Henry hiện có cửa hàng kinh doanh riêng bên Hawaii và chị Quỳnh Anh dự định sắp tới sẽ theo học một lớp về thuế để đảm nhiệm mảng này cho công ty chồng.

Chỉ mới cách đó 14 tháng, chị còn đang là cô gái 31 tuổi vẫn chưa lấy chồng, đang đau khổ tìm cách vượt qua tổn thương từ mối tình trước. Vậy mà nay, hạnh phúc đến như một giấc mơ.

Khi được hỏi đồng ý cưới một người đàn ông mới chỉ trò chuyện qua mạng và gặp nhau 2 lần có phải là quá liều lĩnh, chị Quỳnh Anh chỉ cho biết: "Tôi chỉ thực sự yêu lúc anh ấy về Việt Nam lần thứ 2 và dẫn mẹ anh ấy về. Khi đó, về tới sân bay là 1 giờ sáng, anh ấy chỉ kịp cất đồ rồi 3 giờ sáng bắt taxi về Đồng Nai thăm tôi ngay lập tức. Anh ấy không cần lấy lòng ba mẹ tôi. Gia đình tôi mới tiếp xúc đã khen anh ấy rồi. Cách anh ấy yêu thương, nhường nhịn, quan tâm tới ông bà, cha mẹ và em trai tôi khiến tôi nghĩ đây là người mà tôi tìm kiếm". 

Chị Quỳnh Anh đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngập tràn hạnh phúc tại Hawaii.

Cô gái Đồng Nai cho biết bản thân sẽ chứng minh cho mọi người rằng lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. 

Chuyên mục Eva Yêu - nơi chị em chia sẻ những câu chuyện, những tâm sự thầm kín, nỗi niềm chôn sâu, những thắc mắc không biết tỏ cùng ai về tình yêu, cuộc sống...

Mời độc giả gửi những tâm sự, những lời nhắn nhủ yêu thương hoặc những thắc mắc về chủ đề này về địa chỉ evayeu@eva.vn để nhận những sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia.

Hạ Mây (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/co-gai-khien-chang-viet-kieu-nhin-an-khac-nghiet-dan-me-tu-hawaii-ve-hoi-cuoi-sau-1-lan-gap-c3a320392.html