Cô gái mất tích 18 năm đoàn tụ cùng mẹ

Những bức ảnh đầu tiên của Jaycee Lee Dugard, bé gái mất tích từ năm 1991, bên mẹ vừa được công bố trên tạp chí Hello.

Trong bức ảnh đăng trên tạp chí này, Dugard cười tươi. Cô ngồi trên lưng ngựa, cạnh đó là mẹ cô, bà Terry Probyn. Không còn là bé gái 11 tuổi mất tích cách đây 18 năm, Dugard giờ đã trở thành bà mẹ của hai cô con gái, một 15 và một 11 tuổi. Tháng 8 vừa rồi, sau khi được giải thoát khỏi khu lán tồi tàn của vợ chồng Phillip Garrido, Dugard và hai con gái, kết quả của 18 năm làm nô lệ tình dục cho kẻ bắt cóc, trở về đoàn tụ cùng gia đình. Theo News Sky, câu chuyện của Dugard nhận được nhiều quan tâm của dư luận thế giới sau khi cô trở về. Hiện, người phụ nữ sống cùng mẹ và hai em gái cùng mẹ khác cha ở một nơi bí mật. Hàng xóm sống gần gia đình này cho hay, ba mẹ con Dugard đang thích nghi dần với cuộc sống tự do. Họ cùng nhau học nấu ăn và cưỡi ngựa. Dugard cũng gần gũi với mẹ hơn. Một người bạn của Dugard cho hay: "Gặp cô ấy, nếu không biết chuyện gì xảy ra, bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được. Cô ấy thân thiện, hài hước, dịu dàng và tốt bụng". Từ khi sinh ra, con gái của Dugard luôn tin rằng cô là chị gái của chúng. Giờ, hai đứa trẻ đó cũng quen dần với suy nghĩ, "chị gái" ấy chính là mẹ đẻ mình. Bình Minh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2009/10/3b9cc2bc/